1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng vàng biển xanh và anh. Quan Lạn thiên đường của biển (Nhà Fan Đỗ Quyên khởi hành 27/6) ^__^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi highwayman, 22/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leocat

    leocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quên mất pass vào phôtbucket rồi, dùng trang web khác thì ko quen nên ko biết show ảnh
  2. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    giữa tháng 7 mình cũng đang định đi QUan Lạn, nghe ngóng topic này từ đầu mà đến giờ vẫn chưa thấy gì cả . Mọi nguời cho mình hỏi là 1 ngày có mấy chuyến tàu từ Vân Đồn ra Đảo ạ và vào mấy giờ ? giá cả ở đấy cũng chát thễ cơ ạ ? đi nghỉ mấy ngày mà mang đồ ăn đi thì chán nhỉ
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Moi ng đã đi chưa ạ ...chưa thì xem xét cho em đi với ,...chán cái đất Hn bon chen lăm srồi
  4. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    mọi nguời cho mình hỏi thêm là 3 cái đảo QUan Lạn, Minh Châu ... có thể đi đường bộ thông sang nhau đc ko ạ ? trên tàu cũng cho xe máy lên đúng ko ạ ? nếu thế thì hay tuyệt hi hi
  5. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đi Quan Lạn hết 700k cơ à? Dnày lạm phát ghê quá nhờ. Tớ lại cứ tưởng cùng lắm 500k là xả phanh rồi. hix.
    Fan Đỗ Quyên đi về không thấy hào hứng kể chiện cho dân làng nghe mấy nhờ? Cộc cộc cộc, đi đâu hết cả rồi ạ???
  6. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hix ko biết mình đi kiểu gì hết 1tr mà vẫn thấy thiêu thiếu nhỉ
    Mọi ng` tường thuật lại để em phê và tự phê với ạ
  7. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    WELCOME TO THE LITTLE PARADISE
    Lên tàu rồi mà tôi vẫn không hiểu, tại sao mình lại đi Quan Lạn nhỉ? Mất điện đã hai ngày, chẳng làm được gì cả, mọi thứ lại rối tung lên. Đau đầu, căng thẳng quá, đi thôi... mà đi đâu nhỉ??? Sau 2 tiếng đọc lại thông tin các thắng cảnh ở Hạ Long, tôi đã có câu trả lời: Quan Lạn.
    Dù sao sang đầu tháng mình cũng dự định đưa vợ và con gái ra đảo, tại sao mình không làm tiền trạm trước nhỉ, thế là lên đường.
    Gói ghém đồ đạc, cùng với chiếc máy ảnh thân yêu, lên đường thôi. Không vội vã, tôi vừa đi vừa tận hưởng chút thời gian thảnh thơi hiếm hoi tôi tự dành cho mình. Ngày hôm nay thời tiết buổi sáng hơi mây mù, cây cầu Bãi Cháy trông ảm đạm, chẳng bù với những hôm trời trong xanh, trong nó sừng sững in mình vào trời xanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lung linh trong màn đêm...
    [​IMG]
    Thả mình trên khúc cua phía đầu cầu Hạ Long thật tuyệt, người mình cứ lâng lâng như đang bay trên không trung.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tàu đi Quan Lạn khởi hành lúc 1h30 phút chiều, trên tàu đã có rất đông người, anh lái tàu thấy mình đeo kính đen, đội chiếc mũ cua rơ xe đạp liền xổ một tràng tiếng Trung Quốc, wo pú tỏng, em là người Việt mà. Vậy là bao nhiêu người cười phá lên. Quăng chiếc xe đạp lên nóc, trèo lên tàu rồi mà mọi người nhìn mình cứ như người hành tinh khác.
    Bến tàu nhìn từ trên tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hành khách cuối cùng lên tàu, một nhóm sinh viên trường Kinh tế. Nhưng sao họ trầm vậy, phải tụi mình chắc là ầm ĩ cả một góc vịnh.
    [​IMG]
    Tàu đi qua những làng chài ven biển, những cái ***g cá bên dưới một cái nhà trông thật lãng mạn, hai bên là những hòn đảo đủ hình dạng, kích thước, nhưng thật đẹp và hùng vĩ, in bóng xuống mặt nước. Mặt trời chói chang làm những hòn đảo như xanh hơn, nổi bật trên mặt biển.
