1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng tiên cá

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn Tani nói chí phổi@
    I'll take the challenge!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/10/2002
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Oá!!!!!!
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vẫn rất khệnh !
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì tôi thấy bác Tani này cũng muốn gây sự chú ý của mọi người bằng cách chê bai người khác . Trong khi bác chưa viết cho mọi người đọc được cái chó gì cho ra hồn . Còn nếu bác cho đấy là phê bình khách quan thì tôi xin nói là không phải , bài viết của bác dầy định kiến và hục hặc . Nếu bác viết và mong người khác khen mình như bác nói thì tôi được xin chê bác từ nhận thức đến cách thể hiện .OK?

    những con heo đã bỏ đi

  5. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đừng dùng từ chó nhá. Có phản bác gì thì cứ nói, không nên cùn.
    Không phải cứ viết rồi trưng ra cho các bác xem thì mới có quyền nhận xét. Chưa nói tôi có biết đẻ trứng không, nhưng tôi biết cách phân biệt quả nào ngon hơn so với mấy con gà. Những người chưa từng viết gì nhưng khen thì sao bác không nói nhỉ ?
    Gậy sự chú ý ? Đừng nhìn tôi qua lăng kính của bác. Chẳng con gà nào của box này biết tôi là ai, ở đâu, gây sự chú ý thì được cái gì ?
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    lại thế ! trước hết "chó " là từ gổ của tôi , không bỏ được .
    bác có ở đâu thì mặc xác bác . Chả ai buồn quan tâm làm gì , như tất cả mọi người ở đây cũng thế . Còn việc muốn nói gì thì khách quan chứ sao phải hục hặc thế . Có ai bắt phải viết đâu ( gà thì có con đẻ được , có con tịt đẻ là chuyện thường). Phê bình thì phải khách quan . Bác bảo thằng raxun viết để muốn được khen thì quá là suy bụng ta ra bụng người chứ bác có từng biết mặt mũi thế nào mà không phải là suy .Mà nếu suy từ bụng bác ra nói như thế nghĩa là :_bác là một tên thích được khen trong sự rổng toét .Những người vao khen tôi không nói vì sao ? Vì đấy thuộc về chính kiến và sở thích của họ . không bàn cãi làm gì . Còn bác , nếu phê bình thật sự thì không phải . Tốt hơn là nên xem lại mình . Tôi có nói đến hết tiền net mà bác không hiểu thì tội cho tôi quá ...

    những con heo đã bỏ đi

  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói chung cây nhà lá vườn thì cũng chẳng nên khắt khe làm gì. Tội cái có nhiều người khen, mỗi bác Tani chê, mà chê hơi bị đúng của nó, đâm ra mang tiếng chơi nổi. =))
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  8. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên cá ( Trích đăng )
    Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa
    Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh .
    Và nàng tiên cá ...
    Thời thơ ấu rồi xa , và chuyện thần tiên nay chỉ còn là nỗi nhớ .
    " Cầm Andecxen mà sao lòng ko khóc " Đã qua rồi cái thời khóc vu vơ cùng nàng tiên nơi đáy biển , cũng tan đi nỗi oán hờn sự vô tình của Hoàng tử . Chỉ một chút tự nhủ với lòng , ông già Andecxen sao khéo lãng quên
    Vô tình hay hữu ý mà người kể chuyện đã quên cho Hoàng tử một trái tim ,để trái tim ấy biết rung cảm yêu thương , biết nhận ra người yêu đích thực của mình . Chẳng ai tin chỉ vì ko còn một giọng hát để hát lên về tình yêu của mình , mà thuỷ nữ đã ko đánh thức được trái tim Hoàng tử . Để rồi , chỉ còn mình thuỷ nữ thôi , chơ vơ với khát vọng về một tình yêu bị bỏ rơi . Nàng rời xa những bông hoa tươi thắm ko có hương thơm nơi khơi xa để tìm cho mình một tình yêu , một linh hồn bất diệt trên mặt đất để rồi ....
    Hoàng tử sẽ quên nàng , điều đó là sự thật . Nhưng bởi vì tình yêu lớn của nàng , bởi vì khát khao về một linh hồn bất diệt của nàng mà cuộc đời này sẽ mãi nhớ nàng . Ba trăm năm có dài để người con gái ko trung có một linh hồn bất diệt ?
    " Chú lình chì đã tan chảy thành tro
    Cô bé bán diêm cũng chết vùi trong cát ..." ​
    Cổ tích vẫn mãi là cổ tích . Nàng tiên cá đã ko tìm cho mình được một tình yêu trên mặt đất , bởi vì nàng đã yêu nhần . Đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng . Chỉ khi đôi mắt lần đầu đẫm lệ , nàng mới hiểu tình yêu lớn nhất trong đời mình là dành cho cuộc đời này , khi mình hạnh phúc niềm hạnh phúc của mọi người , cười nụ cười của mọi người . Và đó là tình yêu của một linh hồn bất diệt ...
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Và đãu thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa , thì vẫn còn lại , mãi mãi một giọng hát từ biển khơi

    santa cruz
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bayern_Munich ơi, bài viết đó của ai vậy?
    I'll take the challenge!
  10. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị nhớ không nhầm thì đấy là của chị Vũ Minh Ngọc ngày xưa học chuyên Văn trường mình 95-98 em ạ. Chị Ngọc từng viết những bài rất hay về Nàng tiên cá, Cánh buồm đỏ thắm... Ngày xưa chị có rất nhiều bản thảo của chị Ngọc, tiếc là bây giờ chính chị ấy cũng không giữ lại đầy đủ.
    "Những con thuyền bằng gỗ
    Chở niềm tin pha lê".....
    ---------
    Đau ở đây này
    Đau ở đây này
    Con đau từ nơi con chạm vào đất
    Con đau từ khi mắt con không nhìn thấy đất

Chia sẻ trang này