1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý, nhưng chỉ đồng ý cái gì tựa m.. h.. thôi, vì điều kiện của bác là thế mà. (DT hay ĐT thì em cũng chưa biết nữa)
    Em Cúc nhỏ chạy đâu mất rồi thì để chị HBX mượn vậy. Thế hoá ra bác Gioioi cho Artox mượn nàng Vichtoria còn để dành cho em mượn Đói à? Bác phải cho Châu về Hợp phố đi, ai lại chia lìa thế bao giờ [/blue]
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Giời ơi, TTVnol hay chết thế nhỉ.
    Giời ơi là cái bác gioioi. Làm ơn cho tôi mượn Nàng Victoria đi mà, hay cho biết làm thế nào để tìm được, bác cứ trao đổi với mấy bác kia thôi, hăng say quá, mất công bằng quá.
    Trong cuốn Nàng Victo có nhiều đoạn hay cực, đọc là mê luôn. Làm ơn đi mà.
    À mà tớ lại nghĩ "tựa m... h..." mà mấy bác cãi nhau khác cơ
    "mặt hồ" chẳng hạn, được không?
    Xuân đi, Xuân đến hãy còn xuân
    Cô gái mong Xuân đến bao lần

    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này chập hai tiểu thuyết làm 1.
    Xin nói cho các em bé là cuốn này tôi đi mượn ở một chỗ rất chi là nghiêm túc.
    Thực lòng, tôi rất muốn cho tất cả những ai muốn đọc cuốn này, nhưng thực lòng tôi cũng rất lo sợ cho những ai đó chỉ biết đọc mà ko biết trả.
    Tôi sẽ cho Artox mượn. PM sau nhé.
    Còn nếu Bông cúc nhỏ ko nhận mình là HBX thì đành vậy.
    Tối qua, thức đến 2h đêm đọc lại. Phê.
    Artox chuẩn bị tư tưởng. Tôi h.. m.. phơn phớt thôi, sẽ rất tuyệt đấy!
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 04/03/2004
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thusong đoán sai, nên ko được tôi h.. và cho mượn sách rồi.
    Vả lại, tôi thấy, hình như bạn muốn sở hữu cuốn đó phải ko? Vậy tôi ko thể giúp được. Vì tôi cũng ko phải chủ sở hữu của một cuốn Nàng Victoria nào cả.
    Bạn đã từng đọc rồi phải ko?
    Hôm nào, rảnh, tôi sẽ post một số đoạn tiêu biểu, để bạn phê lại nhé! hihì...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 04/03/2004
  5. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Giời ơi là bác gioioi, thôi thì cho tôi mượn đi mà, không cần bác phải h... đâu. Mà tôi quên mất mấy từ trước đó là "cái gì ấm áp", mặt hồ thì làm sao mà ấm áp được (có chăng là có núi lửa ngầm phía dưới), nhỉ.
    Cho mượn nhé? Đảm bảo sách đi đến nơi, về đến chốn, khi trả lại, sách không xây xước dù là một chữ.
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bác Gioioi, cuối cùng thì em không hiểu bác muốn h... Bông Cúc Nhỏ hay Hoa Báo Xuân nữa, hay là cả hai??
    Hình như là bác không muốn cho em mượn sách rồi, đành vậy.
    Còn cái cuốn Rừng xanh lá đỏ, chưa thấy bác nói gì cả nhở. Đừng bảo em là cuốn ấy bác cũng đi mượn của một người bạn nhé
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 06/03/2004
  8. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em này rất được. Nhưng mà báo cho biết nhá: không thể cười trừ với tôi được đâu.
    bạn nào muốn mượn kèm điều kiện cần và đủ của tôi ( h...m...) - thì PM và cho biết số Điện thoại + địa chỉ nhà.
    Tôi sẽ liệu xem , nơi ở của các bạn có tiện lợi cho điểm hẹn hay ko.
    Thế nhé.
    có thể là ngày mai. Chủ nhật.
    À, còn điều kiện này nữa:
    Đọc xong là phải viết bài trên box Văn Học này .
    Còn cô em có mái tóc ngắn à, nếu em cần giấu cái gì thì cũng ko sao, có thể PM nội bộ cho tôi nhá.
    Mà Rừng Xanh Lá Đỏ ấy mà, có thể cho em mượn được, miễn là .... hihihì...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 06/03/2004
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
    Bên A : Cháu artox
    Bên B: Bác giời ơi
    Sau một hồi bàn bạc và thống nhất, chúng tôi đã đồng ý thảo ra bản hợp đồng này, nội dung như sau:
    1. Vào hồi x giờ y năm z, cháu artox đã đáp ứng yêu cầu mà bác giời ơi nêu ra. Do đó, đến lượt bác giời ơi phải thực hiện trách nhiệm của mình: Đó là chuyển nhượng tài sản của mình cho cháu artox được quyền sử dụng ( 1 trong 2 quyển Đói hoặc Nàng Victoria ). Thời gian và địa điểm do bác giời ơi tuỳ chọn, được sự đồng ý của cháu artox
    2. Thời gian để bác giời ơi thực hiện nghĩa vụ của mình là 1 tuần kể từ ngày cháu artox trả lời câu hỏi của bác Giời ơi trên topic.
    3. Sau 2 tuần được chuyển nhận quyền sử dụng tài sản, cháu artox sẽ phải hoàn trả lại nguyên vẹn cho bác giời ơi toàn bộ số tài sản ấy, kèm theo lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.
    4. Nếu một trong hai bên vi phạm những điều đã nêu trong hợp đồng thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và trước toà án của bà con box Văn.
    Hình phạt cụ thể như sau:
    a. Nếu bác giời ơi vi phạm hợp đồng thì sẽ bị treo nick 1 tháng.
    b. Nếu cháu artox vi phạm hợp đồng thì người đại diện cho cháu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bị xử phạt theo mức án mà toà quyết định. Sau đây là địa chỉ của người đại diện:
    Họ và tên: Minh Trang
    Địa chỉ: XYZ
    ĐT: 942400 *
    hà nội ngày 6/3/04
    bên A bên B
    Cộp Cộp

    My poor heart
    It's been so dark
    Since you've been gone
    After all, you're the ones who turns me off
    You're the only one who can turn me back on
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, cái nhà cô bé này, chắc là học Luật Kinh tế hay sao vậy cà?
    Cô làm cái hợp đồng này để mị dân ở Box VH mí lại mị cả tôi nữa à?
    Đáp ứng bao giờ? Tôi đã hôn cô được cái nào đâu? Chửa có danh từ & động từ một giây nào cả. Không được. Phạt gấp đôi
    Điều thứ hai: người đại diện cho cháu là ai vậy cà? Nhỡ đó là cái cột điện thì bác hỏng cả hàm à? Không được, phạt cháu gấp đôi nữa là 4 ,OK?
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này