1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật.
    Hình như con người ta khi đạt đến mục đích rồi, họ lại quên phắt đi ngay nhờ có cái gì mà họ đi trên con đường êm ái ( nằm trên cái giường êm ái, đọc một cuốn sách ko êm ái, nhưng nói chung là êm ái ) .
    Họ không nghĩ đến một anh chàng khát khao cháy bỏng được hôn mấy cô nàng, ứ cần xinh.
    Bây giờ tính sao?
    Mấy cô?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã giúp người thì không màng đến công , ai đời lại còn hun . Chán lắm ! Chán lắm , à nhân tiện đây thì nói , có mấy cô ả ở các vườn hoa cũng thèm hum đấy ( có khi bác giooi chỉ nói thế thôi nhỉn , chứ ai lại thế )
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/03/2004
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này thì sách của bác vẫn chưa đến tay em đâu ạ, còn tính sao với tính trăng gì nữa... mỏi cổ lắm bác ạ
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ơ, xem ra mình là người có lỗi hay sao ý
    hic hic, sao em đợi mãi mà chẳng thấy chị gọi điện? Hôm trước giao hẹn là khi nào chị đến toà soạn thì nháy máy gọi cho em, em đến mà.
    hình như chị cũng phải chờ em à? mà lại chờ trong mưa nữa... hic hic... Làm sao đây?
    Ngày mai tôi đi
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hơ... chị xin lỗi em Artox, sáng nay lỗi là chị không đến toà soạn được nên chị không gọi cho em. Chị mắng là mắng đứa bạn chị kia, không phải em đâu, đừng hiểu nhầm nhé.
    Chiều chị gọi em không có nhà, lúc nẫy gọi gặp em của em, nhắn là có chị HBX gọi, nó chẳng hiểu gì cả, híc... cứ hỏi chị gì ạ... phát ngượng lên. Tại chị quên mất không bảo tên chị với em
    Tối nay nếu có onl thì gọi vào máy cầm tay cho chị nhé, mai là chị đi rồi, không mượn được sách thì đi sẽ áy náy lắm
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự đi mượn truyện không được, vậy thì thích ... môi hôn. Vậy thì mình sẽ đi mượn hộ cho, mặc dù bây giờ mình cũng phải làm lại thủ tục để có thẻ thư viện, chắc là mất nhiều thời gian. Mà thời gian với mình bây giờ hình như cũng hiếm hoi lắm. (Nói thế để đằng ấy hiểu rằng được ...môi hôn mình cũng mất nhiều công sức lắm, chứ không phải chỉ là giúp đỡ vô tư đâu.)
    Knut Hamsun thấy ngoài hàng còn có một truyện mỏng mỏng, đang bày bán "Giá của tình yêu". Hình như thế thì phải.
  7. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đi đâu thế, cho em đi với?
  8. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đến đây là chí phở. Tôi tán thành quan điểm của bạn.
    Còn HBX vào đó, mang cuốn đó đi 2 tháng thì tiêu đời tôi à?
    Bây giờ còn chưa đọc được sách, chứng tỏ, sự liên lạc của các bạn kém quá.
    Thôi, thusong đọc trước đi vậy?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ.
    Chị Hoabaoxuan nhỏ nhắn, đáng yêu, xinh xắn ghê... hì hì hì
    Từ bây giờ bác Giời ơi đi hỏi các chị ấy về cái khoản m.... h nhé
    Ngày mai tôi đi
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác Gioioi là em đã cầm được sách tối qua rồi. Đội mưa đội gió đội rét đêm hôm tìm nhà em Artox để lấy đấy ạ. Còn em Artox thì đội mưa đứng dưới hàng cây cầm quyển sách đợi em . Cái công ấy kể cũng xứng đáng được bác cho em cầm sách đi hai tháng chứ ạ. Mí lại, vào đấy chắc không phải mỗi em được đọc đâu, thôi thì một công mà ba, bốn kẻ được nhờ...
    Hì, cảm ơn em Artox nhiều nhiều nhé. Hôm qua vội quá, chẳng nhớ đã cảm ơn em chưa nữa. Thôi, lần sau về HN, có sách nào em cần chị sẽ cho em mượn lại (nếu chị có )
    SeekMyFace là em nào mà đòi đi theo chị thế nhở. OK thôi, đang thiếu người đi cùng đây

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này