1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG XUÂN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thisson, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,
    Đã bén rồi có tiếc hay không?
    Bao ngày ky cóp ngóng trông
    Hi ha hi hút đốt trong một giờ!
    Cháy rồi ra ngẩn vào ngơ
    Loanh quanh rồi lại làm thơ một mình
    Thơ anh thất thất tình tình
    Vè vè vẹt vẹt linh tinh làng tàng
    Về nhà ăn nói ngửa ngang
    Vợ anh tức khí phang cho một hèo.
    HôHôHô!!!
    ***Thisson ơi, tui thấy cái topic này có tên hay quá tui dzào post thơ xuân, thơ tình thui, đâu có dè đụng ba cái đám cháy, nhớ lại cái dzụ Yết hậu, bạn (anh, chú, ông ?) chạy nhanh wá rơi cả bút nghiên tui thương wá đi. Tui dzè nốt cú này rồi tui lại mần thơ tình hông có Nàng Xuân rầu, Nàng bỏ Nàng đi thì chết tui !!!
    HiHiHi!!!
    Này, mà tui dzới ông (chú, anh, bạn??) có dzuyên "chí choé" thì phải ???
    HeHeHe!!!
    H.Y.
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình lỡ có Duyên "chí chóe"
    Thì cũng đành vui vẻ mà chơi
    Duyên không ? Ấy tại ý Trời
    Anh đây nào phải là Người ép Duyên
    Duyên gượng ép thì đâu Duyên thắm?
    Bỏ tiền mua_ Tình chỉ "tình câm"!
    Đôi ta cũng có thể lầm
    Ngỡ Duyên nhưng chỉ mấy phần trăm duyên!?
    "Duyên Thơ" dạo ấy lên thuyền
    Nỗi lòng cô quạnh, Sầu xuyên Địa cầu
    Em còn muốn bỏ đi đâu
    Sao em chẳng nói từ đầu hỡi em?
    Hoàng Yến em ! Chỉ là thơ và vui, và cười và .... lấy Xuân làm bạn! Nếu ảnh hưởng , em cứ bỏ...quách!
    Đừng tiếc thương! Anh chịu một mình vậy!
    Người đi còn mỗi một mình
    Tương tư một "ụ" to ình trong tôi.
    Ung thư ác tính thật rồi
    Ai cho tôi quách một mồi lửa đi!
    Hi Hi! HEEEE!
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    HaHaHa!!! Không giận em sao? Cái dzuyên "chí choé" lúc nào nó "toé khói" nhớ gọi 113 hay 114 gì đó nghen!!
    HiHiHi!!!
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không giận đâu! Chẳng qua thisson tôi có cô em gái quá nghịch ngợm và đầy "tính cách" í mà !
    Anh chẳng giận đâu, không giận đâu
    Dù em có ném đá vào đầu
    Vác miệng đến nhà anh đứng "chửi"
    Lỗi ấy tại anh nên chẳng rầu.
    PS: Thi thỏang tục tinh thần thanh thoát
    Thấm thân trai tự thuở thiếu thời
    Hi HI !
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nay mai em đến đốt nhà anh
    Anh có bảo rằng "lỗi tại anh"?
    Nhà cháy, vợ con anh nheo nhóc
    Lúc ấy chắc mặt anh xanh xanh !!!
    Ô HÔ AI TAI !!!
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mặt anh chắc chẳng xanh mà là đỏ
    Còn như em chắc rất buồn cười
    Hầm hầm mặt, bặm làn môi
    Chắc trông rất giống như ngưới ,,, đánh ghen!?
  7. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xuân về
    Giọt sương mai run rẩy
    Ôm nõn lá non tơ
    Tia nắng vàng nhún nhẩy
    Trên thảm sóng vui đùa
    Đàn én say mê mải
    Lượn chơi dọc theo bờ
    Mùa xuân về rồi đấy
    Thật mà như đanh mơ
    Cảm giác của trẻ thơ
    Của chồi non lộc nhú
    Của giọt sương mọng đủ
    Đã lại quay về đây
    Sức lực lại dâng đầy
    Hơi thở đều trở lại
    Lửa con tim lại cháy
    Như những ngày còn xuân.
    thisson 1999
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm, mặt em luôn vui tươi
    Mắt luôn nhìn thẳng, miệng mỉm cười
    Thơ rơi róc rách như dòng suối
    Em chỉ kém Sơn một cái **** !!!
    Xin lỗi cả nhà! Xin lỗi anh Thisson, em gái trót quá đà mất rồi không chữa lại được !!! Chắc lần này tiêu luôn quá, em mà bị khóa user là tại anh đó nghen!!!
    HeHeHe!!!
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xuân tàn
    Em biết ngày mai xuân sẽ tàn
    Tình xuân cũng đến lúc nát tan
    Nụ xuân héo rữa không người nhớ
    Sao giờ lòng vẫn yêu chứa chan?
    Bồ câu không khóc trong ngày nắng
    Hương ngâu chẳng toả lúc mưa rào
    Trời xuân không cao, không xa vắng
    Làm sao lại sợ lá cây vàng ?
    Này thôi cứ sống với xuân tươi
    Hát ca rộn rã lúc xuân cười,
    Tình yêu cứ thắm như vừa mới
    Ngày xuân không có nước mắt rơi.
    Hoàng Yến

  10. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xuân chẳng có nước mắt rơi...
    Nghĩ được như em đúng quá rồi
    Xuân đến chung vui với mọi người
    Cười cợt bông đùa xin thoải mái
    Còn như nước mắt , ấy xin thôi
    Đời người hữu hạn Xuân vô hạn
    Nghịch lý đúng sai mặc kệ trời
    Nay Xuân còn đấy chơi cho chán
    Đến xanh cỏ mộ đến tàn hơi
    Vẫn tự hào rằng ta đã để
    Phần Xuân mình lại cho người đời
    PS: Nếu chặt nát tôi ra rồi chắp tôi lại
    Thì tôi đây đời đấy tôi vẫn yêu!

Chia sẻ trang này