1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Nàng Victoria

    Chào các bạn,
    Lần đầu tiên vào diễn đàn, đã chẳng có gì mang đến, lại còn muốn hỏi các bạn điều này, chẳng biết có được không.
    Đã lâu rồi, tôi tình cờ được đọc cuốn tiểu thuyết Nàng Victoria của một nhà văn Na-uy, tác phẩm này đã đạt giải Nobel (tôi cũng không nhớ rõ năm nào), tôi không nhớ chính xác tên tác giả (Hunsan hay gì đó có phát âm gần giống như thế).
    Tôi rất thích tác phẩm này, bây giờ muốn tìm đọc lại mà không thể tìm thấy ở hàng sách nào kể cả ở các cửa hàng sách cũ ở Láng.
    Ai biết có thể tìm Nàng Victoria ở đâu, làm ơn chỉ dùm. Cám ơn rất nhiều. Chào các bạn,
    Lần đầu tiên vào diễn đàn, đã chẳng có gì mang đến, lại còn muốn hỏi các bạn điều này, chẳng biết có được không.
    Đã lâu rồi, tôi tình cờ được đọc cuốn tiểu thuyết Nàng Victoria của một nhà văn Na-uy, tác phẩm này đã đạt giải Nobel (tôi cũng không nhớ rõ năm nào), tôi không nhớ chính xác tên tác giả (Hunsan hay gì đó có phát âm gần giống như thế).
    Tôi rất thích tác phẩm này, bây giờ muốn tìm đọc lại mà không thể tìm thấy ở hàng sách nào kể cả ở các cửa hàng sách cũ ở Láng.
    Ai biết có thể tìm Nàng Victoria ở đâu, làm ơn chỉ dùm. Cám ơn rất nhiều.


    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  2. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Um, tiện đây cho em hỏi thăm nốt. Bác nào biết về cuốn "Đói. Tiểu thư Victoria" không nhỉ? Em tìm cuốn này mấy lần mà chưa được. Không nhớ tên tác giả, hình như là của một nhà văn Pháp.
    Thanks uh!!
    Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc...
    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 21/02/2004
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thusong và bạn gái nho nhỏ ơi, các bạn đều quan tâm đến một tác giả văn học đó.
    Đây là một tác giả người Nauy, đã được giải Nobel Văn Học. Thật tệ cho cái trí nhớ suy đồi của tôi, vì tôi chỉ nhớ được mỗi cái tên Knut. Tệ thật. Ông viết truyện vừa: Đói năm 1944 thì phải.
    Cùng in trong truyện Đói, chính là Tiểu thư Victoria.
    Victoria, ko có gì gây cho tôi nhớ đến cả.
    Chỉ có Đói , là đáng phải bàn đến.
    Một tác phẩm hay. Đọc rất được. Đọc nó, lại nhớ đến Nam Cao.
    Một thanh niên sống bằng nghề viết báo. Anh ta gửi những bài báo đến toà soạn với hy vọng mình sẽ có tiền để ăn.
    Anh cảm thấy mình đang thối rữa. Trong khi trên cao kia, Thượng Đế chỗm chệ xem anh đã bay lên chưa, còn dưới đất kia, Quỷ sứ đang điên tiết vì hắn chẳng làm nên một lỗi lầm gì cho Quỷ sứ lôi xuống địa ngục.
    Anh ta bị xe ngựa đâm què chân. Đến chợ xin xương về cho chó ăn. Nhưng thực tình là anh ta ăn sống.
    Anh ta mua một đồ gì đó, được người ta trả nhầm tiền rất nhiều . Bị dằn vặt, anh ta đi mua một cái bánh rán, và đưa cho bà bán bánh rán tất cả số tiền.
    Sau này, đói quá. anh đến đòi bà bánh rán tiền. Nhưng bị đuổi...
    Nói chung, truyện hay.
    Các bạn hãy tìm đọc !
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Gioioi! Thực ra em cũng đoán cuốn em hỏi với cuốn Victoria của Thusong hỏi là một nên mới gộp vào hỏi chung, nhưng vì chưa đọc nên em không dám chắc.
    Bác có biết tìm cuốn ấy ở đâu không?
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tác giả của Đói cũng như Victoria là nhà văn KNUT PEDERSEN HAMSUN. Ông được trao giải Nobel văn học năm 1920 với tác phẩm "Growth of the soil". Có lẽ Thusong và Bong_cuc_nho nên tìm theo tên tác phẩm này thì sẽ dễ tìm hơn.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    cuốn " mùa hè vắng bóng chim" là của ai nhở.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cháu bé à, bác có nhưng muốn mượn ko? Có điều kiện.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ái chà. Cháu bé tất nhiên là có muốn mượn rồi. Nhưng mà phải biết điều kiện của bác trước để xem có đáp ứng nổi không đã
    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Có phải truyện này kể về 1 năm trong cuộc đời một cô gái tên Sarah và hôn nhân của người chị cô với một nhà văn giàu nhưng khó chịu qua con mắt Sarah không nhỉ. Nếu phải thì đây là tác phẩm của nữ nhà văn Margaret Drabble. Tác phẩm này ra mắt bạn đọc năm 1963.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Em bé à, điều kiện của bác rất đơn giản:
    Một cái gì phơn phớt nhẹ trong gió
    Một cái gì loáng thoáng tựa mưa bay
    Một cái gì ấm áp tựa m.. h..
    .
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này