1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ không mở cửa
    Gió đêm chui vào đâu
    Trong lòng nàng đã khép
    Gió còn mãi ngẩng đầu
    Làm sao bây giờ nhỉ
    Bao giờ gió lại mềm
    Bay lang thang đâu đó
    Tự mình ngồi vuốt đêm ...
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ không mở cửa
    Gió đêm chui vào đâu
    Trong lòng nàng đã khép
    Gió còn mãi ngẩng đầu
    Làm sao bây giờ nhỉ
    Bao giờ gió lại mềm
    Bay lang thang đâu đó
    Tự mình ngồi vuốt đêm
    **********
    Đông xang mang hơi lạnh
    Chỉ thương nhánh cỏ mềm
    Rơi vương vãi bên thềm
    Đông về lại lạnh thêm
    Gió muôn đời là gió
    Gió không cần gọi cửa
    Gió vẫn đến từ xưa
    Dù cỏ ơi gọi nữa
    Gió vẫn mãi vô tình
    Làm cỏ buồn một mình
    Trong mỗi buổi bình minh
    Không phải gió không xinh
    Mà mềm như cọng cỏ
    Gió muôn đời vẫn gió
    Con người ta cần gió
    Cũng có người cần cỏ
    Nhưng gió mà giận dữ
    Sẽ làm tan đời cỏ
    Hỏi ai còn khi đó
    Gió mềm hay là cỏ??
    Một chút thôi ngọn gió
    Chẳng mềm như cỏ đâu
    Bởi gió thổi đêm thâu
    Xâu từng xiên cỏ nhỏ .
    Đừng trách chi ngọn gió
    Khi làm cỏ phải đau
    Cho dù mãi về sau
    Cỏ ơi xin đừng xầu .
    ***********HN
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    - Lâu lâu quá rồi chẳng ghé. Vào mang thơ ra chùi phát hé. Đọc lại mấy bài tự cười phe phé. Ồ hoá ra mình vẫn còn bé. Viết mấy câu xong rồi em té...
    - Gặp lại một cậu chàng gió đêm. Thơ cứ như cò vừa mướt vừa êm. Bài nào bài ấy đọc cứ xêm xêm. Nói chung đọc rất nhanh quên...
    - Nhớ ra cái này gọi là Nàng thơ. Chuyên để dành cho những lúc vu vơ. Ồ sao mình có lúc vớ vẩn quá cơ. Hơ hơ!!!
    - Không biết cái này có được gọi là Hậu hiện đại. Thôi cứ post một phát có gì mờ ngại. Cứ coi như là một trò nghịch dại. Anh nào chê em túm cổ lại. Post thật nhá? Ừ. post đại!
    - Oái!
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Rồi, giờ mời các mợ vào cả đây. Nhà mới nhé, tha hồ spam ngập lụt luôn. Hị hị
    Mợ hét hay thích đùa cơ mà...
    cho quả hình nữa nhá
    [​IMG]
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 16/01/2006
  6. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Các chàng thơ bỏ đi đâu
    Từ lâu giận dỗi, đã lâu không về
    Các nàng thơ đứng chửi thề
    Rất hay lại rất có nghề chàng ơi
    Các chàng nàng quá dở hơi
    Không dưng bỗng rũ nhau chơi trên này...
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trông em gợi cảm quá đi thôi
    Hai dây, một mảnh khéo chào mời
    Ước gì ta được làm cái gối,
    Chỉ để xin em một nụ cười...

    hé hé, cô hoa vàng ơi thấy chị làm thơ xế nào, nhìn cô gợi cảm thế này chị là gái mà còn phải nuốt nước bọt ừng ực, hic, mình vốn mê các cô nàng xinh đẹp, chẹp chẹp
  8. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thật bạn hoavangoi chứ. gái với chả đứa. hình nằm ngả ngớn trong fòng ngủ cũng post lên. bạn chả thích thế ! đùa là fải đùa văn minh lịch sự, ko chửi bậy, ko nói tục! đùa gì mà đưa ảnh con nhà người ta post linh tinh thế hả?
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    phơi mình ư?chỉ để khoe
    mong trai thiên hạ nó đè nó ôm
    này này các chú dê xồm
    hoavangoi gọi về chôm tim này
    hờ hờ tại hạ không có ý gì,chẳng qua cái ảnh nó thế nhể hề hề
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    @ Cái cô Green này rõ hay. Khi gọi tớ là chị thì tớ nghĩ chắc bạn này chê mình già. Khi gọi tớ là em thì tớ lại nghĩ chắc bạn này chê mình trẻ con. Hị hị
    Chị làm thơ cũng xinh nhưng em chưa thấy cái ừng ực ấy nó chảy ra ở đâu sất...
    @bạn xe zace: em nói tục hồi nào? Hị hị... thật bạn zace chứ. Sao lại linh tinh nhở . Post có chủ ý rõ ràng. Đang tính mời bạn em_ post hình vào đây nữa. . Phụ nữ đẹp nhất là ở trong phòng ngủ đấy. Các bác giai bảo thế mờ...
    @boydienbien: chú này thông minh, chỉ được cái hiểu ý chị là không ai bằng. Vote cho chú 1 * luôn... Mà ở Thica có dê xồm à? Chị mới thấy có dê cỏn thôi...
    Ong non ngứa nọc châm hoa nữa
    Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa... (thơHXH)

    I
    nàng thơ hôm nay rất
    chi là duyên và xinh
    các chàng có chết ngất
    cũng là chuyện thường tình

Chia sẻ trang này