1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mạng lỗi..........
    Được moitinh sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 15/06/2005
  2. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng Chitto chỉ biết post ảnh, Chính Uỷ chỉ biết hô khẩu hiệu cơ đấy. Bao trận Chitto xuất hành rồi lần này mới thẩy ổn, Tây về có khác.
    Ơ thế điện mất lúc nào ấy nhở, rồi số phận quả dưa chuột kia trong một đêm mất điện ra sao ???
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    TX Cao Bằng không phải là bé nếu so với nhiều TX ven biên giới khác mà tôi từng đến. Nhưng nhịp sống ở Cao Bằng có vẻ chậm rãi hơn đủng đỉnh hơn. Sôi động nhất có lẽ là Móng Cái. Trung tâm TX CB có một tượng đài bác Hồ to. Đêm tối quá mình lại tưởng là tượng anh Hoàng Văn Thụ, cũng quê CB thì phải. Đường phố CB theo lối kẻ ô bàn cờ nên rất dễ đi và tìm đường. Vào đến KS em gái Tày xinh xắn làm tiếp tân nhìn chúng tôi với vẻ thông cảm và đồng ý xếp cho mấy phòng to để ngủ. Em còn nhiệt tình giới thiệu về quê hương em. Tưởng bở Notatall bèn buông lời ong ****. Em làm mặt giận để tỏ ra là mình đoan trang đứng đắn làm tí nữa anh em bị nhốt trong thang máy.
    Đến CB lúc 7h nhưng các bông hoa trong đoàn tỉa lông cánh lâu quá làm 9h cả đoàn mới đi ăn tối. Chắc tưởng như dưới xuôi nhưng 9h thì ở TX chỉ quán ven đường còn mở. Sà vào làm vài cốc rượu và mấy món nhắm cũng đủ làm ấm lòng các lữ khách chân mỏi gối chồn. Chuyện trò râm ran làm dân bản địa phải ngạc nhiên tò mò nhìn một lũ dị hợm lôi thôi lếch thếch chẳng biết từ đâu chui ra. Sau khi nhét đầy bụng là tiết mục diễu phố phô trương lực lượng. Đi vào những con phố nhỏ im lìm làm mình nhớ lại TX Hà đông cách đây độ hơn 10 năm (mà bây giờ thì cũng chẳng hơn là bao) Cũng bé cũng buồn và cũng vắng lặng. Cùng Moon phi ra bờ sông Bằng đứng hóng mát. Cảnh quan cũng được đối với 1 TX miền núi nhưng con đường kè ven sông xấu và bẩn quá thể. Nếu làm đẹp như đường Thanh niên HN thì thanh niên trong TX sẽ có chỗ ra hóng mát tâm tình.
    Thôi phải về ngủ lấy sức để ngày mai đi một cung đường núi dài 150km.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ở đèo Gió, lần thứ 2 Chính ủy đánh rơi chùm chìa khóa của thắt lưng tiết hạnh.
    Theo như mọi người đã nhìn thấy, để giữ gìn tiết hạnh của mình, bác đã làm cái thắt lưng với hơn 1 chục ổ khóa, gồm các loại, chìa dẹt, chìa tròn, chìa dài, chìa ngắn, chìa đầu to, chìa đầu nhỏ. Những khi muốn giải phóng một cái gì đó thì phải hí húi nửa giờ.
    Đằng đây đánh rơi cả chùm. Khốn nạn thế. Em Thủ quỹ mặt cũng nghệt ra, phấp phỏng lo lắng. Lo lắng vì cái gì thì mọi người tự hiểu.
    Thế rồi bác và em quay lại trên con đưòng đèo rất lâu để đi tìm chìa khóa tiết hạnh. Theo như khuôn mặt hơn hớn của họ lúc gặp mọi người, tớ không tin vào lời thông báo là "không tìm thấy của bác". !!!
    Vì rõ ràng bác và em Thủ quỹ bình luận về quả dưa mán rất chi là hào hứng và tâm đắc.!!!!! Lại còn nhìn nhau cười tủm tỉm. Những 1 tiếng cơ mà....
