1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Boy điên thô lỗ cục cằn
    Một trưa mùa hạ boy dằn thơ ra
    Ôi thôi phận gái thế là
    Rơi vào bến nước rơi ra bến tình
    Trưa nay nét vắng một mình
    Có chàng boy lại đi rình nàng thơ...
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoa vàng kia giỏi ỡm ờ
    khiến cho boy tớ lơ ngơ cả ngày
    cái cô này rõ là hay
    thích đùa,đanh đá, mặt dày tại ai????
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    hi! mời các bạn thưởng thức 1 bài thơ của HXH nhé:
    Của em bưng bít vẫn bùi ngùi
    Nó thủng vì trưng kẻ nặng dùi
    Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc
    Đêm thanh đánh lộn một đôi hồi
    Khi dang thẳng cánh bù khi cúi
    Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
    Nhắn nhủ ai về thương lấy với
    Thịt da ai cũng thế mà thôi.!
    ...................................
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tại giai tại giai tại giai
    Vào đây khiến nhụy với đài nở bung
    Boy điên ăn nói lung tung
    Có muốn em tát răng vung lên giời???
    Thích thì đàng hoàng vào chơi
    Sao vẫn giọng cũ ỉ ôi chán phèo
    Kể ra boy giỏi mè nheo
    Chứ không (nói thật) em đèo thèm chơi
    Boy ơi, boy ơi boy ơi...
  5. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chủ nhà nhá, HTN nhìn thấy Đường là cứ muốn nhảy vào...
    Ti toe họa lại thơ HXH tí nhỉ!
    Gớm chết đi thôi, khéo ngậm ngùi
    Mấy nương đã nói hết hơi rùi (ngôn ngữ hiện đại )
    Ỡm ờ sao thể đong đưa mãi
    Lơ lẳng cũng đâu được mấy hồi
    Có lúc buồn buồn ngang nghạnh đứng
    Tới khi thắm thiết khép yên ngồi
    Thế nào đã phải là đanh đá
    Mắm muối tí mà, (?~phắn chẩu?T* thôi)
    *Từ này tới mới học mót được của anh giai đấy!
    HoaTiNa
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bạn HVO không spam vao topic cua bac VKT để bác ấy làm thơ nhé hì hì với lỵ đính chính tớ với cái anh VTA là khác nhau đấy,vì tớ là dân núi,còn bác ý là dân phố cơ hì hì
    giờ mí hoạ thơ nhờ hì hì
    hoa gọi thì tớ giả nhời
    đang chơi ai lại nửa vời xin thua
    tàn hoa tã nhuỵ hết mùa
    **** ong cũng chẳng thèm mua vui nhờ
    ỉ ôi cho gã gà mờ
    gặp cô hoa cứ lững lờ chẳng thôi
    thương hoa tiếc mật rõ rồi
    muốn làm con **** xa xôi cõi tình
    viết xong boy tớ giật mình...
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    gớm chết đi thôi hoa ti na
    thấy thế tưởng thơm cứ hít hà
    ỡm ờ như thể yêu nhau nhá
    thoắt cái quay lưng quá rõ mà
    quả khéo hình đung phường đanh đá
    cứ thấy thằng giai lại muốn xà
    chửi cha cái kiếp văn chương nhá
    mặc xác xuân hương khóc phận bà
    tớ cũng lấn sân với bạn tina tý nhở hờ hờ
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thơ boy điên dở hơi vật vã...
    Em đek làm thơ nữa đấy. Há há.....
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    há há cô vàng nhà ta
    miệng thì nói cứng nhưng mà nhát gan
    không thơ chả thẩn càng nhàn
    chào cô iem nhé chẳng can làm gì
    hì hì
  10. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này