1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái bẩm sinh của đứa đấy nó vẫn vậy. Lâu lâu lại rồ dại lên một lần. Có mắng em nó thì cũng đừng mắng nặng quá, nó chính xác là gái đấy...... Mà bài dạy dỗ trên của bà cô Sinense đọc trình ra phết
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ rằng em không hợp với thể loại vừa tụt quần vừa chửi kiểu này. Em chỉ có thể tâm sự tâm tình, nhặt lá bằng chân hay thương mến học trò, hay yêu dấu tuổi thơ ơi mà thôi. Xét cho cùng thì cả cái box ThiLa này đều trân trọng những jì hay ho, tươi mát mà em đã viết bằng cách này hay cách khác, nhưng với thể loại thể này anh có một đề nghị tí tí thôi. Trước khi tụt quần ra mà chửi người khác đừng trước một cái gương xem mình là giống jì đã. Ngộ nhỡ là giống có thể quay thì anh cũng xin hết một lít cho em vui. Có khi Lít còn thiếu ấy chứ, phải hai nó mới say cơ.
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    À quên! Em iu, cứ ấy đi, anh ko đổi pass nữa đâu. Ai tẹp nhẹp thế bao giờ, tại em cứ hè anh ra em nện anh mới doạ iu thế thôi. Chứ...
  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ơ gái thật à, gái thật thì chị chả thèm mắng, còn giai thì cứ để đấy mần cho đến nơi đến chốn. Chứ gái với gái xe nhau cho bọn giai nó bổ mắt à. Thế longandbig là giai hay gái thì nói luôn đi cho đây biết đường mà đong đưa...
    Không biết đã hạ màn chưa để trả chỗ cho con hoavang về làm thơ tiếp...
    Em Yến đâu rồi nhờ...
  5. longandbig

    longandbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái NICK thế thì gái làm sao được. Sinense mắt mũi kèm nhèm nhẻy ! Nhưng cái con "củ khoai sùng" và con "ngoisaobanchieu" là một đứa gái đấy. Hễ nó vào phá thối thica là tớ lại xuất hiện để nó hiện nguyên hình thôi. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng, còn yêu tinh làm thế nào đi nữa thì cũng để "mùi ô uế". Tớ là tớ cực dị ứng với loại yêu tinh cái này. Đôi lúc thấy nó hiện nguyên hình lại tội cho nghiệp chướng nên cũng nhẹ tay. Tớ biến đây!
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Yến vẫn đây ạ! Không biết chạm vào cái gì mà chân, tay bẩn quá. Phải rửa xà phòng liên tiếp 2 hôm nay. Để khi nào lại ghé thăm hoavangoi tẹo dọn dẹp tiếp nhà cửa cho bạn ấy. Khiếp! Bẩn ơi là bẩn!
    KPY
  7. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi gửi đến sinense, hoavangoi, kieu_phi_yen lời xin lỗi muộn màng.
    Tôi rất ân hận, "lời nói đọi máu" mà đã trót nói rồi. Nếu không có 2 từ thô bỉ vậy thì tôi đã không dằn vặt thế này.
    Rất khó để các bạn có thể tha thứ, bản thân tôi cũng khó tha thứ được cho mình.
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ làm um lên, bọn chị từ lúc vào đây đến giờ chỉ rặt một kiểu đùa. Chứ ai như chú ngần ấy rồi mà vẫn cứ sáng trưa chiều tối mưa nắng sụt sùi đủ thứ hỉ nộ ái ố. Vừa tặng thơ bên kia lại sang đây tụt thơ ra. Cứ tự che che đậy đậy rồi lại tự bóc truồng ra thế chán lắm. Chú mày phải rắn lên, đã định kháy đứa nào thì nên kháy đến cùng, múc cho nó tới bến. Chúng nó có chửi cho như tưới nước gạo vào mặt cũng cắn răng ko khai, tuyệt đối ko hiện nguyên hình. Thế chứ lị...
    Chị hay đùa, cũng thuộc loại đĩ mồm, thế nên gặp đứa nào thích đùa mới khoái, chứ cứ cắp đít vào post bài thơ rồi đi ra chán phát ói. Thấy chú hơi hay tưởng chiến được thì khều cho mấy nhát, chứ lỗi với chả lầm, xin với chả xỏ, cái hoavang nó đi chơi về nó thấy nó chả cười cho...
    Chị có một gợi ý thế này: khai tử cái nick mộng mơ mỹ miều kia đi, làm cái naò hoành tráng vào mà chinh chiến, giống anh Lan ấy. Ít nhất cũng phải là KẺ PHÁ HOẠI, ĐIỆN XOAY CHIỀU, VŨ HỖN, HOÀNG HOA TIÊN TỬU, CHÓ GHẺ... V..V và V...V... xóc lộn óc lên ấy chứ. Cái chữ ký "mẹ một con ngu" có vẻ được, nhưng là ăn theo của "mẹ những thằng đần" nên đáng vứt, làm cái mới vào, kiểu như "Bố tiên sư bọn Spam" ấy...
    Thôi dừng đây, mỏi tay phết. Đang học cái hoavang một khoá ngắn hạn để gõ thơ. Có thế đi cái rịu với Lan mới bàn chuyện Tao đàn được chớ...
    Đùa chứ NSBC ợ, chị đùa đấy...
    Ký tên: Những bản cô nương thích đùa
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sau cuộc bể dâu
    Còn ai ngồi ngoái lại câu thơ buồn ...
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 01/08/2006
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lâu mới thấy nàng thơ trở lại nhỉ,để tớ vào ủng hộ cho đỡ tẻ nhé hì hì
    phải chăng như cánh chuồn chuồn
    lúc cao lúc thấp khởi nguồn mưa rơi

Chia sẻ trang này