1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Rời khỏi Bản Giốc mà vẫn còn luyến tiếc vì thời gian lưu lại khá ít, chúng tôi đi động Ngườm ngao. Động nằm cách thác độ 3km trong 1 thung lũng nhỏ 4 bề là núi đá vôi. Trong thung lũng người dân trồng toàn ngô và thả dăm chú dê rừng. Vé vào cửa 8000đ/ngưòi và ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn ai. Trong khi chờ ngưòi dẫn đường lấy đèn pin thì mọi người ra đứng gần cửa hang. Chẳng khác gì đứng cạnh một máy lạnh cỡ lớn. Gió dưới lòng hang thổi lên mát lạnh trong lúc ngoài trời nắng ác liệt. Anh dẫn đường trở lại cùng 1 ngọn đèn chạy ắc qui cớ lớn. Tất cả bắt đầu vào hang. Mới đầu còn hẹp sau lòng hang cứ rộng dần. Không khí lạnh và ẩm. Nghe rì rào tiếng nước suối ngầm chảy trong hang. Người này nối đuôi người kia, chân lùa cả xuống những vũng nước lạnh ngắt. Nước chảy tràn trên các nền đá trông như những thửa ruộng bậc thang hay những dải sóng đá uốn lượn. Ở các khe sâu lia đèn pin xuống là những hào nước trong vắt, những con suối ngầm đang chảy. Tụt xuống tắm chắc khoái nhưng chả có đường nào để leo lên lại.. Khắp nơi là nhưng vú đá, măng đá vẫn còn đang tiếp tục hình thành. Có những măng đá khổng lồ to mấy người ôm. Có những cái hình thù kỳ dị có thể tưởng tượng ra đủ thứ. Trần hang rất lạ. Chỗ phẳng lỳ như đúc bằng bê tông và vừa dỡ cốp pha. Chỗ nhọn hoắt những răng đá mọc thành chùm như rèm của. Chỗ thì trông như là vữa gồm toàn đá vụn ép thành. Nhiều đoạn trong hang nước ngập hoàn toàn phải lội. Thậm chí có chỗ phải cúi khom lưng mà đi vì trần hang quá thấp. Hơn 1h loanh quanh trong hang xong thì chui ra từ bên kia. Của này khoá để không ai ở ngoài chui vào được. Nói chung động rất hay và đáng tiền chui vào
    Trời về chiều đường về Tà lùng còn rất xa. 4 xe còn lại phóng tít mù may mà đường khá tốt. Nhưng đến đoạn đèo Khau chỉa thì đúng là bị khủng bố. Đường đang sửa, nước mưa chảy tràni trên mặt đường hình thành những con suối nhỏ đầy bùn đất. Cứ phải phi thẳng vào có lúc nước ngập nửa bánh xe. Tưởng như đã là ghê gớm hoá ra còn phải gọi đoạn Phục Hoà-Đông khê hôm sau bằng cụ.
    Phi đến Tà lùng đã chiều tối. Em gái Nùng An ở nhà nghỉ Hương thơm ăn mặc rất khêu gợi ra đón đoàn. Hê hê không biết có ảnh hưởng gì đến quyết định chọn chỗ này để nghỉ lại không? Tối đó lại mưa một trận rõ to. Ngủ 3 chú 1 giường. Cái giường mình toàn những ông to đùng chả ông nào dưới 70kg,--. -->chật ních. Em với bác Dương cứ giành nhau cái chăn duy nhất vì đêm lạnh quá ha ha. Kéo qua kéo lại chỉ béo mỗi chú Tuân. Mà nóng bỏ mẹ bác đã kêu lạnh rồi cả bác và chú Tuân ngáy to đ'' chịu được--->em dek ngủ được trằn trọc cả đêm
    Mà nhớ cái lúc thằng Sờ Mu vác chìa khoá phòng đi rong làm mình phải phóng xe giữa trời mưa đi tìm 5-7 lượt mới thấy. Lúc về gọi mãi em gái chủ nhà mới ra mở cửa . Người thì ăn mặc phong phanh làm mình đang ướt lướt thướt lạnh chết mẹ mà phải nóng cả người. Chắc em đang dở chừng với chú bạn trai thì bị cụt hứng nên cáu lắm.
    Hôm sau ra thăm cửa khẩu tà lùng. Cưa khẩu to đẹp nhưng buôn bán lơ thơ chả có gì. Chụp xong mấy cái ảnh trên cầu biên giới, bên kia là Thuỷ khẩu và mấy ảnh cột mốc rồi cút.
    Về Đông khê qua Phục hoà. Cầu treo qua Bằng giang bị 3 thằng ngu lái 3 cái xe tải lên cầu cùng 1 lúc. Kết quả là 3 xe đi chầu Hà Bá, 3 chú tài xế đi tù còn dân ở đấy chuyển từ đi cầu sang đi phà và đò ngang. Con đò sắt bé tí phải chở làm 2 lượt. trong lúc đợi đò nhìn thấy dân địa phương dùng 1 cái mảng tre chỏ 2 con xe máy và mấy người hùng dũng vượt sông. Bái phục, chỉ cần 1 con sóng nhỏ là cả ngưòi lần xe tắm sông luôn.
    Hết cái khúc sông khủng bố đấy là con đường đau khổ có 24km nhưng chạy đến 2 tiếng đồng hồ. Bùn ngập đến nửa bánh xe. Xe cưỡi trên bùn xoay ngang xoay dọc nhưng không tiến2 tay ghì ghi đông mỏi dừ. Đường 4A so với hồi đi cách đây mấy năm còn có vẻ hoang vu giờ trông phong cảnh tan hoang chán quá. Mất đi cả những cung hóc hiểm những cảnh ngoạn mục do đường bị mở rộng và núi bị bạt thấp. Từ đó trở về LS rồi về HN chẳng còn qué gì hay để kể hầu bà con nữa. Thôi hẹn chuyến khác.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đèo Bông Lau. Chỗ đẹp nhất thì không kịp chụp, chỉ có vài cái này
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Từ trên nhìn xuống

  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Thung lũng Ngườm ngao
    Trong hang
    Trên đèo Khau chỉa
    Sông biên giới, VN ở bên phải
    Cảnh Tà lùng
    Vượt sông bằng ở Phục hoà
    1 cái mảng bé tí tẹo ghép bằng độ 10 cây tre mà chở được 2 xe máy và 3-4 người qua sông
    Trên đèo Lũng phầy-Bông lau
    Phía trên đài tưởng niệm chiến thắng Lũng phầy 1950
    Sông Kỳ cùng ở Văn lãng, Lạng sơn, từ trên đèo Bó cậy
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đài chiến thắng Bông Lau

  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái này có ai đi mới hiểu

  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13


  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kết của tất cả rồi phải không?
    Cái này đúng là hình ảnh đại diện của chuyến đi: "Nhìn cái mặt coi tồi tội nhưng mà phê ... lòi tói!!!"
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chitto chơi anh nhá. Đã bảo chú cấm bót cả ảnh lên mà vẫn làm. May mà mờ tịt chả thấy gì.
    Tiệc lớn mấy cũng phải tan. Tình đẹp lắm rồi sẽ đến lúc tàn. Thế là hết rồi đấy. Ta lại chuẩn bị cho 1 chuyến đi khác. Xe máy người ngợm cứ sẵn sàng đi. Lần này sẽ đi về phía mặt trời lặn.

Chia sẻ trang này