1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng Thuỷ Tinh - Bài hát tôi yêu !!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nắng Thuỷ Tinh - Bài hát tôi yêu !!!

    Nhiều khi tôi tự hỏi rằng : có phải ca khúc này quá quen thuộc với mọi người ??? , hay là mọi người không thích??? Tôi tục tung hết tất cả những 10 trang của box nhạc TRỊNH vẫn không hề thấy bất cứ một bài viết nào về ca khúc này . Tại sao vậy nhỉ ??? , nghĩ cũng lạ thật đấy !!! . Có thể nói rằng đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của TRỊNH CÔNG SƠN và đây cũng là một trong những bài hát mà tôi thích nhất . Hề hề . Tôi cho rằng nó nổi tiếng nhất bởi vì ai nghe nhạc TCS cũng biết cả .

    Nắng Thuỷ Tinh , cái tựa đề đã khiến cho người nghe , người đối diện với nó đã có một cảm giác đẹp lắm rồi . Nắng Thuỷ Tinh , tôi nghĩ là nó đẹp cả về thực thể lẫn đẹp về trong cảm nhận . Một ca khúc được chạy trên nền Slow Rock đơn giản , dễ hát và dễ đi vào lòng người . Tại sao đẹp nhỉ ? ?ôi cũng không biết nữa ?Vào một sáng đẹp trời nào đó , ta vươn vai thức giấc , nhìn ra ngoài trời đang lác đác rơi những hạt mưa phùn vào đầu đông nhè nhẹ và một lúc sau thì trời tạnh và hửng nắng lên . Một khung cảnh lung linh sẽ hiện ra trước mắt ta như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp . Nắng nhẹ và trong vắt một màu vàng óng ả vuốt nhẹ vào từng tản lá , lùa nhẹ vào trong từng khóm cây và vuốt nhẹ nhàng mơn man với vạn vật . Nắng hoà cùng với những giọt nước còn đọng lại trên lá và tán sắc bằng hiện tượng thiên nhiên tạo nên một khung màu ngũ sắc lấp lánh trong đôi mắt ? tất cả hiện lên long lanh và kỳ ảo ? Ôi đẹp quá . Tôi đã từng chứng kiến , từng lặng người một cách ngẩn ngơ trước cảnh tuyệt đẹp nên thơ này và tự lúc nào không biết tôi đã thầm gọi nó là nắng thuỷ tinh . Cho đến một ngày nọ chú bé con deathchuck biết rằng trên đời này có một nhạc sỹ tên là TRỊNH CÔNG SƠN và cũng biết rằng nhạc của ông rất hay và cũng cho đến một ngày nọ thằng bé deathchuck được nghe Nắng Thuỷ Tinh ?Kể từ lúc đó nó biết rằng nó đã có một niềm đam mê mới ?Niềm đam mê này lạ lắm , nó không hiển hiện mà nó như thoắt ẩn thoắt hiện trong tôi , nó không ồn ào cũng không lặng lẽ , nó không ?othường trú? trong tôi mà nó ùa về bất chợt . Có những khi không hề để ý rằng tôi đã mê nhạc TCS ? mà chỉ có thể nhận ra khi tôi hoà mình vào trong một ca khúc nào đó của ông mà thôi ?Ôi có phiến diện không nhỉ ??... Nhưng với tôi nó là thế ?

    Lớn lên một chút nữa ? lớn lên một chút , một chút , một chút cho đến một ngày vào cuối năm 1997 tôi gặp một cái nick Nang_thuy_tinh trên mạng ( lúc đó cửa hàng Internet ở SG tới 18.000VND/h , cắn răng đi chat vì đã lỡ mê , lúc đó chưa có phong trào chat bằng YM mà chỉ chát bằng mIRC ) . Tôi liền bấm vào nick chat đó và không ngờ dòng đời đưa đẩy thế nào mà thành một trong những mối tình đẹp nhất trong đời mình ? một mối tình gắn liền với niềm đam mê âm nhạc , một mối tình gắn chặt với ca khúc Nắng Thuỷ Tinh của TRỊNH CÔNG SƠN . Mối tình đó làm tôi nhớ mãi cho dù nó kết thúc trong hối tiếc và ân hận ?

