1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cậu nói sao chứ , ai cũng thấy mà , vết bẩn bám trên 2 ống quần chưng tỏ mới bị té , nhưng điều quan trọng hơn là chỗ " KHE GIỮA HAI NGÓN CHÂN CÁI " xem ra có vẻ như bị rách dường chỉ vì bị chịu lực tác động bởi 1 lực quá lớn
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    để em post ảnh nhở, cho topic lên đầu:
    Ruộng ven đường, chỗ này gần nơi mà bác Hiếu đánh mất chìa khoá thì phải
    Lữ khách
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Máy ủi và gái
    trốn mưa chui vào một nhà ven đường, được ăn mận no nê và xem chó. Tạnh mưa cả đoàn chuẩn bị lên đường nào ngờ thằng trời nó lừa mình, đi được một đoạn, mưa tiếp
    Sông Bằng Giang
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bác 2_Núa qúa khen rồi. Em mà đủ công lực làm bung nó ra chắc em phải đi thi Olympic quá. Việc gì cầm quả dưa chuột phải dấu mặt vì tủi thân. Trình độ như thế chắc khỏi phải lo đi kiếm cơm bác nhể
    Đây là nghe "chộm" được mẩu đối thọai giữa 2 nữ quái

Chia sẻ trang này