1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cả thị trấn Trùng khánh mất điện tối om. May mà đêm ấy trời mưa to nên giấc ngủ cũng mát mẻ không trằn trọc. Chuyến đi này đúng là đen nhất về khoản điện đóm. Thác Bản Giốc gần lắm rồi. Trời mưa liên tục suốt buổi sáng khiến cảnh vật như nhoè đi. May sao gần đến nơi thì mưa bắt đầu dịu và ngưng hẳn. Mưa nhiều cộng thêm máy ảnh sạc được có hơn 1 tiếng làm vừa chụp vừa run. Tự hỏi không biết còn được bao nhiêu hay tí nữa những chỗ đẹp nhất thì máy lại hết pin. Thế nên chỉ dám chụp rất dè sẻn. Khổ thế chứ chả như ai đã từng bảo là máy ảnh số thì bấm vô tư.
    Thác đây rồi, từ bên đường phải ngoái cổ lại mới thấy mà mình thì phóng nhanh quá nên chạy tọt xuống đường đi Hạ lang dọc theo sông Quây sơn, dòng sông biên giới cuồn cuộn chảy. Lại là sông. Có rất nhiều con sông biên giới giữa 2 nước Trung -Việt mà tôi đã từng đến. Ở Lào cai, Hà giang, Cao bằng, Quảng ninh...ở đâu mình cũng thấy cảm động, thấy đất đai tổ quốc mình sao thiêng liêng thế. Con sông Quây sơn này bắt nguồn từ TQ, chảy vào nội địa VN 1 đoạn dài rồi lại trở về TQ. Nó gặp biên giới ở chính thác Bản Giốc này đây rồi men theo biên giới 1 đoạn dài trước khi chảy sâu vào đất TQ. Nhìn từ phia Hạ lang trở lại mới thấy quang cảnh bao la hùng vĩ. Những ngọn núi đá vôi san sát cao sừng sững thoắt ẩn thoắt hiện trong mây. Không khí ẩm sì sì vì hơi nước toả ra từ thác. Bên phía TQ là núi cao ngất địa thế rất hiểm trở. Họ đã xây nhà nghỉ rất đẹp với bồn nước sạch và pin mặt trời trên mái. Phía họ cao hơn phía VN nhiều nên tầm nhìn chắc chắn sẽ đẹp hơn. Thực tế những bức ảnh toàn cảnh chụp Thác Bản giốc đẹp nhất với lô nhô núi đá làm hậu cảnh đều chụp từ phía TQ. Nhưng bên Vn thì có 1 thung lũng rộng ven sông có thể canh tác lúa ngô và tập trung nhiều người gần thác. Có thể xây khu nghỉ và làm bãi tắm. Còn phía TQ chỉ có 1 con đường nhỏ men theo vách núi xuống thác. Nhìn từ trên thấy sông khá nhỏ nhưng men theo sườn dốc xuống gần thác mới thấy lòng sông rất to, nước tràn đầy. Thác Bản giốc như 1 nhà máy thuỷ điện đang chạy hết công suất. Những cột nước phun hết cỡ làm bọt trắng xoá. Tiếng thác đổ ầm ầm giữa khung cảnh hoang sơ của đất trời. Dòng Quây sơn đến đây thì bị hạ độ cao đột ngột nên tao thành cả 1 vùng thác. Có những con thác nhỏ nhắn, những con thác vừa và thác chính lớn nhất cao đến 3 tầng cuồn cuộn chảy. Nhìn tận nơi đúng là phê lòi dom
    Tất cả mọi người ào xuống vui như tết chạy ra bờ sông mặc cho những hat bụi nước li ti như mưa phùn thấm đẫm mặt mũi quần áo. Ai có kính cận thì chỉ 1 thoáng lại bỏ ra lau vì nước phun mờ hết kính. Cảnh nhìn mờ mờ như có sương khói. Ống kính máy ảnh cũng ướt hết nên nhiều tấm chụp xong mờ quá. Gần như trọn vẹn vùng thác tuyệt vời này là chủ quyền của Việt nam. Biên giới 2 nước chia theo luồng sâu nhất của con thác chính. Tức là tít ngoài xa gần bờ bên kia. Ta vẫn có được 2/3 con thác chính còn lại toàn bộ hệ thống thác phụ là của VN cả. Tất cả dù là dân địa phương hay lính biên phòng đều xác nhận thế. Có đi đến tận nơi mới biết rõ chứ ngồi nhà phán nhăng nhít hay như đám nào đấy mò lên đây nói láo rằng TQ chiếm cả thác còn VN chỉ còn mỗi 1 dòng suối bé tẹo thì đúng là "Hòn đất mà biết nói năng, Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn."
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nhìn từ phía Hạ lang
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bác chụp đẹp quá, tiếc là ko được xem size lớn hơn!!!
    Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả & mình sẽ có dịp đi chơi dài dài, .......MU.

  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Càng xem ảnh, càng thấy tiếc vì đã không tham gia chuyến đi này. Hic, bà kon có ai chưa đi thì tổ chức đi, tớ tham gia vơi...................với.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thôi, còn mấy cái đưa nốt lên này. Topic của bác DuGia cũng post, còn đây là máy khác này.
    Cái ở giữa hai chân anh là .... biên giới.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ đến bài hát "Cây cầu biên giới" của Phạm Duy. Phải chăng nơi đây?

  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sông Bằng Giang, cây cầu chính bị 3 chiếc xe tải qua làm đứt cầu treo. Cầu phao bằng gỗ ở đây cũng phải dỡ vì lũ. Chỉ còn cách qua đò.

  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường Phục Hòa - Đông Khê.

    Hic, mạng chậm quá, post mãi, chả biết có được không?
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đỉnh đèo Lũng Phầy, đài kỉ niệm chiến thắng Lũng Phầy

    Nhìn kỹ hơn cái cây mọc trên vách đá.

Chia sẻ trang này