1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì. Hì. Hì... Giời ơi, bác Giời ơi bây giờ chuyển sang xưng anh cơ đấy. híc híc... Không biết em Artox đã cho mi cái nào chưa mà trẻ trung hẳn ra thế .
    Thôi, HBX cứ xin làm cháu thôi, không em út gì đâu. Nếu có m... h... gì thì cũng còn được tiếng là cháu đã "Kính lão" chứ nhỉ.
    Tóc em ngắn bởi mùa thu đã hết....
    À, quên, tóc cháu ngắn . Mà cháu vẫn còn cái số fone của bác từ hồi xưa thì phải. Cháu liên lạc mí bác qua đấy có được không? Nếu Rừng xanh lá đỏ mà cũng phải... hì hì thì cháu mượn Đói cơ, cháu không mượn Mạc Ngôn nữa đâu. Hình như đã có lần (cũng từ hồi xưa) cháu nói mí bác là cháu không thích cái ông Mạc Ngôn ấy rồi còn rì nữa.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái này được post trong một tâm trạng cực kì đau khổ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    Cả nhà xem , ai lại mới ở độ 7 X, mà em ấy đã cho là "lão".
    Thế này, thì còn xơ múi được gì nữa cơ chứ.
    Xem ra em Hoa báo xuân cũng ko phải tay vừa miệng đâu (mặc dù chưa bao h thử xem miệng em có vừa miệng bác hay ko)
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn bác đã có lời khen tặng. Đúng là cái miệng em không vừa thật mà. Bác đồng ý cho em mượn sách nhé, bác nhé. [/blue]
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    em nhỏ dại, không dám tò mò vào công việc của bác Giời ơi. ( mà em thắc mắc bác Giời ơi làm nghề đo đạc địa chính à? )
    Chị Hoabaoxuan ơi ( chắc chị nhiều tuổi hơn em rồi ), em sắp đọc xong truyện của bác Giời ơi rồi, nếu chị muốn mượn thì em đưa cho mượn. Chị nhắn PM cho em nhé!
    A`, mà nhân tiện nhận xét một cái: Em đọc truyện Tiểu thư Victoria nhưng chẳng thấy có ấn tượng gì sâu đậm lắm. Mặc dù ở ngay trang đầu tiên ai đó đã quảng cáo " đây là câu chuyện tình hay nhất mà tôi đã được đọc..." EM chỉ khoái chuyện ĐÓI thôi.
    Ngày mai tôi đi
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thanks Artox, nhưng không thông qua bác Gioioi thì nghe có vẻ không tiện lắm. HBX cũng tò mò muốn tìm truyện Đói thôi, còn tiểu thư Victoria là đính kèm mà . Có gì HBX sẽ liên lạc với Artox.
    Nhưng mà Artox đọc sắp xong chưa? HBX sắp xa HN một thời gian rồi, nếu không nhanh lên thì e sẽ không kịp mất
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái này bác phải thử đã em ạ. Bác đồng ý, sure .
    Có cần phải xin phép ai không hả bé em? Mặc kệ nhỉ ? Thử trên Net, để bao giờ thực khỏi choáng
    E hèm, dặn thêm em bé, vào trong đó, say mê gì thì say mê, phải nhớ đường ra đây với bác nhá...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 16/03/2004
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Qua khỏi đèo Hải Vân là đã muốn té chổng cẳng ! Vào sâu thêm tí nữa thì tịt mắt ! Ở gần những người té giếng thì không ngẩn ngơ cũng ngờ nghệch, ngố kệch ! Cfê lắm vào thì đâm mụ đầu óc. Ăn nhiều thì chết ạch bụng vì no ( mà xin lỗi, theo TTXDN, trong này đang hết gạo ! ).Còn chưa kể những cái chuyện đại sự khác ! E hèm, một ổ bệnh hoạn !!! Sợ rằng em Hoa không có cơ hội về lại với bác một cách lành lặn đâu !!!
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  8. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn tìm quyển này có thể thấy tại Thư viện Hà nội. Hai truyện vừa nhưng trong một quyển lấy tên đói.
    Hình như trong thư viện cũng dễ tìm, vì trước đây tớ tìm rồi. Cái gì tự làm được thì nên tự làm, trừ khi bản thân mình thích có một cớ để được ... môi hôn.
  9. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Hì, bạn SMF hài hước thế!
    Cảm ơn bạn vì đã mách cho một chỗ, chí ít là biết có Nàng Vic và Đói chắc chắn ở đó.
    Nhưng mà bây giờ lại phải làm các thủ tục để có thẻ thư viện chắc là mất nhiều thời gian. Mà thời gian với tui bây giờ hiếm hoi lắm.
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... bà chị tử tế quá nhỉ, chưa gì đã đe doạ em thế rồi kia đấy. Đã thế em cứ vào
    Bác Gioio ơi! Có người đang muốn xin đổi cho em để được bác m... h... đấy. Kể ra được bác Gioio h... thì còn gì bằng nữa, m... bác ý xinh lắm . Bác có đồng ý không vậy?
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này