1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    không tha không tha không tha
    tự dưng sao lại rút ra, hay nhờ
    anh trai rừng rú cơ mờ
    gặp Nàng, chẳng lẽ lại Thờ Ơ sao...
    "Tha cho" là tha thế nào
    Topic này chỉ được vào, cấm ra...
    Ha ha ha ha ha ha...
    Em xin khẳng định, em là gái ngoan
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thôi , vứt nó đi .
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tha đi thật đấy tha đi
    cố công níu kéo làm gì khổ nhau
    không buồn thì tớ cũng đau
    nếu ấy thương tớ thì mau nói ừ
    tha cho tớ sẽ cám ơn
    còn cái topic tớ hờn tớ ngu
    hu hu hu hu hu hu hu
    xin không đồng cảm mặc dù ấy ngoan
    nói đến thế rùi đấy,buông tha tớ được chưa???
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chị hoa vàng có thể tha
    Còn em rừng rú gần nhà anh đây
    Chưa xong đã vội chia tay
    Chị tha nhưng có em này chưa tha
    Mặc dù anh đã hết... thơ
    Nhưng lìa ngó ý, còn tơ... vương lòng!
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoa vàng giờ đã tha anh
    green em lại lăn tăn làm gì
    thôi thì hãy để anh đi
    em ơi rừng núi mấy khi hại người
    tơ vương cũng một nụ cười
    thơ anh chỉ giỏi biếng lười mà thôi
    nói ra như thế hết rồi
    xin em nghĩ lại chớ lôi anh vào
    greenlily ơi người rừng núi với nhau cả,ai lại nỡ lòng nào lại dồn nhau vào đường cùng nhỉ hì hì hì
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    [green]làm cao?ai dám làm cao
    chẳng qua em cứ vơ vào cho anh
    hoa vàng dẫu có trong lành
    nhưng không duyên phận xin đành chào nhau
    anh đi em chớ càu nhàu
    kìa xuân đã đến tha mau anh về
    hì hì quả thật dân miền núi như anh đâu dám làm cao hay gì gì đâu,thế nên cô em đã có thể tha anh chưa nhỉ hì hì,mà HVO với em có họ gì mới nhau mà lại cứ bênh nhau chằm chặp rồi vào hùa bắt nạt anh thế????
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Điện Biên với lại Hòa Bình
    Cùng là miền núi nhà mình cả thôi
    Em chẳng biết hoa vàng ơi
    Nhưng anh viện cớ là người rừng nên
    em mới cảm thấy hơi phiền
    Trai miền núi vốn không nên thế này
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    trai hoà bình giỏi hơn anh
    hái hoa bắt **** đã thành tài cao
    trai điện biên cũng thua chào
    tình xa cách trở biết bao nhiêu đường
    hoa vang ơi đã nhún nhường
    còn em thôi đấy cũng nhường anh đi
    hì hì bắt bẻ mà chi
    bạn bè ai lỡ cười khi bạn buồn
    chúc năm mới vui vẻ nhé hì hì,tha cho anh luôn nhỉ hí hí
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân có người van xin
    Hoa vàng nở ngát và chim trên giời
    Hỡi anh người rừng kia ơi
    Phân và thận thiếp một lời xin trao
    Người rừng chả biết thế nào
    Mà nhìn thấy gái cứ nhao ra ngoài
    Em và gờ rin là hai
    cô con gái định tán giai trong này
    nhưng boy điên kể cũng hay
    giãy lên hệt chú đỉa ngày phải vôi..
    nhưng mà em ứ cho thôi
    đã vào đây, chạy đằng trời, ha ha...

Chia sẻ trang này