1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng tiên cá

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này bản gốc tôi đã thấy buồn lắm,bởi vì với trái tim non trẻ của mình tôi cứ tin là yêu hết lòng thì sẽ được đáp lại nhưng rất có thể sẽ yêu phải 1 người không có trái tim như hoàng tử, anh ta không nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực như 1 ai đó đã viết anh ta lấy công chúa phải chăng chỉ là truyện hoàng tử công chúa xứng đôi.
    Vào topic này lại thấy buồn hơn, các bác định tiêu diệt mọi suy nghĩ hay ho về tình yêu của tôi à,"I 'm scare to fall in love"
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy một câu chuyện "mang hơi hướm Irish" như thế này (có kiêu ngạo quá không nhỉ? không!). Như thế là khen nhà bác đấy, Raxun ạ. Truyện này của Raxun ai mà viết tiếp thì tôi cho đấy là kẻ ngốc. Nó thuộc loại không thể viết tiếp. Và tôi thích loại đấy.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    có lẽ không nên viết tiếp thì hơn thật. Mà viết tiếp thế nào khi em cho nàng tiên cá ngỏm béng rồi? Em cũng coi lời bác Irish là khen tặng. Thanks
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    cho nàng ta sống lại có sao!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mụ phù thuỷ đại dương nhầm (hoặc chơi đểu) chăng? Có lẽ mụ phải nói là : "Chỉ được thành người nếu nàng tiên cá đạt được những tham vọng rất con người."
    Hoặc giả chính cái tham vọng điên cuồng của bản thân nàng bị nhiễm khi nàng được sống cuộc sống giữa loài người đã đốt cháy và làm nàng tan chẩy thành bọt biển?
  6. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý.
    Nếu không giận thì tớ nói thẳng nhá : Đây không phải là một truyện ngắn. Nó chỉ là một mớ tưởng tượng của một anh chàng mơ mộng.
    Tính cách nhân vật chả có gì, nhân vật nào cũng mờ mờ ảo ảo, thậm chí không cho nhân vật được một cái đặc trưng nào về ngoại hình. Tình tiết xây dựng thì vụng về, trơn, đều quá.
    Ít ra thì nó cũng mang một thông điệp cho người đọc. Nhưng thông điệp này mơ hồ quá, mà lại được phát biểu trực tiếp. Mẹ ơi, ý tưởng phải được bản thân tác phẩm thể hiện, chứ đừng nhét mấy câu triết lý vào!
    Cuối cùng, tớ thấy cậu này viết không thành tâm. Khi cậu viết, cậu nghĩ đến niềm sung sướng được người đọc tán thưởng, hay đến cái say mê vốn có với Văn học, ý muốn cải hoá xã hội ?
    Vài lời củ chuối của một thằng chân ướt chân ráo, mong tác giả bỏ quá cho.
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ồ!!!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thì thấy Tani có vẻ như đang gây sự chú ý cho mọi người. tác phẩm này (tạm gọi là thế đi) như thế nào thì tự mỗi người đọc có thể nhận xét được. chẳng có luật pháp nào quy định là khi viết văn phải cho nhân vật 1 đặc trưng nào đó rõ rệt về ngoại hình hay là tính cách phải sắc nét.. có thể bạn k0 thấy hay, nhưng người khác cảm thấy có 1 điều gì đó thú vị đối với họ thì sao?
    người viết có thể chẳng vì cái gì cả, mà viết chỉ vì chính bản thân họ thôi.
    hì hì... tớ k0 nói là tớ cảm nhận được cái hay của truyện (chắc chưa đủ trình độ) nhưng ít ra thì tớ thích cái kết thúc.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ồ!!!
    Viết mà đủ bản lĩnh để không lo ngay ngáy , không sợ bị chê cười đã là khá lắm rồi. Lại còn nghĩ đến chuyện tán thưởng thì gớm quá!
    Tớ thích truyện này ở chất thơ.

    Tequila Sunrise
  10. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khà ! Thế mà lại có đấy.
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.

Chia sẻ trang này