    [​IMG]
    Buổi tối trăng thanh gió mát, làm vài con khô mực với lon bia ngồi ở hiên nhà bè này thì thật tuyệt. Hay hai cái ghế với ly cà phê ngồi cùng vợ hay người yêu... chà, quá lãng mạn. Hoá ra dân chài sướng phết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con tàu đang ăn than, một anh biên phòng nói, tàu to thế này là tàu xuất than chính nghạch, còn tàu chở lậu thì giờ đang nằm một chỗ vì chính sách mới của tỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên tàu có một em Tây người Pháp, xăm hình khu phố cổ bên vai phải nhìn cũng nghệ thuật ra phết. Cô nàng bắt chuyện mình hỏi một số thông tin, rồi thấy mình đi kiểu bụi thế nào ngỏ ý muốn đi cùng mình. Vậy là có thêm một người đồng hành.
    [​IMG]
    Quan Lạn đây rồi, bắt đầu với một cái cầu cảng chạy thẳng vào đảo, hai bên thấp thoáng những rặng phi lao xanh mướt. Tàu vừa cập cảng đã có một đội các xe Tuk Tuk chờ sẵn, nhưng mình có con ngựa sắt đây rồi, phi thẳng vào đảo luôn.
    Trước tiên là tìm chỗ ngủ, với 50 ngàn đồng một ngày, mình ngủ trong một phòng trên gác hai một gia đình trẻ. Họ thật hiếu khách, và thật thà. Bữa cơm độn khoai của họ làm mình nhớ tới hồi nhỏ cũng phải cố gắng nuốt những củ khoai trộn lẫn trong vài hạt cơm. Họ mời bằng được mình ăn khoai, chà, khoai ngon thật, nếu không đi xe đạp có lẽ mình đã mua dăm cân về cho vợ.
    Buổi đêm ở Quan Lạn thật buồn, điện chỉ có từ 6 giờ đến 10giờ đêm, có nơi tới 11 giờ. Không có đèn đường, mình đạp xe loanh quanh và ghé vào mấy nhà dân ở đó trò chuyện. Người dân QL kiếm sống bằng nghề biển, chạy xe Tuk Tuk đón khách du lịch, và đào sá sùng. Mỗi ngày thu nhập của họ cũng được từ 300 - 700 ngàn, nhưng cũng chỉ đủ sống vì chi phí quá đắt đỏ. Điện 14 ngàn/số, xăng 25ngàn/lít, một ngày họ chỉ xem ti vi vài tiếng, bật quạt và điện vài tiếng cũng đã hết 300-400 ngàn tiền điện / tháng.
    Mình nhớ trên forum có ai đó khuyên, hãy trả giá thật nhiều. Tự nhiên mình thấy họ thật họ thật ấu trĩ, họ chỉ biết so sánh với đất liền mà quên mất rằng chi phí ở đây cao gấp nhiều lần trong đó. Mình nhận thấy một điều, chỉ có người ở nơi khác đến làm kinh doanh mới nói thách, còn người dân ở đây rất thật thà (những người lái xe Tuk Tuk thì có thể không...)
    Cô bạn đồng hành vì lạc mình nên ngủ ở khách sạn, hẹn nhau sáng hôm sau 8 giờ cùng khởi hành bằng xe đạp. Nhưng mình quyết định dậy sớm và lên đường lúc 5h30 để tận hưởng không khí buổi sáng và chụp vài kiểu ảnh bình minh trên biển. Sáng dậy, viết tờ giấy cho em Tây, để ở bàn uống nước, mình lên đường.
    Nếu các bạn đã đến QL mà chưa dậy thật sớm thì bạn đã mất đi một cơ hội thưởng thức không khí trong lành và tuyệt vời mà có thể bạn chưa bao giờ có đượng. Con đường bê tông trên đảo thật đẹp, hai bên lúc thì là ruộng lúa, lúc là đồi cây, rất nhiều lần muốn dừng lại chụp ảnh, nhưng không thể cưỡng lại cái cảm giác khi nhấp mũi bàn chân lên đôi pedal và hít căng ***g ngực cái không khí tuyệt vời ấy, nên cuối cùng mình không chụp được cái ảnh nào trên đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quan Lạn có 3 bãi biển, Bãi Phú Mỹ, bãi Sơn Hào, và bãi Minh Châu. Trong 3 bãi này thì bãi biển Sơn Hào, cách trung tâm QL 6km, là đẹp nhất, bãi cát trắng muốt trải dài, thoai thoải chứ không dốc như ở Cát Bà hay Tuần Châu hay Nha Trang. Bãi biển giống bãi biển Đà Nẵng, nhưng cát thì thật tuyệt vời, mịn như không thể mịn hơn.