    Cũng không nhớ là đã hót những gì , cũng không nhớ đã tán tỉnh những gì , ngày qua ngày , tiền bạc , thời gian đổ hết vào cái nick chat ấy ? cho đến một ngày :

    Hẹn gặp mặt nhau tại quán café Thuỷ Trúc ở đất Sài Gòn xô bồ , ồn ào đến mức dễ tạo cho con người ta sự vô cảm . Một quán nhỏ nằm e ấp trong một con đường nhỏ hẹp không ồn ào , không náo nhiệt mà nó là tất cả những gì tĩnh lặng nhất để đi đến cõi đam mê cho những ai đã từng một lần đi lạc vào thế giới nhạc Việt xưa . Tôi như chơi vơi khi cảm nhận vẻ tự tin trong mắt của người con gái , ánh mắt đến từ đôi mắt đẹp đến mê hồn đã đánh đổ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên ?một cặp mắt tròn xoe , đen láy
    long lanh ẩn dưới hàng mày rậm , thấp thoáng phía sau là một làn tóc dài quá vai mượt mà thỉnh thoảng lại lất phất bay nhẹ nhàng bởi cơn gió vô tình lùa vào ? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ? Ôi ? ?oMàu nắng hay là màu mắt em? . Kể từ dạo đó tôi mất ngủ , tôi như muốn phát điên khi một ngày mà không nhìn vào đôi mắy ấy bằng ánh mắt yêu thương . Cuộc tình lặng lẽ trôi với dòng đời và trôi đi cùng với biết bao khó khăn của cuộc sống thường nhật . Cuộc tình lặng lẽ trôi cùng với những chuỗi ngày hạnh phúc , cuộc tình lặng lẽ trôi cùng với những đêm ngồi tựa vai nhau nghe nhạc ? êm đềm lắm , lãng mạn nhưng cũng chính chuyên lắm . Không có bất cứ một ý nghĩ gợn đục trong hai tâm hồn hoà quyện vào nhau đến trong vắt và cuộc tình đó trôi lững thững với những chiều thu vàng óng của đất Sài Thành ?oEm qua công viên bước chân âm thầm , Ngoài kia gió mây về ngàn , Cỏ cây chợt lên màu nắng , Em qua công viên mắt em ngây tròn . Lung linh nắng thủy tinh vàng , Chợt hồn buồn dâng mênh mang? . Phải nói là không biết bao nhiêu lần tôi thổn thức với khúc nhạc này . Nó hay một cách lạ kỳ , nó đẹp là lùng , nó làm cho tôi đam mê một cách vật vã ? Khúc nhạc này tôi thấy nó như được thổi phảng phất vào những cảnh đời thực vào và mang những cảnh đời đó nâng lên đến mức diệu kỳ của vẻ đẹp , của những gì lãng mạn nhất đi vào tiềm thức của những người đã lỡ đam mê nhạc TRỊNH CÔNG SƠN . Lời ca đơn giản nhưng cũng phúc tạp , khó hiểu ? phức tạp , khó hiểu nhưng cũng không thể ngăn người nghe có được sự đồng cảm khi làm cho người nghe dâng trào lên nhiều cảm giác đẹp trong tâm . Theo tôi cái hay của nhạc TRỊNH CÔNG SƠN là ở chỗ đấy ? nó không có bất cứ một khuôn khổ nào cả , nó không có bất cứ một chủ định nào cả mà nó làm cho người nghe tự tạo cho nó có chỗ đứng vững chắc trong tim và trong cả đam mê .

    Tôi đã từng nói điều này với Nang_Thuy_Tinh và tôi nhận được sự đồng cảm

    Một ca khúc quá tuyệt vời ? có lẽ không cần phải ca ngợi gì thêm nữa , nó đã quá hiển nhiên rồi ? có lẽ là sẽ thừa và phản tác dụng khi cố tạo nên vẻ đẹp cho ca khúc này ? bản thân nó đã quá hay và quá đẹp rồi ?

    Tôi thích thầm hát nhẹ đoản khúc ?oLùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em?
    này vào tai người mà tôi yêu , kề môi sát vành tai để truyền vào hồn người tôi yêu tất cả những đam mê , truyền vào tất cả những đam mê vào tận sau thẳm trong tâm hồn của người ấy . Đoản khúc này hay quá ?oLùa nắng cho buòn vào tóc em? ? đỉnh cao của cái hay theo tôi là ở chữ ?oLùa? mà TRỊNH CÔNG SƠN đã dùng ?Lùa , lùa , lùa , lùa nắng ... ôi hay quá , nó vừa trừu tượng mà cũng vừa thực tế , nó là một sự hoà hợp diệu kỳ giữa thực tại và hư ảo , hư vô để rồi dồn tất cả những cảm xúc đẹp của ta về với cõi hư không . Quả thật nói không ngoa rằng chính chữ ?olùa nắng? trong bài hát này mà nó khiến cho ca khúc đạt đến tầm cao nhất của sự đam mê thích thú .

