1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0


    Thưa các bạn Vũ Thị Huyền có câu thơ: "Tình bằng một bầy con sít"
    Xin mời đối chiếu với câu đỏ như cánh nhạn lai hồng ở trên để xem trình của em sinense
    Ký tên: Nữ thần ái tình sinense
  2. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Này em si sao hèn hạ thế nhỉ? Viết được 1 post lại out ngồi chờ. Em cứ vào đi để anh còn xem trình em. Vợ chưa cưới mà thông thái, đẹp gái thế thì anh mừng lắm. Em tưởng anh ngồi sạo à? Bây giờ anh out vì phải đến lúc đi mua hoa tặng em rồi.
    Cứ post lát nữa anh đọc nhé.
    Chữ ký hay nhất từ gợi ý của em:
    SAO EM NGU THẾ?
  3. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    sinense em!
    Chiều nay anh ngồi nhớ em trong một nỗi buồn thăm thẳm. Dường như linh hồn anh đã chết khi em logout nên giờ đây đầu óc anh mụ mị không còn biết nói gì nữa cả. Anh chỉ gửi lên đây lá thư tình mới nhất mà em viết cho anh.
    Chụt
    Hôn cưng miếng nào
    Thông thái lắm cơ.
    Chị tè vàom ặt em chứ tè cu tè kiếc nào
    Chị yêu Lan rồi.... Xê ra không Lan nó chém chết
    Thế còn thư của anh đâu em post lên cho nó toàn văn.
    @Yến: Bài thơ của bạn khá được nếu không có những chỗ tô vàng. Tôi không giận những gì bạn nói vì lúc đó tôi chỉ tán em si thôi, không thơ văn gì cả. Bạn chê thư tình tôi dở, chấp nhận. Bạn còn nghĩ tôi Ngồi Sạo không?
    @si: Không ai thay đổi tình yêu của anh dành cho em được.
    Chữ ký: Câu nói trên.
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0