    Mình lao ngay xe xuống bãi biển, định phi từ đầu bãi đến cuối bãi để tìm một vài góc ảnh đẹp. Nhưng rồi xót xe vì nước mặn và cát nên đành dựng xe một chỗ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cạnh bãi biển là khu biệt thự và nhà sàn nhìn ra biển, cực kỳ lãng mạng. Mình đã tăm được một cái kín đáo và có khung cảnh đẹp khi gia đình đi nghỉ. Giá cả thì hơi đắt so với ở trong đất liền, 400/phòng nhà sàn, 500-600/phòng biệt thự có điều hoà, nhưng quả thật cái giá đó cũng không phải là bất hợp lý.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loanh quanh mãi mà mới có 6h30, mình quyết định phi xuống bãi biển Minh Châu cách đó 9km. Trên đường vắng tanh, thỉnh thoảng lắm mới có một vài chiếc xe ngược chiều. Chỉ có lũ chó đứng cạnh đường ngắm mình lao đi, sao mà chúng hiền nhỉ.
    Hai bên đường hiện ra những đồi cát trắng muốt mà lúc trên tàu nghe anh biên phòng kể, mấy năm trước những đồi cát cao như cái núi, trắng đến loá mắt. Với sản lượng khai thác 18,000 tấn/tháng, chỉ trong vòng 2 năm nữa thì sẽ chẳng còn đồi cát nào cao quá tầm mắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những rặng thông...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi biển Minh Châu cũng rất đẹp, và hoang sơ. Ở đây không hề có hàng quán, chỉ có vài cái lều có lẽ để họ bán hàng vào lúc cao điểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía cuối bãi là một bãi đá, có rất nhiều hà bám vào đá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi biển vắng hoe, mình đang lúi húi chụp ảnh thì nghe đánh "RẦM", hoảng quá, cứ tưởng có thằng nào đến chôm đồ... té ra là bãi cát mịn quá làm cái chân chống lún xuống. Mình gạt chân chống lên, và ngạc nhiên chưa, chẳng cần chân chống mà xe đạp vẫn không đổ, hai bánh đã lún xuống cát
    [​IMG]
    Và đây là bãi cát mình thấy đẹp nhất từ trước tới giờ, có lẽ là number 1 trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trắng phau, mịn màng. Các bạn cứ tưởng tượng, bạn cởi trần ra, rồi lăn một vòng mà khi đứng lên người bạn như chưa từng chạm vào cát. Sóng ở đây rất to, nhưng xanh và trong, màu xanh lục chứ không xanh ngọc như vùng biển Nha Trang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là một cầu tầu phía cuối đảo, trông như một cái Vịnh rất yên bình, phong cảnh tuyệt đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô bạn đồng hành thốt lên khi đang đạp xe, rằng ở đây giống như một countryside của Châu Âu, mình đùa "vậy tao muốn đến Châu Âu thì chỉ cần ra đây."
    [​IMG]
    Buổi chiều, mình đạp xe về trước, cô bạn nằm tắm nắng trên bãi biển và đọc sách. Lúc này mình thấy hình như chó ra hết ngoài đường đi dạo hay sao ấy, chao ôi sao mà nhiều thế.
    To be continued...
    Được lukytran sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 02/07/2008
  8. chieucongvien_nho

    chieucongvien_nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Quá đẹp luôn, năm ngoái em đi và nghỉ ở chỗ mấy nhà sàn đó, gọi là khu Vân Hải Đỏ.
    Ảnh bác chụp đẹp quá, post tiếp đi, mà đừng quên câu chuyện về "em bé" đi cùng đang đọc sách nhé nếu bí mật thì PM riêng cho em
    :D :D
  9. matlongtin

    matlongtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xe bác xịn thế? Nên khoe ở chỗ khác bác à? Cho ít thông tin về Quan Lạn ăn ngủ nghỉ đi!!!!
  10. Racker

    Racker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn quá hay và cách bạn cảm nhận cũng thật tuyệt. Tôi cũng rất muốn khám phá QL theo phong cách của bạn. Mong bạn tiếp tục mạch cảm xúc về QL nhé.

Chia sẻ trang này