1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, là giời , chán bà cố mấy bà nàng quá đi thôi?
    Giao hẹn với Artox thế nào?
    Làm sao mà chỉ trong vòng một tháng mấy người bảo nhau mà đọc chứ?
    Thế này, tôi về, nát thây à?
    Mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Hihi
    Tôi nào đã nhìn thấy mặt mũi sách nó như thế nào đâu. Bác thấy đấy, HBX vào Đà Nẵng đến tận tháng 5 thì tôi cũng phải chờ dài cổ. hichic.
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  3. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn em Artox nhiều nhiều nhé. Hôm qua vội quá, chẳng nhớ đã cảm ơn em chưa nữa. Thôi, lần sau về HN, có sách nào em cần chị sẽ cho em mượn lại (nếu chị có )
    SeekMyFace là em nào mà đòi đi theo chị thế nhở. OK thôi, đang thiếu người đi cùng đây

    [/quote]
    Chị ơi, em đi cùng nhé, chị định đi đâu cơ? Chúng mình đi cùng cho tình cảm. Em có nhiều sách lắm, mỗi quyển một môi hôn, đồng ý không nào?
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Oạch... tưởng em này đòi đi cùng làm gì, hoá ra là đi để cho mượn sách. Cho mượn sách để làm gì, hoá ra là để.... Báo trước, m... HBX hơi bị xấu đấy, bác Gioioi còn chê cơ mà
    Với lại nếu là sách HBX đã có hoặc đã đọc thì nghỉ luôn!!
    Nhắn bác Gioioi: Bác sao thế ạ? Em làm bác thiệt hại à? Thôi, để đỡ áy náy, em cho Chuối bà cố Đà Nẵng đọc trước, bác nhé. Mà bà ấy đang đòi bác 15k nhuận bút để đi uống cafe đấy, còn định nhờ em lấy hộ từ trước khi đi ĐN cơ, dưng mà em không gặp được bác
    Hôm wa ngồi ở Da Vàng, mấy ông bà ấy nhắc bác nhiều lắm cơ. Bác có hắt hơi sổ mũi cũng đừng uống thuốc cảm làm gì nhé...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 30/03/2004
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oải!!!​
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 31/03/2004
  6. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đang tìm hoặc muốn đọc cuốn nào ngoài Đói? Em có khoảng vài trăm cuốn sách, không nhiều lắm phải không chị. Tuy nhiên trong số đó không có cuốn nào là của Sidney Sheldon, A.Dumas, A.Christie, và những ông hoặc bà làng nhàng kiểu thế.
    Em kể ra một vài ông hay hay mà trong giá sách em có nhé: Ví dụ Noble House của J.Clavell (cuốn này hay hơn Shogun nhiều), Lolita (V.Nabokov), Franny and Zooey (Salinger, ông này có quyển Bắt trẻ đồng xanh, chắc chị yêu quý của em biết), có ông B.Malamud (ông này đoạt giải Pulitzer và giải National Book Award, chắc chị cũng biết), Giết chết con chim Môc kinh (Harper Lee), John Updike (ông này em có mỗi bộ Rabbit Angstrong thôi), Haruki Murakami, ừm ừm còn ai nữa nhỉ??? Ngoài ra em có mấy quyển Gide, Maurois, nhưng văn học Pháp em không khoái lắm. Tạm thời thế thôi đã nhé, thế chị đổi ý kiến, thích môi hôn chưa nào? À, chị ơi, chị bao nhiêu tuổi thế?
    Em còn ít tuổi lắm, toàn thích những cô gái hơn tuổi cơ. Yêu thế cho nó đứng đắn.
    Được SeekMyFace sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 30/03/2004
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái hội Đà Nẵng này, lộn box à?
    Cái này, Mr Sun chịu trách nhiệm giải thích, ko được là chết đòn với tôi. Báo trước cho mà biết.
    To C: Mình ơi, anh đã biểu mình, là lấy anh đi, để hai ta thành một cũng chả sao. Mình lại không đồng ý, để thiên hạ nó nhòm ngó, nó tung tin thế này, mà chả lấy anh, có phải là mang tiếng không? Dại quá mình ơi. Mà ai bảo đi đùa với lão ấy làm gì, để từ miệng lão, bây giờ đem bán ở chợ thế này. Thôi, đợi anh về, rồi chúng mình happy end nhá!!!
    Gửi tới em muôn vàn nụ ... hoa...
    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 31/03/2004
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì
    các bác tán nhau ghê quá.
    Nhắn bạn SMF gì gì đó: Sao nhiều truyện thế, cho tớ mượn một vài quyển đi. Hay là chỉ thích hôn nên lấy truyện ra để câu các chị khác.
    Ngày mai tôi đi
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Toàn là sách khó đọc thế này. Lại cả tiếng Anh nữa. Được uốn "Killing mocking bird" thì thích mà không biết ai dịch nhể. Haruki thì chắc chỉ có cuốn "Rừng Na-Uy" mà đọc ông này em chả hiểu gì .

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sách quái gì mà khó đọc??? Bạn gì gì nói chuyện đùa hay thật thế? Những quyển liệt kê nói trên toàn quyển dễ đọc hoặc tư tưởng truyện dễ thấy. Giết chết con chim Mốc kinh tớ có nguyên bản của Harper Lee (To kill a mockingbird chứ không phải Killing mocking bird) của Penguin Book và có cả bản tiếng Việt của Lương Minh Tâm và Phương Hiên, xuất bản NXB Lao Động năm 1973. Haruki Murakami có thêm Pinball, Dance Dance Dance và có bản photo The Hard-Boiled Wonderland And The End Of The World. Nhưng Haruki cũng không có gì khó hiểu, ngược lại là đằng khác, mặc dù ông đã được shortlisted giải Nobel. Những cuốn khó đọc, tớ không dám cho vào đây, sợ anh em chê. V.Nabokov tớ có 3 quyển khác nữa, J.Clavell thì tớ có đủ bộ tiểu thuyết, trừ mấy cuốn cho trẻ em và cuốn Binh pháp Tôn tử.
    Nói chung tớ mới vào diễn đàn này, mong mọi người chỉ giáo, mặc dù tớ vẫn nghĩ ở ttvnol.com chả mấy ai biết đọc sách. Bạn vị kỷ là con trai hay con gái thế, chắc bạn là kỳ cựu ở đây nhỉ? Hay mình làm quen đi???

Chia sẻ trang này