1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Victoria

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Thusong, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bac Money gì đó ơi, bác cho em mượn một trong hai cuốn (bác chót khoe ra) được không? Bác ra điều kiện gì em cũng đồng ý. Nhưng mà đừng ra điều kiện giống bác giời ơi là được.
    Mong bác trả lời em sớm.
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thusong đọc Đói đi. Các bạn đưa cho chị ấy nhá./.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Text
  4. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em vì lâu lắm bác không vào nên không biết để trả lời. Em có thể nói tên quyển sách mà em muốn mượn không? Vì như thế sẽ dễ hơn cho bác trong việc suy tính điều kiện gì vừa sức em.
    Chúc em vui.
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đang hẹn hò với bạn Thusong để bàn giao cuốn Đói...
    Thusong, tớ ra HN rồi đây.
  6. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    To bác goi oi: Hị hị, không dám làm chị ông ba mươi đâu ạ. Hì, ơn trời, cuối cùng thì cũng có Đói và Viktoria trong tay. Cảm ơn bác nhé.
    Cảm ơn HBX, em HBX nhỏ nhắn dễ thương ghê cơ. Mỗi tội là không biết bác gioi oi m...h... em ý thế nào mà tay em ý bị xước hết cả (???).
    Có một điều nữa là Tiểu thư Vic và Nàng Vic (in độc lập, không cùng Đói) Ths đã đọc trước đây của NXB Văn học khác nhau một chút về ngôn từ do người dịch khác nhau. Ví dụ như đoạn "TY là gì", ai đã đọc Nàng Vic của NXB VH (Ths không nhớ tên người dịch) chắc sẽ thấy, cực hay luôn. Tiểu thư Vic chắc do Thái Bá Tân dịch sát nghĩa quá.
    ----------------------
    "Ty là ngọn gió thổi qua bụi hoa hồng,..., là ngọn lửa trong huyết quản, là đóa phù dung sớm nở tối tàn, là bông cúc nở trong sương đêm...
    TY là tiếng nhạc của địa ngục mà trong tiếng nhạc ấy, ngay cả trái tim một ông già cũng run lên vì xúc động."
    hic
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em hết nhiệm vụ rồi nhé, bác Giời ơi.
    Oái... sao chị Thusong lại bảo thế, híc híc...
  8. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, tình hình có vẻ gay cấn quá. Cô em gái vừa báo tin, đã quá hạn mượn sách lâu lắm rồi.
    Hình như từ tháng 3- hay tháng 4 ấy nhỉ? Mấy em bé?
    Mà người ta đã phạt : 12000/tháng. Cứ thế nhân lên, giời ơi, thật là hy sinh đời anh để củng cố đời các em bé quá đi thôi. Mà em nào cũng chạy làng cả....
    Thusong ơi, giả sách anh đeeee!!!!
  9. hathuong113

    hathuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có chút gi` đó giống The Asistant, Người giúp việc,ko biết đã ai đọc chưa nhỉ
  10. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Ôi, xin lỗi bác giời nhé. Khổ thân bác Giời ôi thật, giời ơi là giời ơi, Ths đã PM cho bác rồi còn gì, chẳng thấy giời ơi liên lạc lại. Ths đọc xong truyện rồi (chẹp chẹp, giá mà mình được giữ luôn nó nhỉ)
    Thế bác giời liên lạc lại để Ths còn biết chỗ mà kính trả lại bác giời ạ.
    ----------------------

Chia sẻ trang này