1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @ tpl
    Làm giai anh phải đáng nên giai
    Buông lời bậy bạ mặc đúng sai
    Cái ngữ như anh đồ mất dạy
    Nói thật đấy đừng có tưởng đùa dai
    @ hoavangoi
    Nàng hoa thích đâu thì cứ đi
    Kệ tôi với một khúc tình si
    Mặt trời đi qua thiêu cháy rụi
    Cái thân xác này có là chi?
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào lại Nàng thơ
    Nhiều sự hay ho lắm bất ngờ
    Hết anh boy vào vịn trâu nái
    Lại đến bạn to tỏ tò to
    Thôi thì thơ chỉ là thơ thôi
    Sánh làm sao được thần mặt trời
    bạn to là gái, ta nhường vậy
    Hợp lý quá nhỉ, hoa vàng ơi?
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hóa ra Tỏằ" Tỏằ" Tỏằ" Tỏằ" Tỏằ" là gĂi à, bỏĂn lỏĂi cỏằâ tặỏằYng giai mỏằ>i chưt chỏằâ.
    ỏằê nhỏằ?, nhơn cĂi tưt "'ỏƠt lành chim 'ỏưu" mà ỏằâ nghâ ra hi hi...
    @Tỏằ" Tỏằ":
    Tỏằ dặng cỏằâ thưch 'ỏằâng giỏằa trỏằi
    ThÂn xĂc Ăi tơnh làa lỏằ" phặĂi
    I can you 'ỏƠy can you 'ỏƠy
    Tơnh si tơnh siỏc rà dỏằY hặĂi (hi, 'ạa tư hâ hâ)
    @Green
    Green nhơn thỏƠy anh boy
    BỏÊo không thưch vỏôn cỏằâ chòi vào chặĂi
    Hê, "biỏt" anh chỏằi bò???
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ?
  5. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mặt trời đã mọc phía đằng đông
    muôn ngàn tia nắng toả sáng hồng
    bầu trời u ám tan sương ẩm
    vén mây đẩy gió giữa mênh mông
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ngại khi vào nàng thơ mà phải viết văn xuôi, nhưng có lẽ bình thơ thì được nhờ bạn hoavàng ơi nhờ
    Nói thật bài này của bạn đọc lúc đầu cũng rực rỡ ra phết, nhưng đọc lại lần nữa thì thấy phong cách Trần Đăng Khoa lồ lộ. Nhân cách hoá dùng ít thì hay chứ dùng nhiều vừa cũ vừa quê. May được cái hồn nhiên ngây thơ nghịch ngợm kéo lại đấy nhé.
    Hờ hờ, bình thế này nó có ghét mình đi tí nào không nhỉ?
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, yêu Greenlily cực, bình tiếp nữa đi nào....
    Em làm thơ
    Em làm thơ về con trâu
    Con trâu ngày mai ra ruộng
    Hôm nay ở bè rau muống
    Con trâu không biết hái hoa
    Em làm thơ giống chú Khoa
    Hôm nay bạn em bảo thế
    Ơ nhưng mà em mặc kệ
    Chả biết thơ chú thế nào
    Em cứ làm thơ bờ ao
    Con trâu chén rơn no bụng
    Mẹ em còn đang làm lụng
    Bố em còn trên ruộng cày
    Cầu ao cũng bảo thơ hay
    Gốc dừa cũng nhìn xuống dưới
    Bảo thơ em không có tuổi
    Nửa người lớn nửa trẻ con...
    He he
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sang Nàng thơ góp vui nha
    Lâu rồi tự dưng có người rủ rê sáng tác tý thơ thẩn ...tự dưng mình cũng thẩn thơ
    Thơ hay nhất với Chua là thơ thất tình ..nhưng giờ tình yêu đang đến hồi gay cấn ...cảm xúc chưa có tên ..chẳng hiểu có giống thơ thất tình không
    Up một bài vừa có cảm hứng thất tình lên vậy
    Định Mệnh
    Chẳng tặng ai đến khi nào thất tình sẽ tặng ( giờ tặng ngưòi nào thất tình )
    Có những ngày mưa rơi
    Có những ngày nắng tắt
    Có ngày em thầm khóc
    Có ngày em tập cười.
    Có gương mặt thân quen
    Có khi thành xa lạ
    Có ánh mắt ấm áp
    Có lời nói vô tình
    Thế giới có bầu trời
    Thế giới có mặt đất.
    Cuộc sống có chiến tranh
    Cuộc sống có hoà bình
    Con thuyền kia cần biển
    Con cá kia cần nước
    Như khi ta cần nhau
    Như khi ta xa nhau.
    Không có anh,không có em
    Không có tình yêu ,không có nỗi nhớ .
    Không có hạnh phúc ,không có khổ đau
    Không có chia ly ,không có định mệnh .
    Nói tóm lại là chẳng có gì
    To Hoavangoi Thơ của chị chỉ như văn xuôi chấm xuống dòng thôi thế mà cứ rủ rê ..cho em thất vọng
    Thôi đợi khi nào Chị thất tình chắc sẽ khá khẩm hơn
    quay về đây làm thơ nữa nghe
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 12/03/2006
  9. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày... anh chẳng còn có em
    Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
    đường phố đông trở nên vắng vẻ
    em yêu quý, sao mà em "ác" thế
    anh biết tìm nụ cười ở đâu
    dẫu một lời chưa nói với nhau
    mà ngọn gió vô tình nghe hết
    có lẽ nào lại chết
    hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình
    có lẽ nào
    anh thức với bình minh
    anh thức với từng ngày trăn trở
    những hoa tím xương rồng vừa nở
    con đường đá nhỏ
    chông chênh
    năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
    mà nhớ làm chi ?
    anh bỗng biết giận hơn
    đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    đường phố buổi chiều hửng nắng
    người tấp nập mà sao xa vắng
    anh ngó bâng quơ, em biết ở nơi nào ?
    anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
    có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
    biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    nếu một ngày ... anh chẳng có em !
    Sưu tầm
    Được tototototo sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 12/03/2006
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì
    Chúc chị Chua mau chóng thất tình nhá... để còn làm thơ tiếp hị hị...
    Bạn Tồ Tồ Tồ sưu tầm thơ hay nhể...

Chia sẻ trang này