1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, Nàng thơ trôi mãi tận trang 4... Iem lại phải lo đi khều Nàng lên mới được...
    Nàng thơ ham chơi
    Những nàng thơ bay đi
    Theo con chim én gọi mùa gì
    Con chim én không biết
    Hình như mùa xuân, hi hi...
    Những nàng thơ lang thang
    Theo áo phố có nắng vàng
    Chiều này con đường có lụa
    Bồi hồi em chẳng dám sang
    Những nàng thơ mãi rong chơi
    Theo những đám mây ở trên trời
    Hình như mắt em sắc quá
    Liếc cho tấm lụa rách rồi....
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Góp một bài tặng nàng thơ.....
    Nàng thơ - chiếc lá
    Có chiếc lá rơi giữa dòng
    Bây giờ là cuối mùa đông
    Hay bắt đầu mùa xuân nhỉ
    Nước trôi còn lạnh lùng không
    Chiếc lá rơi biết chờ mong
    Một ngày bất ngờ cơn gió
    Xếp thành bậc thang nho nhỏ
    Chở chiếc lá cũ về cành
    Diệp lục nghĩa là lá xanh
    Che con sông nghiêng lấp lánh
    Có một nàng thơ đỏng đảnh
    Ngâm mình lộ chiếc lưng cong
    KPY
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ớ, KPY mà cũng vào Nàng thơ post này....
    Nhưng mà dạo này em chỉ có hứng đi xì pem thoai!!! Chị ạ...
    Hôm qua em đi xì pham
    Bị chị Mod đánh tan hoang
    Gửi PM định dằn mặt
    Doạ đập chí chít hoa vàng
    Tức mình mua ngàn (1000đ) a xít
    Về định tạt mặt nàng thơ
    Không ngờ nàng thơ túm lại
    Oánh sưng vù má đến giờ...
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hoavangoi bao nhiêu tuổi rồi cưng?
    rủ bạn vào văn học chơi với Mion á?kaka. chơi với con "gái giang hồ trai tứ chiến" ấy bạn sợ lắm !
    bạn cũng một fút hứng mà pót bài bảo chị Hằng và chị Đeny thế thôi, ai dè chị Đeny chị ý quen thói nghiêm chỉnh, giỡn ko xong ! mà bạn thì ghét nhất cái kiểu đấy ! bạn biết bạn làm gì chứ, có điều cứ có người thích "giáo huấn" bạn những trò lìu tìu trên mạng !
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái avata có bộ mặt xấu quá, nhìn chỉ muốn cắn chít nó đi cho xong. Không vote đâu.
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hóm hỉnh đấy. Vote nhé?
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    HVO bằng tuổi hét hay...
    Kien_Lua là cậu nào mà cứ lìu tìu theo các chị thế nhở? Có thích bị Nàng thơ xử đẹp không hừ???
  8. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Sothich/498774/trang-8.ttvn
    @ hoavangoi chị đi ngắm hoa loa kèn ..đi không nếu ở hà nội thì cố gắng nhé
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, cảm ơn chị Chua, link gì thế nhở?
    Bây giờ em ngại cả click nữa mới chít chứ...
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào lại nàng thơ
    Tớ cũng thấy hơi nhơ nhớ
    Mỗi tội dạo này làm thơ dở
    Nàng giận thì chết hoa vàng nhở

Chia sẻ trang này