1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn lại màu hoa
    Vàng như màu của nắng
    Chỉ mình em, vắng lặng
    Giữa không gian nhạt nhoà...
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Không còn
    Thế thôi mùa thu đã tàn cánh cúc
    Em bứt em thả trắng xuống buổi chiều
    Một câu thơ màu mưa hư ẩn
    Giờ xô em về phố bụi ngày yêu​
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chiều Xuân
    Chiều mộng xoè trên cánh mai vàng
    Những con **** nhỏ bay lang thang
    Vô tình chị nắng đi qua ngõ
    Ngắm lũ trẻ con chơi bày hàng
    Có cô mèo nhỏ đùa trong sân
    Nhìn hoa cau rụng buồn tần ngần
    Ai đong tơ nõn xanh màu chuối
    Hỏi mình biết có phải mùa xuân
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Để post lại quả thơ thời thơ ngây phát !
    Mèo mướp làm cô giáo
    Cún con làm học sinh
    Lấy sân làm giấy viết
    Những dòng chữ thật xinh
    Cún con cười lém lỉnh
    Ôm anh Nắng nịnh đầm
    "Ôi anh Nắng lung linh!
    Nhắc bài cho em với!"
    Cô Mèo nghiêm giọng nói
    "Cún con không làm ồn!"
    Cún con cười nói dối:
    "Em đọc đề đó thôi!"
    Báo cáo em hoả và ngòi , bài này của bạn được đăng báo Thiếu niên tiền phong năm học lớp 9 rồi nhá ! thế mà đã 6, 7 năm rồi
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Lớp chín mà vẫn làm thơ con gà con vịt kiểu mẫu giáo thế á, thảo nào bi giờ vào đây vẫn chỉ biết xì pham và xì pham. Báo cho bạn hét hay yêu quý biết là lớp 7 tớ đã biết làm thơ tình roài:
    Thơ viết hồi lớp 7 của tớ nè bạn hét hay, chép ra đây một đoạn nhé, đã đăng trên báo tường hồi cấp 3 rồi:
    Anh đừng đi nhé đừng đi
    Đừng để em ngồi lại vườn thu mùa rụng lá
    Con phố cũ cơn mưa rào hối hả
    Mình em ngồi đếm kỷ niệm tuôn rơi
    Anh đừng đi bỏ lại vạt mây trời
    Em không thể khâu nỗi buồn thành áo
    Bởi trái tim luôn là điều khó bảo
    Cứ mãi yêu anh, ngay cả lúc xa rời...
    (đấy, thấy bạn tí tởn chưa nào... )
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ặc ! ặc ! thể loại thờ ơ (thơ?) đấy mà vẫn được đăng báo tường á? báo cho bạn hoả ngòi yêu mến biết là hồi cấp 2 bạn là lớp trưởng nhá chuyên phụ trách báo tường , chỉ duyệt bài nào về thầy cô cha mẹ bạn bè thôi, nhá
    mà hồi lớp cấp 2 quả thật bạn chưa bít iu dáng em cao cao, tóc em ngắn ngắn, mắt em tròn tròn, cặp em ba lô, khăn đỏ phất phơ, ăn rồi chỉ biết đi nhảy dây ba góc thôi !
    thế mối tình đấy là mối tình kiểu gì?
    Hôm nay vá len teen mà anh bạn chả nói gì ! nẫu thật !
  7. under_ground

    under_ground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Bé Hoavangoi thơ hay phết !
    under_ground
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Báo tường hồi cấp 3 mờ bạn hét hay. Cấp 3 bây giờ chúng nó yêu chí chết rồi ấy chứ. Cấp 3 ngày xưa ít yêu iếc lắm, chỉ mơ mộng làm thơ thôi...
    Có mối tình nào đâu, cứ phịa thơ ra thế mờ.... Thời nữ sinh ngây thơ mơ mộng nó thế đới!
    Hôm qua vá len ten của hét hay thế lào???
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chú nào dễ thương thế nhỉ. Chị vote sao cho chú nhé?
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tưởng cấp 2 chứ cấp 3 mà còn thơ tình kiểu đấy à? bạn còn uỷ mị hơn nữa !
    ngày xưa bạn lại chỉ nhăm nhăm viết truyện ngắn, kiểu Dế mèn + bọ ngựa như bác Trần Đăng Khoa ý !
    hôm qua đi ăn sữa chua xong về nhà ngủ khò !
    thế va linh tinh của hoa vàng ợ thế nào?
    cuối tuần đi xem fim với AGA nhá!

Chia sẻ trang này