1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Rút cuộc là cái gì thế ạ?
    Em nghĩ mãi, mà chẳng đoán ra nổi.
    Thôi, bác giời ơi giải đố đi, để em xem em có đủ điều kiện không, em cũng muốn mượn quá cơ.
    PS: Em vừa đọc một quyển tên là : A.Zobra, con người hoan lạc, của một bác nhà văn Hy Lạp. Hay phết. Bác nào muốn mượn cho mượn.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  2. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bác hình tượng quá cơ. Có phải cứ già già rồi là phải hình tượng thế không bác?
    Nếu không nói thì cháu không đoán. Mà đã nếu vì bác không nói thì bác phải cho cháu bé mượn sách đấy

    Đời ta có khi tựa lá cỏ...
     
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [hình tượng
    Nếu không nói thì cháu không đoán. Mà đã nếu vì bác không nói thì bác phải cho cháu bé mượn sách đấy
    [/quote]
    Hình tượng qué gì đâu em.
    Nếu như ai đó đoán trúng, sẽ có nhiều quyền lợi. Mà ít nhất là được chính cái đó , và tiếp theo là được bác cho mượn sách!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [hình tượng
    Nếu không nói thì cháu không đoán. Mà đã nếu vì bác không nói thì bác phải cho cháu bé mượn sách đấy
    [/quote]
    Hình tượng qué gì đâu em.
    Nếu như ai đó đoán trúng, sẽ có nhiều quyền lợi. Mà ít nhất là được chính cái đó , và tiếp theo là được bác cho mượn sách!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của bác giời ơi ( bác này rất sắt đá, kiên quyết không cho mượn truyện nếu không giải đố ), em công khai câu trả lời mà em phải tốn mất 0,5 nơ ron thần kinh để nghĩ ra
    m...h... là môi hôn. Thế này này
    Đấy, bác giời ơi nhớ giữ lời, cho em mượn truyện nhé.
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Artox ơi, ấy đúng là bạn của Đ''actanhang đấy . Nhưng mà câu giải đố vẫn chưa triệt để.
    Này nhé, bác Gioioi chỉ nói là "tựa m... h..." chứ không phải nó là "m... h...". Ấy mới chỉ đi được nửa đường thôi.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì cuốn sách mà các cháu chí choé thế Chắc gì đã " ghê gớm " như các cháu suy luận nhỉ." Tựa m...h... " mà suy thành tựa " môi hôn " thì kinh thật đấyBác thì bác đoán khác.Trong sáng hơn các cháu nhiều ...----> các cháu Bông cuc con chỉ đoán đúng1/4
  8. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn CXR-"con trâu" trên cánh đồng văn học và các bạn nhưng tình hình thế này có vẻ khó tìm được Nàng Victoria quá. Hichic.
    Các bạn đón đọc Sarah, P&L của tôi ( tất nhiên là sưu tầm rồi) nhé!
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bác giời ơi ơ!
    Em đứng ở trong này đợi bác
    Đợi một ngày đất lạ thành quen
    Đợi một đời em quen thành lạ...
    Bác mau ra đây tuyên bố cho mọi người biết là bác đồng ý cho em mượn truyện rồi đi
    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, người ta, phải tế nhị, nhất là cái khoản rất chi là nhạy cảm như vậy.
    Chính vì bé Artox đã cực kì dũng cảm, bé đã bớt sự ngượng ngùng khi phải type cái từ chả có cái gì là đáng phải ngượng ngùng cả.
    ừ, thì nó là môi hôn. Có gì đâu, một danh từ chỉ bộ phận trên khuôn mặt, một động từ chỉ hành động. Còn ý nghĩa của nó, thì nhiều vô kể.
    Mà hôn, còn gì đúng đắn hơn là bằng môi.
    Thế là Artox có 2 quyền lợi là được cái DT và cái ĐT chỉ hành động ấy.
    Cuốn Nàng Victoria, sẵn sàng đến tay bé rồi. Tính sao?
    Còn HBX: cẩn thận quá, có sao đâu, chỉ phơn phớt thôi, đồng ý không?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này