1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoa vàng thì mặc hoa vàng
    dù phân với thận chẳng màng một giây
    anh người rừng núi ngố ngây
    gặp em chơi kiểu cù nhây cũng chùn
    thấy em mạnh bạo anh run
    bởi anh thấp bé lại lùn xấu trai
    thế nên chẳng phải dông dài
    thôi thôi em ạ chữ tài anh thua
    hoa vàng ơi cứ hay đùa
    tha thằng ngô ngố nửa mùa là hay
    vô tình lạc tới chốn này
    chẳng mơ có kẻ giãi bày niềm riêng
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cù nhây cù nhây thế nào
    Bé lùn cũng có làm sao đâu mà
    Người rừng chỉ được cái ngoa
    Đổ oan cho gái là hoa vàng này
    Chẳng qua nhầm chút xíu mà
    Thân phận lại nói lộn là thận phân
    Em cũng chỉ là Thi dân
    Thấy anh em cứ muốn gần thì sao
    Đùa đùa đùa đùa thế nào
    Em đây tình thật muốn trao người rừng
    Hỏi anh muốn làm người hùng
    Hay làm một chú boy khùng boy điên???
    Thấp lùn không bằng có duyên
    Làm sao vừa vặn mặt tiền là ngon...
    (ặc ặc, tớ và Green cứ công khai tán anh dienbien thế này thiên hạ choáng lắm đây. Hị hị
    Ờ mà Green đi đâu mấy hôm rồi nhỉ???)
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cù nhây lắm chuyện tầm phào
    thấp cao lệch lạc lẽ nào xứng đôi
    chua ngoa đích thị đúng rồi
    lẽ nào lại bảo là tôi sai à
    ô hay tớ nói rồi mà
    boy điên ngố dại rõ là dở hơi
    thế nên ấy chớ gọi mời
    để cho thiên hạ khỏi lời khen chê
    hế hế
    cả cái tết hôm nay mới thoát ra được tý vào thì thấy hoavangoi lăng nhăng bị khoá hí hí,chia bùn nhé,và chúc năm mới may mắn hơn hi hi
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    nàng hoả ngòi bùm chíu bị lock chân tay roài hả?
    có cần nick không? anh cho mượn !
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...
    Chúc mừng năm mới....
    Khỏi phải mượn nick anh xe zace nữa roài. Hị hị .
    Lại vào đây đánh đu với anh boy điên nhể...
    Anh boy điên chờ em nhá....
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    boy điên xin được cười...hề..
    đánh đu cố sức...khéo về nát hoa
    thôi thôi thế thái nhân hoà
    tha người như thể tha ta...giúp mình
    bỏ đi tất cả chút tình
    để ta giữ lại vô tình mà thôi
    thế gian kia hiểu cả rồi
    lăng nhăng lươn lẹo tôi xin cáo từ
    hị hị năm mới không dám đánh đu với hoa vàng ơi lăng nhăng đâu ạ hị hị tha cho boy điên này đi hì hì
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Năm mới boy điên cười hề hề
    Thế mà cứ cãi không phải ... dê
    Xin tha thảm thiết, ừ tha đấy!
    Vừa ấy vừa run, nó không không phê
    Kẻo không lại mang tiếng gái ngoan
    Đè sấn anh boy chốn các Nàng
    Em lại trở về làm thục nữ
    (Kẻo anh lại bảo iem lăng loàn)
    (Anh boy hớn hở chạy thoát thân
    Vừa chạy vừa thở, nghỉ mấy lần
    Thiên hạ có ai nhìn thấy cảnh:
    Chun đứt, quần rơi xuống... gót chân... )
  8. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá nàng ơi đứt chun quần
    Chạy vòng vèo mãi chẳng thoát thân
    Thôi thì đứng lại cho em tí
    Anh boy điên điên được mấy lần
    Em buồn cười lắm các anh ơi
    Thơ người chả nghĩ là thơ vui
    Thấy cứ cay cay nơi sống mũi
    Hoa vàng đừng nở nữa hoa ơi
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TẠ LỖI
    cảm ơn đằng ấy tha tôi
    xin viết bài thơ biết lỗi rồi
    lỡ bước vào đây là có tội
    có gì cam chịu một mình thôi
    mong bạn hoa vàng hãy hiểu cho
    vui chơi chu tréo cũng là trò
    thành tâm cáo lỗi xin thứ bỏ
    bạn bè xin chớ giữ bo bo
    hờ hờ boydienbien xin cáo chung cuộc chơi ở đây,dù sao cũng cám ơn bạn hoa vàng đã tha thứ cho một lần lỡ dại hì hì,rất mong được lượng thứ,hi vọng bạn không vì chuyện này mà quay ra biến tớ thành kẻ thù
    chào thân ái!!!!
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @nhắn boydiendien & hoavangoi: 2 bạn cho bạn mượn pass một tí bạn vote cho anh bạn xong bạn giả lại nick mờ

Chia sẻ trang này