1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    OK, theo lời các đồng chí, dùng ACDSee resize và cả format.
    Tuy hầu hết đã chỉ còn 50-60K, nhưng nhiều cái vẫn không xuống được mức đó, kể cả best compression (tức 0%). Thôi, lấy chỗ ít bù chỗ nhiều vậy nhá .
    Với cả tớ dùng site khác up ảnh, chứ không phải trên ttvn này, nên load cũng nhanh hơn hẳn ở TTVN đấy. (Up lên đấy cũng nhanh, chứ chờ cái ttvn này thì chết).
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy cái nhà trên đường lên Bắc Kạn.
    Con xe to nhất. Nhưng khốn khổ người ngồi sau. Cứ đến chỗ khó là thằng lái xe tống xuống để ... đẩy xe
    Con xe ung dung không kém, nhưng chuyên gia quên chân chống
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 15/06/2005
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường lên Tây Bắc xa xa, oái, nhầm, Bắc - Đông Bắc chứ
    Thành viên già và trẻ nhất đoàn
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 15/06/2005
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đèo Giàng
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 15/06/2005
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Từ chỗ mọi người ngồi chờ, chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ. Chờ ai? Chờ chính ủy đi tìm cái chìa khóa tiết hạnh khả phong bị rơi dọc đường
    Và rồi đèo nữa
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 15/06/2005
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xe tiếp tục bon trên chặng đường đèo
    Trời đang đẹp thế, nhưng rồi mưa đổ xuống bất chợt, khiến chị em phải đánh hết mỗi 5 cân mận chua trong vườn một bác người Nùng
    Và Bằng Giang, con sông chảy qua thị xã
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 15/06/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đường đi Hà Quảng.
    Vì mấy ngày mưa, nên một con suối chảy ngang quốc lộ bỗng hung dữ kinh, cuồn cuộn chảy.
    Gánh ngô
    Còn đây là đồng thuốc lá
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 15/06/2005
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi nhớ nhà wúa.Đợt này các Bác đi nước ở Pắc Bó và ''''Bản Rock'''' Ko xanh .Chắc tại mấy hôm mưa to y'' mờ.
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường về tôi đã cả quyết với em nhím là nếu không mệt mà có thể lên mạng ngay thể nào chitto cũng sẽ post ảnh nóng hổi của chuyến đi lên, quả đúng là như vậy - Chitto luôn là con người của những sự kiện nóng hổi . Ảnh đẹp còn nhiều các bác post lên đi chứ để chúng ta cùng chiêm ngưỡng và hồi tưởng.
    Sáng, giật mình nhìn đồng hồ đã hơn 8h cuống quít nhỏm dậy ngỡ mọi người ngủ quên hay đang đợi mình dưới nhà để tiếp tục hành trình ngày hôm nay. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường ở nhà tự nhiên thấy chống chếnh mất một lúc. Lại nhớ những lúc: ghì, xiết, oằn mình theo những đường cong (bẻ lái), nhấp nhổm (vì xóc), choãi chân, chống, đạp (vì đèo và bùn lầy) và phê tê tê (vì cảnh)...Chuyến đi có cả nắng gió, mưa, đèo cao đá hộc lẫn Khau Chỉa bùn lầy và "con đường đau khổ" mà như bác hieufh đã ao ước "đổi mịa nó con xe lấy con ngựa cưỡi đi cho khoẻ". Nghĩ đến sắp phải ra đường chen lách trong dòng người xe với bụi đường mờ mịt để đến chỗ làm với đống công việc ủ lại suốt chuyến đi mà ngại. Xuống nhà nhìn con xe bê bết bùn đất ngần ngừ mất một lúc lâu mới dắt đi rửa. Lão rửa xe vừa nhìn thấy xe đã xẵng giọng: để đấy, con mắt lão như nói "xe nào cũng như xe mày thì còn làm ăn nước mịa giè".
    Trưa, ngồi cafe và gật gù, mắt mũi cứ dim díp. Có lẽ món cafe là thứ duy nhất thấy tiếc khi rời xa thành phố trong những chuyến đi.
    Giờ, có lẽ giờ này bố con bác Dugia vẫn đang lặn ngụp ở Móng Cái để gột rửa đám bùn lầy Phục Hoà - Đông Khê...
    Sau mỗi chuyến đi lại muốn chỉ đi và đi ...
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nhật ký Cao Bằng,
    Chuyến đi đã hoàn thành, mơ ước đã được thực hiện. Lại ngồi nhà gõ vài dòng lăng nhăng.
    Thực ra tớ mong đến Thác Bản Giốc từ lâu, kể từ ngày đọc trong sách giáo khoa về con thác hùng vĩ thuộc loại đẹp nhất VN nằm tại huyện Trùng Khánh, quê hương của hạt dẻ nổi tiếng, mãi đến hôm nay mới có dịp thực hiện. Tập hợp được 11 kẻ điên rồ cùng chí hướng lập thành 1 đoàn phành phạch đi chơi giữa mùa mưa rừng. Để đến nỗi em gái Nùng An ở của khẩu Tà lùng tròn mắt ngạc nhiên về lũ dở hơi biết bơi này.
    Đoàn chờ nhau tại Cầu Giấy. Đúng theo phong cách bao cao su chuyên nghiệp cứ nhẩn nhơ chơi bời. Tập trung đã lâu còn thiếu tay nái nụa cuối cùng là chú Sờ mu (thật ra là Sờ mai, nhưng mai hay mu thì cũng thế). Chú rỉa lông tỉa cánh lâu kinh người. Chị em có són phân (à nhầm phấn son) buổi sáng cũng lạy bằng cụ. Bác Dương cụ cứ gọi điện về hỏi đã đi chưa sao lâu thế. Bèn bảo bác là cả đoàn đang chờ thằng Sờ mu. Phải nịnh nó chứ nó dỗi mà ở nhà là em Hằng "chắng chẻo" cũng ở nhà nốt. Mãi sau mới thấy cu cậu đến mặt nhăn nhó báo cáo là em bị táo bón buổi sớm nên các bác phải chờ khổ
    bây giờ đi ọp ẹp, tối về hầu các bác tiếp

Chia sẻ trang này