    Thử hỏi có ai mà không một lần được lùa những ngón tay vào mái tóc của người yêu mình không ? deathchuck đồng cảm với ca khúc này ở cái sở thích đó ? bao giờ cũng muốn lùa tay vào mái tóc của người mình yêu

    Có lẽ ba hoa thế là đủ ? Tôi đang lạc ở đâu trong cái mớ cảm xúc đang dâng lên khi đêm khuya này nhỉ ??? , ngồi gõ bài để post và lòng thì nhớ về mối tình đầu của mình ?À đúng rồi ? Nắng Thuỷ Tinh ? Ngày mai trời sẽ nắng ? và tôi hy vọng ssẽ lại được chứng kiến nắng thuỷ tinh lại một lần nữa mà lâu nay tôi không có dịp để được ngắm nhìn nó ?Sáng mai tôi sẽ thức dậy thật sớm để được có cơ hội sẽ lại nhìn thấy Nắng Thuỷ Tinh ?

    Và rồi cuộc đời đưa đẩy ? mối tình của tôi đã kết thúc ? kết thúc như ca khúc nắng thuỷ tinh kết thúc vậy ? cũng có đau buồn , cũng có chán nản , cũng có tức tối , bực bội và thất vọng , có đủ cả ? Nhưng khi đó tôi và Nang_Thuy_Tinh chưa đủ chín chắn để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại , chưa dủ chín chắn để sống với nhau cho dù đến với nhau bằng sự chân thành của con tim được chắp cánh bởi một niềm đam mê âm nhạc ? nhưng chỉ có thế thì chưa đủ thật ?Chia tay đã rất lâu ? có những lúc tôi đã như Delete nó vào trong Recycle Bin của đầu óc mình ?nhưng mỗi lần nghe lại ca khúc Nắng Thuỷ Tinh tuyệt vời thì tôi lại bồi hồi hồi tưởng về một cuộc tình đẹp mà mình đã trải qua ? Và trong những lúc như thế deathchuck thường ngửa mặt lên trời kêu thành ba tiếng ?oÔi đã quá? ?



    Cũng xin nói một chút xíu về những người đã thể hiện ca khúc này :
    Có rất nhiều người hát bài này , bản của Tuấn Ngọc , bản của Khánh Ly , bản của Khánh Hà ? bản của Lệ Thu ? và nhiều nhiều nữa nhưng tôi thích nhất đó là bản của Khánh Ly và Lệ Thu song ca nằm trong CD Giọt Mưa Trên Lá của Làng Văn Production . Bass trong bản này được đánh rất chắc nhưng cũng buông lơi nhẹ nhàng lắm ? Tôi cũng rất thích nghe tiếng Bass khi nghe bản này . Bản của riêng cô Khánh Ly hát cũng rất hay nhưng với riêng tôi thì không thể nào bằng bản song ca của Khánh Ly và Lệ Thu được .
    Nếu tôi nhớ không lầm thì kết thúc CD đó có một câu kết rất hay : ?oBằng một sự kết hợp diệu kỳ vỗ cánh , trung tâm băng nhạc Làng Văn đã mang đến cho các bạn các ca khúc đã một thời làm say đắm lòng người ? Xin cảm ơn Thu ?" Ly ? . Mà cũng phải thôi , còn ai thể hiện nhạc TRỊNH CÔNG SƠN mà qua mặt được Khánh Ly và Lệ Thu đâu .
    Một bản nhạc hay được thể hiện bởi hai cô ca sỹ gạo cội trong làng âm nhạc Việt Nam , hai người có giọng hát mà tôi thích nhất khi thể hiện nhạc TRỊNH CÔNG SƠN ? Mỗi khi nghe bản này tôi thường nhắm mắt tưởng tượng cái cảnh mà cả hai người tha thước trong tà áo dài nhẹ nhàng sóng bước ra sân khấu rồi thả vào đời những câu hát những nốt nhạc quá tuyệt hảo . Hai giọng ca đỉnh cao trong nhạc TRỊNH CÔNG SƠN cùng thể hiện một ca khúc cũng quá đẹp . Tất cả hài hoà lại với nhau và tạo thành một tuyệt phẩm được chuyển tải đến người nghe .


    Xin cảm ơn nhạc sỹ TRỊNH CÔNG SƠN với Nắng Thuỷ Tinh, xin cảm ơn hai cô Khánh Ly và Lệ Thu , xin cảm ơn Nang_Thuy_Tinh , xin cảm ơn mối tình đẹp của em dành cho tôi trong suốt năm đầu tiên của quãng đời sinh viên đầy gian khổ và nhiều kỷ niệm .

    Nguyên biết Hà đã về Huế làm việc ? nếu như Hà đọc được những dòng cảm xúc này của Nguyên thì Hà hãy nhớ rằng dù yêu cô nào đi chăng nữa , dù sao chăng nữa thì trong Nguyên bao giờ Hà cũng vẫn là mối tình đẹp nhất ?Ôi Phương Hà ?



