1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    TO cả đoàn CAO-BẮC-LẠNG : Nay 2 bố con vẫn đang ở Móng cái- Trà cổ.Cám ơn Windi gọi hỏi thăm.Cả nhà về an toàn cả chứ ! Chú Hiếu đặt tên tôpic chả giật gân tý nào cả .Chitô nhanh nhẹn thật,xấu đẹp gì nó cũng là ảnh kỷ niệm chuyến đi mà,đợi anh về chú giúp anh khoản NET này nhé.Đi dọc đường 4 từ Lạng Sơn -Quảng Ninh cũng đẹp lắm !!!Cảnh vùng Đông Bắc này có núi ,đồi,biển...phong phú phết.Đợi tớ về mới có ảnh.Đang ngồi ở cửa khẩu Móng Cái nên tranh thủ mạng ngon vào tý,chứ như ở Tà Lùng ngồi cúng cụ lâu lắm.
    To Vespa 80: Lại rủ thêm đồng bọn cào cào đấy hả !Để hôm nào anh pot ảnh lên thì thằng WĐI không dám đi cào cào nữa đâu.Anh cũng tình cờ đi chuyến này,nói chung ĐẸP vãi hàng luôn !!!! Nhiều cung chạy phê lắm,mang máy ảnh đi cứ gọi là bắn lia lịa,anh mang thẻ 512 đi mà không đủ .

  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vâng, tình hình là em cũng như bác, bị thằng Sờ Mu nó xỏ. Tối hôm trước 8 giờ mới gọi điện cho nó, thấy bảo còn một lỗ, à quên, 1 chỗ chưa có ai đè đít, nên đến 10 rưỡi tối mới quyết là đi. Quả là nhà các bác cao su ở mức tuy mỏng nhưng dai, chờ mãi mới ra....
    Chờ Sờ Mu thì mỗi người đã ăn 2 lượt phở và 1 lượt nước chè bét nhè. Chú nào kẹp cô nào, mặt trước đít ai liền với mặt sau mông ai thì các bác cứ chịu khó nhìn ngắm sẽ rõ. Nói chung là bây giờ các cặp Bồ bịch sau Du lịch đã rất là đằm thắm.
    Bác Chính ủy đèo em Thủ quỹ (mẹ, chả khác gì GĐ làm trưởng ban chống tham nhũng, tú bà làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch !!!). Em í và bác làm gì mà đồ đạc cứ gọi là sệ hết xuống một bên. Bác xốc, em hai tay ôm chặt, nâng lên nâng xuống, thế mà vẫn cứ sệ. Em bảo "của anh to nặng quá, mà của em nhỏ nhẹ, không được", còn bác bảo "to bé nặng nhẹ gì vừa tất, cứ để anh làm cho xem..." thế rồi bác làm được thật. Tuy vẫn sệ nhưng không xảy ra sự cố....
    Thế rồi đến đoạn sân bay Nội Bài, nó có mấy cái con lươn chắn đường. Thế là đi đằng sau chỉ nghe thấy:
    "Ối, anh ơi, xóc quá, em sắp bắn ra đây này..."
    "Ngồi yên, bám chặt, còn mấy lần nữa cơ..." Hic, hic.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 14/06/2005
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thôi, thỉnh thoảng bốc phét tí, các bác cứ tường thuật.
    Tớ gửi mấy cái ảnh. Thực ra mấy cái ảnh ấy có thể vào xử lý qua cho nó sáng lên một tí, tương phản lên một tí sẽ đẹp hơn. Nhưng lười quá. Chỉ làm vài cái ở Bản Giốc, khi bị mù mịt quá thôi.
    Đường đi Hà Quảng
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/06/2005
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Kết quả của việc nhồi lắc trên đường với Chính ủy, là khi đến Bắc Kạn, Thủ quỹ quyết định gọi thật nhiều món ăn bổ dưõng mà chúng ta quen gọi là Sú, tức chân giò hầm. Món này ăn cho nhiều sữa, cả giai lẫn gái.
    Tại đây, trưởng lão Du Già và tiểu thư Du Trẻ hồi hộp đợi chờ. Xem ra không biết chàng nào lọt mắt xanh của trưởng lão đây? Vì lần đầu gặp mặt tiểu thư, nên các chàng vẫn còn e thẹn chưa tiện trổ tài (như về sau).
    Sau khi cơm no rượu say, và chén đầy 2 bát sú (tác dụng của nó đến tận tối hôm sau nữa ở Trùng Khánh các cô mới rõ), tất cả thì thầm bàn bạc.
    Nghe thấy vô cùng gay cấn:
    "Đây, đường này, vào chỗ này, chỗ rừng kín nhất, khó đi nhất này...." - giọng trưởng lão hết sức bí mật
    "Vâng,....., thành lập quân đội, ....., bắt đầu từ tuyên truyền,......, lan rộng,........ thành lập nhà nước,......" giọng chính ủy tiếng được tiếng mất. Ai nấy vô cùng căng thẳng.
    ".... gọi là Đảng, sẽ gọi là Đảng,....." các chị em mắt liếc rất nhanh...
    Hic. Dự định đi rừng Trần Hưng Đạo không thành do ngược đường.
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Dòng thác gặp trên đường đi. Tại đây, theo như cuốn "Những mẩu chuyện về đời du lịch của Chính ủy", thì Chính ủy đã dừng lại, lao xuống nước rửa chân và căn dặn: "Dòng suối này đã có công chảy nước, anh em ta phải cùng nhau vầy nước".
    Phương châm ấy đã soi rọi suốt chặng đường của anh.
    Thị trấn vùng cao Hà Quảng
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 15/06/2005
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trên đường vào Pắc Bó, là khu mộ và đài tưởng niệm Kim Đồng.
    Tên tay sai béo tốt, tên thực dân râu ria, và Me tây sặc sỡ y như những tên đã bắn anh Kim Đồng hồi xưa đang ngả ngớn.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 15/06/2005
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Toàn cảnh mộ Kim Đồng
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 15/06/2005
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/06/2005
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xa xa là tảng đã xưa kia Kim Đồng đứng gác.
    Ngày nay nó nằm giữa một đồng cây thuốc lá

