1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chưa gì bác đã đèo bòng
    xong là xong cả ước mong quái gì
    iem đi bác để iem đi
    hoa tàn xơ xác gió thì tươi xinh
    biết rằng thô lỗ do mình
    nên không dám trách bóng hình lẳng lơ
    wewere là thế bác nhờ
    thôi iem nhường bác chơi thơ một mình
    chào bác thewaywewere,bác chơi iem đòn hiểm quả hì hì tý nữa thì iem toi khè khè,không chơi kiểu du kích bất ngơ đâm kẻ địch đâu nhớ hờ hờ,cám ơn bác đã tán ngẫu cùng hi hi
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chàng boy hoạ với Hoatina
    Niêm luật sai be bét hết hà
    Nếu chẳng tìm ra dăm câu đối
    Cũng nên xem lại trắc - bằng nha
    Thơ vui thấy thích thì mò đến
    Viết bậy chả ham, hết muốn xà
    Khiếp quá đi thôi nghe chửi đổng
    Lại thương thế chứ - cõi ta bà...
    HoaTiNa
    Hihi...HoaTiNa cố gắng hoạ sát với bài của boy nhưng vẫn phải thay từ ở câ số 4..vui vẻ là chính nhể...
    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 05/08/2006
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào làm thơ đấy há há. Đi một vòng về vờn cho anh boy lộn nhào mới phê. Hê hê...
    Đợi đã hã hã....
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tớ tưởng vui chơi cứ viết nhoè
    bạn na cụt hứng mắng sai toe
    vểnh mặt phường chơi xoè câu đối
    niêm luật tinh vi..khó hiểu rồi..
    nếu đã chẳng ham phường hôi thối
    vậy thì quay ngoắt thế..ừ..thôi
    mỗi kiếp mà hương còn chửi đổng
    sao giờ ti lại ứ..ừ..không
    hì hì gặp phải cao thủ như hoa ti na tớ quả ngại qué,nhưng vì cái bản tính ham vui,thích đùa lên cố gắng theo,suýt hụt hơi hì hì có gì xin đằng ấy chỉ giáo cho nhé cám ơn vì đá quá bộ qua đây hì hì ,
    to cô vàng:thơ hết rồi thì chủ nhà đingủ à,ít ra cố mà vẽ nó ra tý chữ chứ hi`hi`
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lèm bèm!!!
    Em ứ post thơ đấy, khờ khờ...
  6. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan cũng hay dỗi thế?
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừ thơ không post chẳng sao
    tự dưng lại dỗi đứa nào bảo vui?
    lèm bèm như thế đủ rùi
    chào cô hoa nhé giờ tui xin chuồn
    không muốn tớ đến đây chơi thì nói thẳng ra,việc gì bạn hoa lại phải nhờ bạn mình nói là dỗi chứ nhờ hờ hờ sợ rồi đây chả dám bén bảng vào cái chốn này lần nữa đâu nhớ hì hì 1..2..3..em đi
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chàng boy đong đưa nhể
    Lại còn hay giả vờ
    Cứ lẩm bẩm phun thơ
    Vào Thi Ca xem gái...
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoạ lại bài này nhá, lâu không vào đây đọc lại thấy hay hay hì hì
    CHẮC NÀNG THƠ VẪN BUỒN

    những khi nàng thơ hết buồn
    những con chuôn chuổn nó chuồn đi ngay
    đám mây trơ cả mặt mày
    hứng lên là vỡ tung ngay trên trời
    các nàng thơ rất dở hơi
    nhún nha nhún nhẩy giữa đời hát ca
    khiến cho thiên hạ trông ra
    thấy bông hoa cứ xuýt xoa khen mình
    làm cho boy tớ tưởng xinh
    lao vào đây để một mình...bơ vơ.....
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Boy điên!

Chia sẻ trang này