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hôm sau là một ngày mát mẻ dễ chịu. Sáng nhân lúc mọi người còn chưa chuẩn bị bèn lấy xe dạo 1 vòng TX. Rúc luôn vào chợ để xem đời sống người dân địa phương thế nào. Chẳng khác gì một cái chợ dưới xuôi. Người Tày là dân tộc đông nhất ở CB nhưng ở đây thì chẳng biết ai là ai. Tất cả ăn mặc lời nói đều hệt như một cái chợ miền xuôi. Chỉ lác đác đôi ba bóng áo dân tộc của người Dao thì phải. Vào mới hối vì đông quá không quay xe được mà ra thì không có đường. Chả biết có về kịp không nữa? Cuối cùng thì sau khi kết hợp còi xe và mồm cũng chui ra được. Về đến KS may quá mọi người vẫn chưa xong.
    8h00 xuất phát nhằm hướng Hà Quảng nơi có hang Pác bó nổi tiếng nằm cách TX độ 55km. Xe đi miên man qua những con đường nhỏ hẹp. Cảnh quan không mấy đặc sắc nhưng có thể thấy đồng bằng khá rộng do 2 con sông Bằng và sông Hiến bồi đắp. Xe chạy qua nhiều làng xóm hệt như dưới xuôi. Bóng áo chàm gần như không thấy. Những mái ngói âm dương cổ, hay những mái nhà sàn cũng cực hiếm. Chỉ còn những kiểu nhà mái bằng như các vùng dưới xuôi. Người Tày (và người Mường) có lẽ là dân tộc gần với người Kinh nhất nên lối sống, cách ăn mặc và cách nói tiếng Việt chẳng khác mấy.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cái sự tắm rửa của chị em đúng là sự kinh hoàng của những người đói bụng. Nó lâu như cảnh chờ tàu thời bao cấp, nó dai dẳng như cơn mưa dầm đầu xuân, nó kín đáo như bưng nhưng lại nghe tiếng cười rinh rích, ... đại khái là chờ đợi như chờ hòa bình.
    Thế rồi đến khi chị em dẩu mỏ bước ra, bảo là mới tạm kì cọ xong được có 2 vòng, thì phố xá đã vắng tanh vắng ngắt, các hành ăn đóng cửa xoành xoạch. Lê chân khắp nơi, gặp một hàng xem ra tàm tạm.
    Thấy có mấy cái đuôi lợn, các bác mắt sáng lên, còn chị em bĩu môi bảo: "Đuôi chuột này có mà ngoáy lọ mỡ à !!!, đến quả dưa mán cũng chửa hài lòng chúng bà đây !!!" Nhưng đói quá rồi.
    Thế rồi phố xá vang lên tiếng xì xụp, tiếng mút chùn chụt, tiếng khà khóai trá, tiếng chẹp tiếng hít hà,....., một tiếng mới xong. Đuôi lợn cũng đã ngoáy xong lọ mỡ. Dưa mán cũng đã sạch sanh.
    Chị em còn đòi anh em cho ăn kem.
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đây núi Các Mác, suối Lê Nin.
    Hơn sáu mươi năm trước, tổ tiên con bò này đã từng được làm thịt để mời cơm cho Bác..
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 15/06/2005
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 15/06/2005
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Sau buổi tối đòi hỏi quá mức đó của chị em, sáng ra cả tỉnh Cao Bằng Mất Điện.
    Biểu hiện đầu tiên là điều hòa tắt trong một lúc, rồi có lại, nhưng báo hiệu máy nổ dùng dầu đã phải sử dụng.
    Rồi tiếp là thang máy. Không thể lên được nữa. Chỉ xuống.
    Thế là anh em cũng chỉ xuống. Không ai lên nổi nữa.
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, thế có anh nào có kế hoạch đi lần nữa không?
    Mà sao có cái ảnh thác Rock nào to đẹp vật vã thì gửi lên cái...có mỗi mấy cái rì sai của đồng chí chitto xấu òm òm...xin lỗi bạn chitto nhé...hihi nó xấu vì nó bé quá....
    Anh Hiếu đánh rơi chìa khoá tiết hạnh khả phong rồi sao? Thật là một tin vui thú vị...thế là từ đây anh có thể giã từ quá khứ đầy tiết hạnh của mình rồi....em thấy anh có vẻ tình tứ và nhiều cảm xúc giật giật hơn hồi đi FSP rồi đó....có khi em phải mài răng dần từ bây giờ anh nhỉ?

Chia sẻ trang này