1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Người đi sau một lần trót lỡ
    Bỏ lại thân em - một khối tình
    Đến - đi chẳng lẽ hồn nhiên thế
    Nàng Thơ rấm rứt khóc một mình
    Trách người rõ một phường trai chơi
    Thả lá bứt hoa chán rồi thôi
    Khác chi một kẻ qua sông rộng
    Nghoảnh lại thấy sóng lại đấm ....
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hoa em đang nở bởi đến thì
    Sao anh lại cưỡng ép làm chi
    Anh TO sao ứ cho em nở
    Mũi cay ấm ức bởi điều gì
    Hoa nở rồi có ngày hoa tàn
    Dại gì không toét với dương gian
    Lòng em đương thắm, sao anh nỡ
    Bắt em dừng lại cái sự NGOAN
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Và thế là mùa xuân
    Vén váy tình qua xóm
    Hoa lại hồng lên khóm
    Lá lại non lên cành
    ***
    Có con đường không biết
    Áo mình mặc cũng xanh
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi sao lại là vứt đi
    Anh thượng nhẫn quả cóc biết gì
    ...
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thật mà em hãy bỏ đi
    giữ lâu nó hoá mùi gì cũng nên!
    :)
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Rất hay và rất ngộ nghĩnh.
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hít mùi em khẽ trong đêm
    Anh ơi có thấy hai bên nồng nàn ?
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Nghĩnh
    Chiếc váy bay khỏi mùa
    Thành một bài hát xuân
    Những nốt tròn rơi xuống
    Thành bọn sỏi dưới chân
    Anh đừng đi nhặt sỏi
    Và xếp thơ thành vần...
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh không nhặt sỏi
    Không xếp thơ thành vần
    Nhưng anh đi gom nắng
    Cho em trải đầy chân.
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chân em giẫm mềm nắng
    Bọn nắng lại chuồi ra
    Tay em không nắm được
    Cả một sự vỡ oà ...
    Anh gom đầy chưa nhỉ
    Mà nắng đã vội xa...

Chia sẻ trang này