1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    oái, cậu nói thế mọi người lại cười tớ chết ! chả nhẽ vì mất bài mà nghỉ chơi ttvn, chả là chán rùi thui ăn rồi đi chơi lông bông kể cũng chán, trên đời chả có cái thú gì vui thật sự
    Sao lại bảo tớ dỗi vì Hacdonglan bảo chúng mình là 1? thấy lạ thì có, tớ với bạn chả hỉu có phải vì xì pam giống nhau ko mà nhiều người hỏi tớ: "em là hoavangoi đúng ko?" vừa mới hôm qua anh Carriage bảo thế, lại còn bảo thơ chúng mình giống nhau!
    Cảm ơn cậu vì bài (đoạn) thơ nhé! để tớ đáp lễ ! Bài này làm lâu lâu rồi nhân dịp chả có j để nhớ ! khì !
    Còn điều gì ở lại
    Trong một sớm thu này
    Trong một chiều nắng vội
    Trong một mùa mưa bay
    Còn điều gì ở lại
    Trong một phút yêu người
    Trong một giây thương nhớ
    Trong một lần phôi phai
    Còn điều gì ở lại
    Trong khúc hát xa gần
    Trong bài thơ bỏ dở
    Trong một ngày chùng chân
    Một điều gì ở lại
    Trong tim em, thật gần
    Một điều gì còn mãi
    Trong tim này, bâng khuâng​
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    He he, hoá ra da dẻ tụi mình cũng giống nhau đấy nhỉ. Hôm trước có chị Chua ở bên box Văn cũng pi em cho tớ, bảo là hoavangoi ơi, có người bảo hoavang với Chua là một. Ngộ nhỉ !!!
    Bạn hét hay ơi thơ bi giờ người lớn nhể, tớ tua lại một đoạn nhé, nghe này:
    Còn điều gì ở lại
    Trong một phút yêu người
    Trong một giây thương nhớ
    Trong một lần phôi phai

    Cứ tưởng bạn hét hay chỉ chuyên đi xì pham xì phiếc hóa ra cũng mộng mơ con gà tơ phết nhỉ . Hay lắm nhé. Tiếp nữa đê!
    Mà cái Green dạo này đi đâu ấy nhỉ, hay là theo giai rồi, không thấy nó sang làm thơ trống đồng nữa, hị hị... Bạn hét hay rủ Green đi làm thơ tình đi. Bây giờ sang trêu anh Tép cái nhỉ... Thật ra ngồi ở topic mà ko có giai thì rất chán ...
    Còn mùa thu ở lại
    Trên những khoảnh khắc em
    Những phút giây em biết
    Mình ngày một xa thêm
    Thì con tim bé nhỏ
    Vẫn chỉ biết lặng im
    Và giấc mơ thiếu nữ
    Chảy lướt thướt bên thềm
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    so-di bạn hoa vàng vì dạo này tớ lơ đễnh, ttvn còn ít lượn nữa là thơ thẩn. Cơ bản bây giờ mê giai hơn mê thơ mất roài, hề hề.
    thôi thì cũngđã vào đây , làm mấy vần cho khỏi mang tiếng spam topic của bạn nhờ.
    Ôm anh trong mưa bụi,
    Thấy lòng mình bớt run
    Hôn anh trong ngõ tối
    Hình như đỡ cô đơn.
    Chỉ là hai tâm hồn
    Trong một giây bất chợt
    Buông mình cho cảm xúc
    Buộc thêm một nút tình...
    p/s : sao HDL lại bảo hoavangoi là ehhl nhỉ?
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Khúc hát ngân nga giữa buổi chiều
    Nhớ thêm cọng cỏ đứng liêu xiêu
    Nhớ hàng lúa mới vàng trĩu hạt
    Nhớ bóng cây xanh lá rụng nhiều
    Dế Mèn rong ruổi với phiêu lưu
    Chạy mãi chặng xa giữa cuộc đời
    Một ngày gác kiếm nằm nghe gió
    Chợt thấy lòng nghiêng những xa xôi
    nghịch thì post thôi !
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    À ! Cảm ứng điện từ và hiệu ứng : Có ai cho tiền không.
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thơ Green với cả EHHL hay thật, rất chi là tình cảm. Thế mà sao các bạn không vào đây buôn thơ nhể???
    Tát chít anh Lan giờ, đã bảo HVO là HVO, Chua là Chua, EHHL là EHHL, cứ oánh lộn hoài... Bực ghê
    tiếp lời bạn yêu Green
    Cởi thêm một nút áo
    Buộc thêm một nút tình
    Ồ có hai cái nút
    Vừa hiện ra xinh xinh
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    anh lại thích bài này mới chết !
    ý anh là text cái chữ kí cho nó vui !
  8. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đọc thấy ... hay! Nhất là đọc đến câu 5 và câu 6. Ấy là post ngịch đấy. Hôm nào EHHL post thật vài bài cho thiên hạ chiêm ngưỡng nhé! Thảo nào đến hơn 80 người bình chọn.
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn hét hay nhiều bình chọn nhể. Ngoại giao giỏi ghê. Tớ đi oánh võng mỏi cổ cũng ứ có anh nào bình chọn nhiều như thế. Chăn được mỗi một anh có 8 nick thế là anh ấy bình chọn một phát lên 8 * liền. Nhân tiện đây cảm ơn anh (...) nhé. Hị hị.
    Vì sao
    Những vì sao em
    Những vì sao anh
    Rụng thành mưa
    Trong những câu thơ em viết
    Anh vô tình chẳng biết
    Những vì sao trong mắt em
    Vẫn rụng thành giọt nước
    Đêm đêm...
  10. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mỏi mồm nhé

Chia sẻ trang này