1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng vàng biển xanh và ... anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheDoEm, 22/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đôi khi có những việc mà chẳng biết tâm sự cùng ai , một mình ta biết và một mình ta hiểu !

    " Mọi việc trên đời đều xuất phát từ sự chân thành và cũng kết thúc bằng sự chân thành . Người quan tử nếu có sự chân thành thì sẽ đạt được thành quả ! "

    Bao năm nay , tôi vẫn lấy câu nói này làm kim chỉ nam cho bản thân . Tôi chân thành với người thân và bạn bè , sự chân thành đó thể hiện cách đối xử và sự quan tâm tới họ .

    Em hỏi tôi : Sao anh quan tâm tới em như vậy ?

    Tôi trả lời : Vì đơn giản , là đàn ông thì phải biết chăm lo cho phụ nữ .

    Em nói tiếp : Nhưng em đâu có cần .

    Như thường lệ tôi trả lời : Lại suy diễn rồi , thôi đi ngủ đi , anh buồn ngủ rồi .

    Và ngày hôm sau , em post ảnh người yêu em lên . Hình như em hiểu lầm rằng tôi đang yêu em thì phải , thế nên em mới đưa ra quân bài này . Em nghĩ tôi hẹp hòi thế à , em nghĩ tôi chơi với em chỉ là để có tình cảm trai gái với em hay sao ? Được ... em không cần sự quan tâm của tôi thì tôi cũng chẳng có thừa sự quan tâm giành cho em đâu . Sự chân thành của tôi chỉ giành cho những ai biết trân trọng chúng .

    Còn một điều nữa mong em đừng quên . Trước đây , chính anh mới là " chân gỗ " , cố gắng tác hợp cho hai người . Mọi cơ hội em giành cho anh , anh đều cố tình mang hết cho người kia . Bởi vì khi đấy ,anh biết chắc rằng anh và em sẽ không có tương lai ... vì em kém anh 1 tuổi ! Hơn nữa , người yêu em bây giờ cũng là người tốt , có ý định đàng hoàng với em, con trai chơi với nhau nên anh biết .

    Cuộc đời là vậy , có khi bị hiểu nhầm mà chẳng có cách nào giải thích .Nhưng là người tốt , người ngay thẳng thì chẳng bao giờ áy náy trong lòng , luôn ngẩng cao đầu để sống .



  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ♫... Giật mình trong đêm khuya không thể tiếp giấc mộng vì xót xa vì nhớ em vô cùng .​
    Và anh nhớ những niềm vui của giây phút khi ta còn đôi ​
    Nụ cười em trên bờ môi luôn làm anh thấy chẳng đơn côi ...♫​
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cái cảm giác vô vọng . Tìm kiếm một bài hát chỉ với một lời lyric ngắn ngủi . Cố gắng kiên nhẫn nhấp từng đường link , nghe từng đoạn nhạc để tìm ra nó nhưng rồi kết quả vẫn là số " không " .
    Giá như mình biết được tiếng Trung thì hay biết mấy !
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Hà Nội , ngày 6/1/2013.
    Nhiệt độ : 8,7ºC . Mát quá !!! ;))

    Mình chẳng thích phụ nữ có người yêu rồi mà vẫn đi đong đưa người khác ,vậy mà thỉnh thoảng vẫn cứ gặp . Với những hành động như vậy , cũng chẳng cần phải to tiếng với họ làm gì , chỉ cần nghiêm mặt , quay đi chỗ khác ra vẻ không quan tâm là đủ để họ hiểu .
    Ghét một ai đó đôi khi là làm cho họ nhận ra cái mà họ chưa đúng . Nhưng ghét người khác lại vô tình làm mình trở nên khó gần và ích kỉ hơn trong mắt họ . Nhưng sống là vì mọi người nên đành phải ghét thật nhiều ;))
  5. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    post nhầm topic. Đã e***. Vô cùng xin lỗi chủ topic
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tình cờ đọc lại những dòng thư của em trong email cũ .

    Em biết không ... bao ngày qua anh vẫn luôn giữ những thói quen cũ mà em thuộc làu về anh . Vẫn làm bạn với ly cà phê trong những lúc cô đơn , vẫn rong ruổi trên chiếc CBR mỗi khi bực tức , vẫn thể hình đều đặn để niềm vui hằng ngày được nhân lên gấp bội theo nhịp đập trái tim , và anh vẫn luôn làm bạn với nắng để nỗi buồn tan biến .Kể từ ngày ấy ,chưa bao giờ anh lấy một ai khác để lấp vào chỗ trống của em , vì anh biết không ai có thể làm được điều đó .

    ---------------------------------
    Lúc này đây ...

    Sau một tuần cố gắng làm việc thật nhiều , vẫn trong căn phòng nhỏ quen thuộc với những bút chì và thước kẻ .Cùng ly rượu vang quen thuộc ,anh cố gắng tìm lại những dư vị của ngày xưa mà đôi ta đã có , nhưng ... vị cuối cùng anh cảm nhận được lại là vị nhạt em ạ. Làm sao đây hả em ? Nó cũng như cảm xúc của anh lúc này vậy !
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có người cố tỏ ra xấu nên bản chất không xấu
    Có người cố tỏ ra tốt nên bản chất không tốt .
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Kể ra mình nịnh cũng giỏi phết ;))
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Xong !!!
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

Chia sẻ trang này