1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tổ quốc ta đẹp quá các bác ạh , ai còn ảnh nữa thì post đi , nhìn mà thích quá cơ
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vâng, này đây thì thích. Xem thử đoạn đường đèo Khau Chỉa đang làm ra sao ????
    Chính ủy vừa chống chân xuống để cứu giúp đôi chân người đẹp đằng sau khỏi bị bẩn, thì đống đất yêu quái đá ngoạm luôn đôi dép xuống. Thế là người đẹp phải lội qua đống kia để vào bờ.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người bạn đồng hành trên chiếc xe to nhất (tưởng là khỏe nhất) đang chịu khó... đi bộ qua đèo.


  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chitto nên up ảnh lên đây rồi đưa link sang.
    http://www.flickr.com
    chứ ảnh up trên photobucket chỉ cho giới hạn ở 250 Kb và giới hạn bandwidth vì vậy thường hay bị mấy lỗi sau như ảnh bị auto-resize bé tí, màu sắc bị thay đổi, trông rất buồn cười. Nếu nhiều người xem đến một mức độ nào đó ( quá giới hạn bandwidth) là sẽ không hiển thị nữa mà chỉ hiện một dấu
    Trong khi ảnh up lên Flikr có thể để size khổ lớn 1200x800, hoặc thậm chí lớn hơn cỡ vài Mb cũng được rồi sau đó nó phân loại các cỡ từ nhỏ để làm avatar cho đến trung bình, nhỡ, lớn và original. Ảnh host ở đây free, được đưa link sang chỗ khác thoải mái, thậm chí feed RSS cũng được, unlimited bandwidth.
    Tôi cũng làm quả slideshow host ở đây.
    http://www.vietxpress.com
    Cỡ tốt nhất post trên diễn đàn là 600x480, to và đẹp.
    Chitto chụp ảnh đẹp phết, tuy nhiên một số ảnh chụp bị quá sáng và hoặc quá tối, ví dụ chụp đàn bò bên suối Lenin chẳng hạn, trông như chụp đàn bò trước cái phông phong cảnh.
    Tất nhiên với máy P&S mình cũng không trông mong quá tuy nhiên có nhiều cách "lừa" máy để chụp theo ý muốn của mình.
    Tất cả ảnh này nếu có thời gian đưa vào PS cho chạy batch mode xử lý ảnh cả mẻ auto level, auto color, auto contrast and save for web chỉ mất khoảng 5 phút thôi nhưng sẽ đẹp lắm.
    Thank you for sharing those beautiful shots!
    u?c netwalker s?a vo 08:14 ngy 18/06/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bác. Hiện tại cái máy đang lủng củng, sắp phải format lại, nên cũng chưa cài PS. Em chỉ toàn tạm dùng ACDSee để cho nó tự động chỉnh màu, nhưng không được mấy.
    Cái nào thích thì mới dùng Photo E***or sẵn trong máy sửa lại 1 tí, nên nói chung không được chuẩn, màu sắc bị tối.... Với cả máy em chụp chỉ mang tính ký sự, vốn không đẹp được như các máy PR kia, nên cũng không để tâm nhiều lắm.
    Được cái là nhét trong túi quần, có thể vẫn ngồi trên xe xóc nảy tưng tưng mà shot được, chứ không phải dừng lại ngắm bên này bên kia. Thế thôi. Tiện dụng thì không được chuyên nghiệp là chuyện thường.
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hôm qua gửi thêm 5-6 cái ảnh lên. Thấy báo OK đến tối vào xem lại chẳng thấy đâu-->đếch hiểu được.
    Thôi tiếp tục mấy dòng bút ký, ảnh đành gửi sau:
    Rời Pác bó cả đòan đi theo đường sang Trà lĩnh là con đường dẫn thẳng tới Thác Bản giốc. Dốc Tổng cọt là ngại ngần đẫu tiên phải vượt qua. Cảnh quan na ná như những con dốc ở Hà Giang. Có lẽ từ đầu cuộc hành trình đây là đèo dốc đáng kể đầu tiên. Còn lại đèo Giàng, đèo Gió và đèo cao Bắc cũng chỉ dài thôi chứ độ hiểm trở còn thua xa mấy con dốc bên Hà Giang. Đường đi Tổng cọt xuống Hùng Quốc xuyên qua những cánh đồng ngô bạt ngàn triền miên tưởng như không dứt. Hàng chục km đi giữa màu xanh cao lút đầu. Ngô mùa này săp bước vào thu hoạch. Mối cây đều đeo từ 1 đến 2 bắp no tròn. Dân ở đây trồng giống ngô lai của Thái lan. Kể cũng buồn cười cho nước mình. Phần lớn lúa giống là lúa lai nhập khẩu từ TQ. Nay lại thấy ngô giống Thái lan. Không biết mỗi khi kể lể thành tích về những mùa vàng bội thu người ta có nêu tên 2 anh láng giềng này lên không nhỉ? Cũng quang cảnh núi đá vôi nhưng ở Hà Giang thì khô khốc, ngô lưa thưa mọc trên triền núi trong những hốc đá nhỏ nhoi. Màu xanh lấm tấm chẳng đủ che phủ màu xanh xám lạnh lẽo của vùng cực bắc. Ở Trà lĩnh tuy cũng rất nhiều núi đá nhưng vẫn kèm cả các thung lũng lớn có đất màu để trồng ngô đại trà nên cảnh quan không khốc liệt và đơn điệu như ở Hà giang. Những cơn mưa rừng từ trước đó đã phá tung nhiều đoạn đường. Xe chạy trên mặt đường mà đôi lúc như chạy dọc trong lòng 1 con suối nhỏ. Nước văng tung tóe, toàn nước suối trong vắt mát lạnh 2 bắp chân.
