1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mùi càng lúc càng bốc tợn.
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái mồm anh Lan đúng là trơn như ....
    Bảo không spam rồi mà vẫn lượn như **** khắp diễn đàn ...
    Chẹp...
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thương em mỗi lúc một nhiều
    ghét em mỗi lúc một trìu mến em
    đường đi đã lót êm đềm
    cậy em thủng thẳng dịu mềm em đi
    mai sau còn một tí gì
    ấy là khu vực nhu mì của em..
    (Tình yêu- Bùi Giáng)
    Lâu ngày nhỉ? mong bài này sẽ làm "hoạ văn giỏi" vui
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh thượng nhẫn cho iem hỏi tí: khu vực nhu mì nơi em là khu vực nào thế... Mà anh thuong_nhan họ Bùi à?

    Trò chơi
    Những trò vui rồi cũng dần qua
    Nàng thơ khóc như là con nít
    Ô tình bằng một bầy sin sít
    (Câu cuối bỗng dưng chán chả muốn làm...)
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    THẰNG DỞ HƠI "NGOISAOBANCHIEU" SANG ĐÂY VỚI CHỊ NÀO, SANG ĐÂY CHỊ CƯNG...
    Chán cho cái chú ban chiều
    Đi vào hàng nét liêu xiêu xới lộn
    Chú mày có muốn chửi chị thì cũng lựa trình mà chửi, chứ chửi bằng mấy cái văn chăn dắt nhạt như nước ốc thế chị chả đổ vỏ vào mặt cho à...
    Chị báo cho chú biết là chú muốn chửi cay, cay hơn bị phun ớt bột vào mặt thì xách mõ đi mà học trình em Yến nhá...
    Vào đây chị cưng... Hị hị...
  6. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em Yến là ai cưng cứ cho anh số mobile.
    Mà sao cưng hôm nay ngoan thế không biết, anh thích cưng khác cơ. Nhưng dù sao anh vẫn chung thủy với em đến khi em vào quan tài.
    Hoavangoi em đi đâu mà vội?
    Còn nói về trình thì hôm gặp em ngoài đời anh hỏi:
    -Yêu tao không? Con đần! (tâm thần học xếp đần dưới ngu 1 bậc)
    -Em yêu bất kỳ ai không yêu em anh ạ
    Còn trình trên cái mạng ảo này á? Anh sao nỡ nặng tay với người yêu được? Cho phép em dùng nick khác vì anh thấy đần thì ở đâu cũng lộ mặt ra thôi. Cứ đọc lại thì em cũng đã rõ giữa Nàng Thơ và kẻ không thơ sơ qua ai hơn nhỉ?
    Anh thấy ảnh em ở album rồi, đẹp lắm. Anh đang hôn nó và lát nữa anh up vào đây.
    MẸ MỘT CON NGU!
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Sinense sao lại réo tên tớ ầm ĩ lên thế... Bạn gì cũng vậy (ngôi sao hay ngồi sạo) gì đó sao lại vác tớ vào chuyện của riêng bạn vậy. Mà tớ thấy bạn ngoisao tăm tối quá ! Thơ thì hôi mà văn thì khó ngửi. Có mỗi cái yêu gái thôi mà cũng ứ dám tán tỉnh, cứ đứng một chỗ mà vều ra gào thì đến đời nào mụ Siense mới để mắt tới . Nếu có chắc cũng chỉ để khinh thôi hoặc đem về mua thuốc diệt chuột tắm cho một phát Trình thấp quá... Hình như ngoài cái mờ mờ tịt tịt ra chẳng có tí đốm nào sáng. Hẳn là ngồi sạo rồi chứ chẳng sai!
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 22/06/2006
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cu này đã xới lộn cả cái diễn đàn lên mà không biết chị là ai thì đúng là đầu toàn bọt biển...
    Nói cho méo, cái chữ ký "mẹ những thằng đần" cóc phải của chị.... Vì sao thì tự vục đầu xới lộn tiếp lên tìm hiểu nhé.
    Những cái khác em Yến nói hộ cả rồi, chị nói nữa e mất thiêng... Mà cái giống nhà chú, chỉ cần sét đánh 1 lần là chết sặc tiết... , cần gì múc nhiều...
    Yêu chú thế chứ lị...
    Công nhận trình Yến khá thật....
    Nhưng mà Ngồi sạo cũng dễ thương đấy chứ... Nếu là gái chị giới thiệu cho em giai chị. Nó sẽ yêu mày như yêu một vầng trăng, chứ hổng phải ngôi sao hay đom đóm gì hết á...
  9. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có thể, đang yêu mà. Chả vác bạn vào làm gì tôi đang nói với em si thôi. Bạn lại khoe văn với thơ ra làm gì, để khi nào tôi chuyển hướng đã nhé.
  10. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cu này đã xới lộn cả cái diễn đàn lên mà không biết chị là ai thì đúng là đầu toàn bọt biển...
    Nói cho méo, cái chữ ký "mẹ những thằng đần" cóc phải của chị.... Vì sao thì tự vục đầu xới lộn tiếp lên tìm hiểu nhé.
    Những cái khác em Yến nói hộ cả rồi, chị nói nữa e mất thiêng... Mà cái giống nhà chú, chỉ cần sét đánh 1 lần là chết sặc tiết... , cần gì múc nhiều...
    Yêu chú thế chứ lị...
    Công nhận trình Yến khá thật....
    Nhưng mà Ngồi sạo cũng dễ thương đấy chứ... Nếu là gái chị giới thiệu cho em giai chị. Nó sẽ yêu mày như yêu một vầng trăng, chứ hổng phải ngôi sao hay đom đóm gì hết á...
    [/quote]
    Em có bị nhầm hàng không đấy nhỉ? À, thế vừa phone cho em Yến à? Anh thấy hình như cô ấy có làm thơ (mà người đã làm thơ chắc sống không tệ) còn em, em làm gì ở đây? Toàn viết thế này thôi à?
    Anh vừa thấy bài thơ của em rồi (của hóa vàng rồi) đợi lát anh bình.
    Hôn em trong mơ.

Chia sẻ trang này