    Em Hoavangoi nhớ mặc cái đầm rộng chút, chúc mừng em yêu đã có thêm một nhóc. Khà khà! Chúng mình đông con rồi, kế hoạch đi em.
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Quá tẹp nhẹp... Anh Lan nhờ...
    Cái thằng NgoiSaoBanChieu này nó cứ tủn mủm nhỏ mọn ỉ ôi í éo như đàn bà ấy... Chú xem chú còn phịa ra được cái gì nữa thì úp nốt lên cho chị mừng. Rồi chị úp rọ một thể cho nó vuông!!! Chứ cái trò bôi xanh bôi đỏ bôi vàng, nó cứ bé tập tô thế nầo ấy, chú ạ...
    Ngay cái chuyện ăn miếng trả miếng em Yến thế kia là chị đã thấy chú thuộc hàng lỗ mãng, xếp dưới hông em Yến được đấy...
    Còn thơ tình nữa không, kể ra thơ thì cũng mũm mĩm đấy nhưng em tặng chị thì bọn tuổi tin nó ngồi mốc à...
    Ký tên: Không phải con mèo lười thối thây
    (nhắn... : không được đổi pass nhé, cứ lấy mà dùng chung)
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Chắc không đáng để trả lời đâu nhỉ ! Mụ Sinense nói đúng.. Gã này tủn mủn và vụn vặt hơn đàn bà. Nhỏ mọn và thíếu khí phách . Đáng thương hơn là đáng trách. Bài thơ gửi tặng Sinense viết như viết cho trẻ con cấp 2 vậy... Chết cười ! Về giấu mặt một thời gian đi rồi làm cái nick khác. Lần tới nhớ cẩn thận nhé... Lộ liễu đến độ thô bỉ .
    Xin lỗi hoavangoi nhé, đã vào nhà lại còn lớn tiếng, SOZZY !
    KPY
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    nàng thơ ơi!!!!
    thơ ở đâu????
    mà sao tớ thấy toàn câu chữ đầy
    thơ văn cũng chạy theo bầy
    hỏi xem
    bên nớ
    nơi đây vít gì????
  8. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Chắc không đáng để trả lời đâu nhỉ ! Mụ Sinense nói đúng.. Gã này tủn mủn và vụn vặt hơn đàn bà. Nhỏ mọn và thíếu khí phách . Đáng thương hơn là đáng trách. Bài thơ gửi tặng Sinense viết như viết cho trẻ con cấp 2 vậy... Chết cười ! Về giấu mặt một thời gian đi rồi làm cái nick khác. Lần tới nhớ cẩn thận nhé... Lộ liễu đến độ thô bỉ .
    Xin lỗi hoavangoi nhé, đã vào nhà lại còn lớn tiếng, SOZZY !
    KPY
    [/quote]
    Tao cũng công nhận là chết cười con ngu ạ. Bài đó của mày tao thấy thằng gì chê nhưng đọc lại không đến nỗi nên tao có lời khen (dù hơi quá) và góp ý thực lòng. Mày nghĩ tao giận vì câu nói thì mày đúng là 1 con lợn, vậy thôi.
    Đồng thời mày có vài bài đọc được và cũng chỉ đến vậy. Không lẽ mày nghĩ cái gì mày viết cũng hay á? Thần kinh mày có bị làm sao không?
    Mày chê bài tao "tặng" con ngu bạn mày thì mày nên về lục lọi bài hay nhất của mày đọc lại đi.
    Sao cả mày lẫn con kia không vào cái topic tao mới lập để spam mà rúc vào đây?
    Không mất thời gian với 2 con lợn cái nữa.
  9. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con này mày ngày càng quá đáng rồi đấy. Đầu tiên tưởng mày ham vui vào tròng ghẹo chị em cho nó đỡ rồ, chứ đến nước này thì mày vỗ mặt box Thica hơi bị được, chị khen!!! ... Qua 5 bài quốc tế thì mày đã lộ rõ bản chất ươn thối... Cứ xem cái cách mày thoá mạ người khác thì cũng rõ. Chị không nghĩ mày chóng lộ diện đến thế, cứ tưởng còn đong hàng chán chê mê mệt chứ. Say thuốc hơi sớm đấy em. Mới bị em Yến lườm yêu một cái mà đã lộn cả hàng ra thế à, mà sao lại lộn lên mặt thế em? Chán. Chị đã bảo rồi, trình kém thì xê ra còn thích bày đặt. Cái trò dụ khỉ khỏi rừng chỉ có chị áp dụng được với mày cho mày vào đây (và thực tế thì mày đã vào), chứ cái Spam nhà mày nhạt như nước ốc dụ chị với Yến vào cho bẩn quần à.
    Mày xem lại mày xem mày được chào đón ở đâu trong các topic của mọi người. Chị thì chị chả đọc, nhưng cứ xem cái cách mày trêu ghẹo mọi người, với những cái tư cách nick như trên thì cũng có thể biết mày bị xua đuổi như thế nào ở đây rồi. Đừng chọc phá bằng cái tâm địa thối inh của mày lên nữa. Ngán lắm...
    Chị không ví mày là gì cả, nhá. Mày tự xổng ra mày sủa mày ủn ỉn thì thiên hạ tự biết...
    Dù sao chị cũng không thấy cái bài gì của mày có gì phản cảm, ngược lại là khác, cố lên, tiếp tục nhé. Rồi cũng có ngày thơ nó tự lớn thôi... Tát yêu cái nào.... Ôi!!!
    Xin lỗi em hoavangoi vì chị lôi nó vào cái góc vườn nhà em, chị hứa sẽ che đậy "nó" bằng phên liếp cẩn thận... Để em sau này mang đi mà bón ruộng. Em biết "nó" là cái gì rồi nhỉ...
    Ký tên: ( __^^__ )
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nàng THơ hiện được thành hình
    Thì nàng phải khóc phận mình quá đen
    ....
    Dạo này dân tình ít làm thơ, thích chửi nhau, nhỉ? (Tớ chả chửi đứa nào nói riêng đâu nhá!)

Chia sẻ trang này