1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng với chẳng mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lyylyus, 19/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Năng với chẳng mưa...

    Hôm nay ko hiểu time làm sao nữa, vật vờ mãi ko hết nổi 1 ngày ...Mò lên mạng online cũng chẳng có ai hết cả ..1 mình với cái màn hình ...1 mình.Sao mà sợ những lúc này thế ko biết nữa, bao nhiêu tự tin tự kiêu bay hết sạch ,định viết tiếp bài bên kia rồi lại chẳng viết nữa...viết rồi lại xoá.Sợ mình viết ko hay, thấy cứng quá, hình như là chán...Hôm nay thầy bảo mình là người hạnh phúc...ai mà chẳng bảo thế...mà sự thật là thế.Từ gia đình, bạn bè tới vật chất ...đều đầy đủ.Có thiếu chăng thì thiếu 1 ông người yêu.Trong đầu luôn nghĩ là chả có ai giữ được mình, vậy mà có lúc thèm có người yêu mới chết chứ .Ngồi lần mần đếm thời gian, vào 1 cái là 1 năm rồi lại 1 năm...giật mình đã 22 tuổi ,chưa làm gì cho ra hồn hết cả.Bao nhiêu người đa xuất hiện trong cuộc sống của mình nhỉ ?Hình như là nhiều lắm...đếm 1,2,3,4....trên 20 cơ đấy ...thế mà vẫn ko ưng ai...kiêu nhỉ _yêu cầu cao nhỉ ...rồi tha hồ mà ế nhé .Cũng có lần thấy choáng, thấy ngợp ,thấy say ...nhưng cũng như 1 cơn say nắng ...tỉnh ra thấy lòng nhẹ bẫng chẳng vuơng vấn gì...Trong mình như bay giờ chỉ có lửa cho bố mẹ, bạn bè chứ cái lửa yêu đương thì teo tóp nguội ngắt từ lúc nào rồi ấy.Càng ngày càng thấy cuộc sồng ko còn màu hồng, nhưng trong đầu thì phải luôn sống như đời màu hồng, ko thì chắc mình tụ làm khô héo mình mất.Nhớ, nhớ nhiều người ...chả rõ là nhớ cụ thể ai nữa....ước gì nhiều người biến thành 1 người rồi mình với người đấy iêu nhau,có phải sướng ko...Hâm ko biết để đâu cho hết ,viết lăng nhăng ..chán :( Chả hiểu mấy tuổi rồi mà vẫn nghĩ lung tung nhiều thế nữa ...

    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 19/03/2003

Chia sẻ trang này