1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG XUÂN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thisson, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em thua rồi.
    Ngày xuân không có nước mắt rơi
    Giữa đám bạn em luôn cười to nhất
    Anh không biết một điều rất thật
    Trong lòng em nước mắt cứ rơi rơi...
    Em ào vào hối hả những trò chơi
    Bắt chước con trai những thú vui thô bạo
    Cố gắng giữ cho mắt mình hoảnh ráo
    Nhưng lòng em nước mắt vẫn rơi rơi...
    Em đã thua, đã thua rồi anh ơi!
    Mọi cuộc chơi người con trai đều thắng
    Trời ban cho một nỗi buồn thầm lặng
    Con gái ơi, mang nặng suốt một đời
    Và lòng em nước mắt lại rơi rơi...
    Hoàng Yến
    17-2-2002
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chớ để tim mình hoá đá
    Nếu hiểu thế nào là sắc sắc không không
    Sẽ thấy đời kia nhẹ tựa lông hồng
    Những đau khổ nhọc nhằn nơi dương thế
    Đến mai này rồi cũng sẽ trôi qua
    Em hỡi em !
    Hãy là một nhành hoa
    Khao khát sống cho những gì đẹp đẽ
    Bao buồn khổ hãy dẹp về một phía
    Cởi lòng mình cảm đón những niềm vui
    Những niềm vui cóp nhặt trong đời
    Những cái đẹp ẩn mình trong dung dị
    Những hy sinh lặng thầm mà cao quý
    Những sợi tơ lòng đẫm vị thương yêu
    Em hỡi em !
    Giữa cuộc sống đa chiều
    Xin chớ để tim mình hóa đá
    Em sẽ thấy cuộc đời xinh đẹp lạ
    Mỗi một con người là cả bức tranh
    Nước mắt nào cũng ẩn nét long lanh
    Cây khô héo sẽ trở thành sinh động
    Đất đá cũng góp phần cho sự sống
    Đắng cay kia cũng đựng chứa ngọt lành
    Khung trời này đâu đẹp bởi màu xanh ?!
    Một áng mây trôi, đàn chim liệng cánh
    Đời vốn dĩ có nhiều góc cạnh
    Hãy chọn cho mình một khoảng mình yêu !
    thisson 1999.
  3. TruongThanhHai

    TruongThanhHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Én đâu rồi?
    Có con Én nhỏ hay loi choi
    Ông dở hơi nào nhốt mất rồi?
    Đã trót nhốt rồi mau thả nhé
    Mùa xuân phải để Én đưa thoi!
    Biển Xanh
  4. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngôn từ vẫn nhớ họa vần thương
    Mặc Nàng Xuân đến đợi bên đường
    Trưng Vương một thuở ... rồi xa khuất
    Lòng còn lưu luyến bụng còn rưng.
    Thisson
    --------------------------------------------
    Hoooo````````` oooo**** iiiiiii .....
    Gái trưng Vương .... dễ thương ... thương khó ....
    Trai Quang Trung vò võ ....... hooooo```````` ...oooo***iii ..... Trai Quang Trung vò võ tim đỏ ngẩn ngơ .
    Thương ai chín đợi mười chờ ....
    HHHoooo````` ... oooo***iiii .... thương ai chín đợi mười chờ ......
    Con cá vàng lơ lửng ......... hò ... ơi ... con cá vàng lơ lửng nơi ... bờ .... bến ... mô ....
    CH
  5. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hi ... Trương thanh Hải .... bạn đã nhận được thơ của mình chưa ...... chúc vui
    CH
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ cho đến .... hồi xưa
    Đường đi học có anh đưa đón về
    Đứng nhìn chàm ruột vàng hoe
    Trưng Vương còn đó anh đi đâu rồi
    Quang Trung phượng vẫn đỏ tươi
    Nhưng còn đâu nữa bóng người em thương
    Chiều ra ..."nín thở" soi gương
    Cầu đôi tối lại mấy đường tương tư
    Quy nhơn đồ biển lặc lừ
    Thương anh bên ấy ... chẳng biết như thế nào
    Giá tôm cá chắc là cao
    Ghiền rồi sang bển lấy đâu anh xài
    Lấy gì anh nhậu lai rai
    Xuân về nhớ gắng phát tài nghe anh!
    AAAAA!
  7. TruongThanhHai

    TruongThanhHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CHU HÀ Thân mến!
    Không hiểu sao tôi chưa nhận được thơ anh, chắc có trục trặc gì rồi. Anh làm ơn gửi lại cho tôi được không? Cảm ơn anh.
    Thanh Hải.
  8. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hải ơi .... CH đã gửi lại rồi .... bạn nhận được chưa ??
    thân mến,
    CH
    CH
  9. TruongThanhHai

    TruongThanhHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn anh Chu Hà, tôi nhận được rồi!
    Chúc anh khoẻ và vui!
    TH.
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến .... hồi xưa
    Đường đi học có anh đưa đón về
    Đứng nhìn chàm ruột vàng hoe
    Trưng Vương còn đó anh đi đâu rồi
    Quang Trung phượng vẫn đỏ tươi
    Nhưng còn đâu nữa bóng người em thương
    Chiều ra ..."nín thở" soi gương
    Cầu đôi tối lại mấy đường tương tư
    Quy nhơn đồ biển lặc lừ
    Thương anh bên ấy ... chẳng biết như thế nào
    Giá tôm cá chắc là cao
    Ghiền rồi sang bển lấy đâu anh xài
    Lấy gì anh nhậu lai rai
    Xuân về nhớ gắng phát tài nghe anh!
    AAAAA!
    Thisson
    ---------------------------------
    Bao giờ cũng vẫn như xưa
    Nhớ con đường cũ thường đưa nhau về
    Nhớ ánh mắt nhớ tóc thề
    Nhớ cô em nhỏ hay che miệng cười
    Trưng Vương giờ phượng còn tươi ? ..
    Đường qua Nguyễn Huệ có người ngẩn ngơ ?..
    Thánh Tôn ai đón ai chờ
    Bánh xèo nem nướng lại mơ nữa rồi ...
    Mình về nhớ ghé cầu Đôi
    Ăn chè chuối nướng cho đời tương tư
    Quy Nhơn phố nhỏ ít người
    Tình thâm nghĩa trọng suốt đời không quên ......
    CH

Chia sẻ trang này