1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Những cung đường tiếp nối.


  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường đang làm, báo trước cho một cung đuờng vất vả.

  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trên đèo Khau Chỉa
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cả khu vực Pác bó nằm gọn trong 1 thung lũng nhỏ bao bọc bởi những ngọn núi đá vôi xanh rì. Ngược theo con suối Lê nin là đường lên hang Cốc bó. Qua 1 chiếc cầu là 1 con đường đá nho nhỏ chạy dọc suối. Tất cả đều dưới tán cây rừng mát rượi. Bác Hồ ngày xưa chọn chỗ này đúng là non xanh nước biếc. Dọc theo lối đi là những điểm xưa kia Bác ngồi câu cá hoặc làm việc, nghỉ ngơi. Dòng suối lúc rộng lúc hẹp nhưng nước chảy rất mạnh và có lẽ là rất sâu. Nếu được tắm giữa chốn này chắc là tuyệt nhưng đây là khu di tích chẳng ai cho. Vượt lên trên là những bậc đá nước chảy tràn chẳng khác gì những con thác nhỏ. Nước cũng từ các khe, các cửa hang ùng ục tuôn ra. Bụi nước li ti làm không khí ẩm thấp và mát lạnh. Tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng khắp thung lũng. Lại nhớ lời thơ "Tiếng suối trong như tiếng hát xa".
    Hang Cốc bó nằm trên một đọan dốc nhỏ đã xây thành bậc thang để tiện cho du khách. Hang có 2 cửa nhưng cửa vào thì nhỏ hơn. Cửa còn lại chắc ngày xưa Bác Hồ dùng làm cửa sổ. Thật sự hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng hang lại nhỏ thế. Lòng hang chật chội và rất ẩm thấp. Có lẽ vì thế Bác Hồ chỉ ở đây trong 1 thời gian ngắn rồi chuyển ra ở nhà dân ở ngay gần đó, nay chỉ còn lại cái nền nhà. Trong hang có 1 chỗ cao có kê vài tấm ván, chắc là chỗ ngày xưa Bác ngủ. Đương nhiên bây giờ là phục chế lại thôi. Đi ra bờ suối có thể thấy bàn đá và 1 vài chỗ Bác làm việc nhưng giờ đây tất cả đều chìm trong làn nước. Lòng con suối mở ra rất rộng nhưng khung cảnh rất đẹp và mát mẻ. Do chụp nhiều ảnh phía ngoài quá nên khi lên hang thì máy hết pin nên đành chịu chả có kiểu nào. Toán sau theo đường mòn leo lên cột mốc 108 là nơi Bác về nước năm 1941. Cứ tưởng chỉ là 1 con dốc thoai thoải như hình dung trong đầu ai ngờ phải leo lên đỉnh 1 quả núi đá vôi khá cao. Trời nắng to làm mất sức rất nhanh nhưng con đường trước mặt vẫn cứ dốc ngược lên. Phát huy tinh thần leo FSP vừa đi vừa nghỉ vừa thở cuối cùng cũng đến đích. Cột mốc 108 nằm tại giao điểm 2 con đường mòn từ TQ và VN. Có 2 cột mốc: cái mới rất đẹp hình chữ nhật cao độ 1m bằng đá hoa cương dựng năm 2001. Cái cũ hơn cách đó độ 2m chỉ là 1 bia đá xù xì một mặt mài nhẵn. Mặt nhẵn có ghi 2 hàng chữ tàu và 1 dòng tiếng Pháp "FRONTIERE SINO-ANNAMITE" tạm dịch là biên giới Việt-Trung. Cột mốc này được dựng theo thỏa ước biên giới Pháp-Thanh 1883 tuy xấu xí nhưng có ý nghĩa lịch sử và thực tiễn cực kỳ to lớn. Lối mòn sang TQ được chắn lại bằng vài ba cành cây sơ sài mà theo lời Notatall là trông chẳng khác gì chuồng lợn. Cảnh vật xung quanh hoang vắng ngoài mấy anh em chẳng có ai. Sau khi dùng điện thoại di động chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm cả lũ kéo nhau xuống núi.
    Bữa trưa hôm đó cả đoàn ăn tại nhà 1 bác người Tày. Cơm chẳng có gì mà làm 3 lưng chỉ với rau muống luộc và nước canh hết bay. Mệt cộng với gạo quê thơm khiến bữa ăn đạm bạc cũng rất ngon miệng. Nghỉ trưa được 15'' lại ra xe. Lần này là con đường sang Trà lĩnh vắt qua những lưng chừng núi đá cao vợi.
    Chỗ Bác Hồ câu cá
    Các cháu cũng định kiếm tí cá về làm bữa trưa
    Dải sương ngang suối
    Suối chảy như thác
    Đường lên hang
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chùm ảnh lên cột mốc 108 (cách đánh số ngày xưa, ngày nay cột mốc mới mang số khác)
    Nhìn từ phía TQ
    Nhìn từ phía VN
    Cột mốc năm 1883
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xem ra tớ post ảnh sớm quá. Dừng chờ tường thuật của bác Hiếu cái chứ nhỉ?
    Lại nhớ cái lúc ở Pắc Bó đấy, bên này thì đi vòng vào Hang trước, rồi ra bên bàn đá sau, còn bên kia lại đi bên bàn đá trước. Thành ra nhóm bên này ra rồi nhóm bên kia mới vào hang.
    Úi chà chà, ra ngòai chờ các bác mới thật là nắng hạn mong mưa, như đợi người iu ý. Lúc ra là 12 giờ kém 15, sốt ruột nên Du lão gia đèo Du tiểu thư ra ngoài ngã 3 đặt cơm. Thêm 45 phút nữa, tức 12 rưỡi, tên thực dân râu ria lại cũng đèo Thủ quỹ đi nốt.
    Nghe nói tên thực dân đèo thủ quỹ sang bên cửa khẩu, Trung Quốc gạ bán cho mấy chú ế vợ ở đó. Họ trả giá 100 tệ, mặc cả được 120, nhưng khi xem răng của món hàng, thấy răng mòn nhiều quá, bọn Tàu nó sợ Thủ quỹ thuộc loại ăn quà như mỏ khoét suốt ngày, nó giả xuống 80 tệ, gọi là trừ tiền quà.
    Thấy thế Thực dân râu ria quách thèm bán nữa bảo: "Tao đem về Bắc Kạn bán còn được giá hơn". Thế là Thủ quỹ lại về với anh em.
    Quay lại nói chuyện tớ nằm ở quán, đánh được một giấc. Mở mắt ra hỏi mấy giờ rồi. Xin thưa là 1 giờ, mà vẫn chửa thấy các bác đâu.
    Té ra 3 bác đem 2 cô sang bên kia biên giới, cũng tính bán đi kiếm mấy đồng tệ mang về. Ai dè từ đó đi xuống chợ Tàu xa quá, ngoảnh lại xem, thì do trời nắng, leo cao, hàng xuống mã ghê quá. Này thì tóc cháy khét lẹt, mũi dãi lòng thòng, mắt miếc kèm nhèm.
    Thấy đem bán thì có khi không đủ bù tiền xăng mang hàng lên đây, 3 bác lại lôi về vỗ béo, chuyến sau gỡ gạc.....
    Lúc đấy là 1 giờ rưỡi..
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Post lùi lại mấy cái ở hang Pắc Bó

  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

Chia sẻ trang này