1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt tình của đồng chí Chitto làm tớ xúc động đậy qúa...chỉ tiếc mấy mỹ nhưn với cả cảnh đẹp của đồng chí bấn loạn đi đâu hết làm tớ càng ức vì đã không đi được mà xem cũng không xong?
    Nói dại, nhỡ cai photo buk ket gì đấy mà lăn quay thì đồng chí chịu khó post lại ảnh nhé...hôm nào tôi mời đồng chí một cốc cafe 68-ND được ko? Cảm ơn nhìu nhìu
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hix, bác chitto , em chẳng xem được anh gì cả, bác cứ post thẳng lên ttvn đi, bác viết duyên ghê, nhưng nhớ là dưới 1000 chữ chưa đấy .
    em post ảnh , dek biết có dưới 50k không, em không có thời gian để học ACDsee vả lại bây giờ cũng chẳng mấy người dùng dial up, nếu ảnh lớn bác tabalo rảnh thì resize hộ em còn không bác xoá luôn cũng được.
    Mà thôi, chỗ này là chỗ vui vẻ, luật lẹo khó chịu lắm, em sẽ burn ra đĩa rùi gửi cho các bác, ảnh em đưa lên, nặng diễn đàn, nó sập mie nó mất thì lại không có chỗ chơi.
    Chuyến đi ok, thương thằng bạn em quá chạy bộ , thương luôn cả em, lúc đi thì lai một cô trắng trẻo xinh xắn, lúc về đi với một ông đen xì... he he he
    bác hiếu đã khâu quần chưa, nếu chưa thì cứ để đấy cho mát...
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Công nhận là đau vật.
    Tớ đã up lên đó hơn 100 cái kia, thế mà hình như nó die ??? Hay tại dân nhà ta chui vào đó xem nhiều quá nên nó die rồi ???
    Up lại á ? hic, hic.
    Cố mấy cái ở Bản Giốc trước vậy.
    Đau thế cơ chứ.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tình hình là hiện tại không thể upload lên TTVN được các đồng chí ạ.
    Chiều nay mụ Toet vẫn còn xem được, và còn bình luận này nọ với tớ nữa kia mà.
    Chịu rồi. Không biết tí nữa thì thế nào
    Hoặc ai có site nào cho upload, đặt link chắc chắn ....
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 15/06/2005
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    sao không up được, em up thử xem nhé.
    Xanh cây xanh cỏ xanh nhà
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chitto: sao ảnh của chú đi đằng nào hết rồi? Còn toàn dấu x . Sao không gửi thẳng lên cho nhanh?
    Notatall: gửi cho tớ mấy cái ảnh chụp bên cột mốc 108 để tớ post lên đây
    Tiếp tục...
    Qua Hoà An vào Hà Quảng bắt đầu những dãy núi đá vôi trầm mặc với mây mù vờn quanh như những dải khăn voan thiếu nữ. Sông suối đều tràn ứ tung những bọt nước trắng xoá. Hai bên đường là những cánh đồng thuốc lào xanh mát. Dân địa phương thu hoạch những bó lớn chất lên xe mang về mà nếu không biết bạn có thể tưởng là những cây rau cải hay cây thuốc lá. Sở dĩ tôi biết là em thủ quĩ ngồi sau khoe rằng nhà em cũng từng trồng thuốc lào loại ngon nên nhìn là biết ngay. Chắc cái món thuốc lào này duy nhất có dân Việt mình mê. Bác Dương đèo cô con gái rượu mà vẫn còn thòng đằng sau một cái điếu cày dài ngoằng. Em thấy bác uống giải khát xong chỗ đá còn lại bác dốc cả vào miệng điếu. Hút kiểu đấy chắc phê hơn bác nhể?
    Lối vào khu di tích Pác bó không có gì đặc biệt và cũng khá vắng vẻ. Vài tấm biển cho thấy chỗ này là nơi anh Kim đồng đứng gác, chố kia là cây cầu anh đi liên lạc. Chợt nghĩ 65 năm về trước nơi đây ắt còn là rừng già rậm rạp với những lối mòn kín đáo chứ lấy đâu ra con đường trải nhựa rộng rãi và cảnh quan quang đãng như bây giờ? Làng Nà mạ của anh thưa thớt vài nóc nhà nằm cách Pác bó vài km. Mộ anh cũng nằm cạnh đấy có bia tưởng niệm. Toán đầu tiên 3 xe vào viếng còn toán sau tiếp tục đi thẳng.
    Ngay suối Lê nin là một bãi rộng để đậu xe. Con suối đang tràn đầy nước và chảy rất mạnh. Phía đầu xa nước chảy như thác. Núi Các mác thì bé tí tẹo bên cạnh suối. Cảnh này trên TV cũng nhiều nên thấy bình thường.
    Đây là 3 mỹ nhân và 1 tiểu mỹ nhân
    Trên đường vào Pác bó
    Thuốc lào Hà Quảng
    Thác nước không tên bên đường
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic, đến lúc này thì em chịu.
    Ở nhà em xem ngon. Mở bằng tất cả các loại : IE, Firefox, Avant, Opera, login hoặc không, đều xem được ảnh tất, rất to và rõ.!!!
    Nhưng khi login thì không thể up được ảnh vào TTVN. Toàn thông báo lỗi như sau:
    Microsoft VBScript runtime error ''800a0046''
    Permission denied
    /forum/include/clsFile.inc, line 87
    Hic. Em thì vẫn xem được nên không thể hiểu được tại sao? Mà chiều nay Toet và bạn em vẫn xem được mà !!!
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ảnh nữa đây...
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Bác chitto vào trang này thử up xem nhé : http://www.imageshack.us/ . Nhanh và tiện lắm. Ảnh to mấy cũng up được ( dưới 1024kb) .Xem ảnh các bác thích quá. Ko biết bao giờ bọn em mới đi được quả hoành tráng như thế.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đang upload trở lại dần rồi đấy. Các bác xem đã được chưa.
    Đặc biệt là trang 8 - thác Bản Giốc ấy.
    Thác đấy bà già trong nhà bảo gọi là thác bản Giàng, vì bản đó là bản Giàng. Nếu vào mùa cạn nước thì cũng không được đẹp như thế đâu, mà sẽ khô hết. Nên ai đi mùa khô chắc cũng không thể thấy thác này
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 15/06/2005

Chia sẻ trang này