    Đến Hùng quốc vào 3h chiều. Thị trấn huyện lỵ Trà lĩnh nhỏ bé và bẩn. Chẳng ngạc nhiên lắm vì là điều thường thấy ở các huyện miền núi. Điện vẫn mất và không khí oi nồng ngột ngạt. Thăm dò dân địa phương và cánh xe ôm thì mới biết đường đi Trung khánh đã bị cắt đứt sáng nay do con ngầm cho xe qua nước sông đã ngập đến cổ. Đến xe ô tô cũng phải quay đầu tháo lui. Chỉ còn 1 cách là đi vòng qua đèo Mã phục xa hơn độ 30km. Thôi phải thế chứ làm thế nào. Đèo Mã phục nghe tên rất hoành tráng. Đến ngựa còn phải quị khi qua đèo này. Nhưng thực ra thì ngắn tẹo và cũng chẳng dốc lắm. Bác Dương dừng lại bên lối rẽ vào hồ Thang hen và hỏi anh em có đồng ý chui vào không dù rằng trước mặt còn đến tầm 70km nữa mà trời đã về chiều rồi. Cả lũ đồng thanh quyết tâm chui vào xem Hồ Thang hen nó ra thế nào. Giữa 1 thung lũng núi đá vôi là 1 cái hồ nhỏ nước xanh ngăn ngắt. Một ít dân địa phương đứng trên bờ hồ chỉ chỏ. Dưới hồ thì có 1 anh chàng đang câu cá. Chẳng biết hồ dài đến đâu nhưng trông giống như 1 cái ao tù. Loanh quanh vài phút làm mấy cái ảnh rồi lại té. Mà trên suốt chặng này mình có mỗi một cái ảnh còn thì máy hết pin tịt cả ảnh ọt.
    Đường đến Trùng khánh, địa phương gắn liền tên với cây hạt dẻ nổi tiếng đây rồi. Vẫn những dãy núi đá vôi xa xa và ở ngay ven đường. Căng mắt lên xem rừng dẻ nó ở chỗ nào mà chả thấy. Hay có thấy thì mình cũng chả phân biệt được cây dẻ với các cây khác. Mãi sau khi vào đồn biên phòng cạnh thác Bản giốc được chỉ dẫn quay ra Phong Châu mới thấy mấy cây dẻ thật. Hóa ra là hạt dẻ dưới HN ăn toàn hạt dẻ tàu. Còn hạt dẻ Trùng khánh cũng to như thế nhưng sản lượng quá ít chỉ để tiêu thụ tại chỗ. Để ý nhưng chả thấy chỗ nào bán hạt dẻ xịn để còn mua về khoe. Trời gần tối mịt, thị trấn Trùng khánh bé nhỏ buồn hiu hắt trong cảnh mất điện tự nhiên thấy 1 đoàn xe máy đầy bụi đường ầm ầm tiến vào. (hòanh tráng tí, tổng cộng có 6 xe bọ). Thấy cảnh mất điện lại thất vọng ê chề . Thế thì cái máy ảnh tiếp tục nghỉ khỏe rồi vì không có chỗ sạc pin. May sao bên Ngân hàng Nông nghiệp có chạy máy nổ. Thế là vào xin cắm nhờ cái sạc. Sướng thế.
    Mời mọi người đi CB và cả anh em đi FSP tối nay đến 68 họp mặt tổng kết nhé.
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    cảnh Pác bó
    Những đồng ngô trren đường đi Trà lĩnh. Nhiều lắm nhưng chỉ chụp được mỗi một tấm. Mỗi khi leo lên dốc rồi đổ xuống như lao cả xe vào giữa 1 tấm thảm xanh mênh mông. Gió mạnh làm cả rừng ngô ngả nghiêng như những đợt sóng
    Cảnh Trùng khánh
    Cảnh Trùng khánh
  10. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy chùm ảnh các bác post lên mà thèm. Tiếc là em chưa có dịp tham gia mấy chuyến du hí kiểu này như các bác. Nhưng dù sao cũng very thanks các bác đã mở mang tầm mắt cho em về đất nước VN thân yêu của chúng ta. Vote cho bác 5*

Chia sẻ trang này