    [red]And as I lay there at night
    Building castles in the air
    Our of alibis and all those little lies
    And then I look inside
    And pray that I don''t care
    I don''t care
    </FONT>

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 08/12/2003
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không có gì dở bằng cặp song ca Lệ Thu Khánh Ly , hai giọng ca đó vốn không hợp ,hoà vào nhau thấy khiên cưỡng lắm , mặc dù hát riêng thì rất đỉnh . Khánh Ly hát bài này hay nhất !
    Cố nhân xa rồi
    có ai về lối xưa ...
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cặp song ca Thu- Ly song ca bài này là hay nhất . Chính sự kết hợp giữa nhu ( Khánh Ly ) và cương ( Lệ Thu ) nên bài nay mới đạt được xuất sắc như vậy .
    Bravo Chúc ! Go on !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Sao không cho TangLy post luôn cho đủ bộ ? Một người mà phùa ra ba , ngốc !
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    yezz,bài này Thu-Ly hát quá tuyệt
    Chú deathchuck vẫn như ngày làm,thích làm người ta chết ngủm với những bài post dạng này
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Dở một cách kì lạ
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bớ lys@,bớ sol@,bớ ... ,mit_ne câu bài
    hè hè,đừng cực đoan vậy chứ bạn
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hì hì - Bằng một sự kết hợp diệu ky vỗ cánh - Xin cảm ơn cô Thu-Ly đã chắp cánh trong lời ca nâng nó lên một tầm đỉnh cao của âm nhạc với một nhạc phẩm tuyệt vời Nắng Thuỷ Tinh của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn .
    Lùa nắng cho buồn vào tóc Mit_ne nè , Mit ơi Mit anh add cho em con Super Mod trong #hardrock nghen .
    Anh nghe Mit_ne nói hai cô Thu-Ly hát bài này dở và anh đã nghe lại để chứng thực , nhưng kết quả vẫn là thế , vẫn tuyệt đỉnh Mit_ne à . Chóp của đỉnh luôn . He he he .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  9. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đã gặp nhiều người , nghe cũng khá nhiều ca sĩ ,có vốn kiến thức tàm tạm , chới cũng nhiều người thích nhạc nhưng quả thực lần đầu tiên nghe Mit_ne nói một câu rất chi là khó chịu .
    Nói với Mit_ne nhé , mình đủ tự tin khi phát biểu ai đó hát một ca khúc nào đó hay , bản thân mình rất yêu cái album Làng Văn đó .Ca khúc Nắng Thủy Tinh mình thích nhất là Khánh Ly và Lệ Thu song ca . Mình không hùa theo ai , cậu Chúc viết bài là việc của cậu Chúc , mình không phủ định chúng mình là bạn , nhưng hay là hay mà dở là dở . Còn bạn, chưa đủ tư cách để chê mình ngốc . Thế nhé . Post một bài như thế này là việc mình không bao giờ muốn và mình chẳng thích cãi , nhưng mình viết ra đây để ủng hộ cậu Chúc và những ai có dự định post bài hãy tự tin lên , đừng vì một số cậu như Mit_ne này mà nhìn vào Box một cách nản chí . Đừng để mình có ấn tượng quá xấu về bạn , nhé ! ( đã một lần không tốt khi bạn phân tích nhân vật Chúc ) . Nói thêm , hãy có trách nhiệm trong bài post của mình , nói cùng Mit_ne .
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , hơn ai hết trong box nhạc TRỊNH , deathchuck là người hiểu bạn mit_ne hơn ai hết , deathchuck hiểu tại sao mit_ne có những lời lẽ hơi khó nghe như vậy , nhưng chỉ có một mình deathchuck hiểu thôi , ngoài ra không ai biết nữa hết . Nhưng cứ vậy đi , không sao cả .
    Dù sao đó cũng là một ý kiến rất hay của bạn mit_ne khi nói về hai cô Thu_Ly song ca bài Nắng Thuỷ Tinh là dở . Trên đời này có mấy ai nghe nhạc Việt Xưa mà dám chê hai cô Khánh Ly và Lệ Thu hát dở đâu . Bạn Mit_ne chắc chỉ có một và chỉ một mà thôi .
    Đề nghị TageOniR không được cáu , cáu là sập bẫy . Đề nghị TageOniR cẩn thận .
    888888888888888888888888888888888888888888888
    TageOniR ơi , TangLy ơi ! deathchuck thèm cái cảm giác được ngồi uống cafe với hai bạn , ngồi uống cafe , nghe nhạc TRỊNH CÔNG SƠN và vỗ đùi đen đét rồi những lời trầm trồ , những lời thán phục đầy cảm xúc khi ta bỗng cùng bắt gặp một đoạn nhạc , một bản nhạc mà ta yêu thích và có chung sự đồng cảm .
    Deathchuck thấy đã nghe nhạc là phải có bạn cùng sở thích mới đã phải không ??? , ngồi nghe và bàn luận những gì mình nghĩ , được trao đổi những gì mình cảm nhận ... thích quá phải không TageOniR , TangLy ...
    Thân .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care

Chia sẻ trang này