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 15/06/2005
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Buổi trưa cả đòan gặp bác Du già và cô con gái rượu xinh xắn tại Bắc kạn. Cơm rượu no say cả lũ lại lên đường. Thử thách đầu tiên qua đèo Gió rơi mất chìa khóa. Thế là chở thủ quĩ quay lại tận chân đèo Giàng để tìm nhưng không thấy. Đang buồn chết mama thì Mèo Con khoe ngay 1 quả dưa chuột to đùng. Thật đúng là cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy một quả dưa chuột vĩ đại như thế. Mình cầm còn chật tay. Chị em trong đòan chuyền tay nâng nịu nựng nịu quả dưa với một vẻ mặt sùng kính. Anh em thì mặt mày buồn xo đầy mặc cảm, cố quay đi để dấu nét tủi hờn. Thưa thầy đến bây giờ thì em đã hiểu tại sao zai tây lại được quí hơn zai ta.
    Lên đến đèo Cao Bắc thì cơn giông sầm sì từ sáng đã đuổi kịp đòan và tưới lên những kẻ lữ hành khốn khổ một trận mưa ác liệt. Cả đòan vào trú trong nhà 1 bác người Tày trên lưng đèo. Bác đã về hưu, con cái đã trưởng thành nên bỏ thị xã lên sống 1 mình giữa rừng, trồng mận và vải; nuôi 1 đàn ong và 2 con chó to vật vã. Mận vườn nhà rất ngon, còn nguyên phấn nên bà con bụp lia lịa và tán phét với nhau. Khi đi còn vác theo 1 bao 5kg. Mưa vừa tạnh mọi người ùa ra xe nhưng đấy chỉ là 1 cú lừa ngọan mục. Vừa xuất phát thì cơn mưa sau còn to hơn thế chụp xuống. Thế là cứ xuyên mưa mà đổ đèo. Vào đến thị xã thì ướt như chuột và hôi như cú.
    Bằng Giang

Chia sẻ trang này