1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẮNG !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    NẮNG !

    " Em linh cảm một mùa hè gió bão
    Hoa loa kèn thổi trắng phía bờ sông ..."
    Thế là nắng đã về thật sau một mùa đông dài chưa từng thấy. Ban đầu em chỉ thấy mùa đông lạnh, rồi em thấy mùa đông u ám quá. Em sinh ra từ mùa đông nhưng em chỉ yêu nắng ... có lẽ em sẽ chép nguyên đoạn này để mở đầu cho một câu chuyện mới.
    Gửi nắng của em
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em!
    .........Những cơn mưa rào luôn đến và đi thật lẹ.Nó đến xoá hết những buồn phiền của đời thường,xoá đi những khoảng cách!!!!!!!!!!!!!!!!Có người nói những cơn mưa đến và đi thật vô tình!!!Những hình như chẳng có lúc nào là trên thế giới ngừng những cơn mưa rào cả!!!!!!!!
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm hơn mọi ngày, dắt xe ra cổng thấy nắng, vàng nhạt, hơi giật mình.....Vẫn lành lạnh, nhưng trời thì xanh trong, vừa đi vừa nhắn tin cho mấy kon dở hơi "hè rồi thì phải ?"... Lá ngoài đường vẫn rụng.....
    Mong thời tiết này kéo dài...
    Thuế thì cũng..... cắm được, nhỉ ?
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới báo hiệu một mùa hè trở lại
    Thời gian trôi, trôi đi, trôi mãi
    Biết bao giờ mới có mùa hè trở lại
    Để thấy em trong áo trắng tan trường.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hè thật rồi....
    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên/ Nắng như là năm cũ...

    Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
    Nắng như là năm cũ
    Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
    Vui - buồn không biết nữa
    Chỉ là nắng vàng thôi mà
    Chỉ là em đùa thôi mà
    Mà nắng vàng ơi
    Sao đùa tình tôi
    Sao đùa một hơi
    Sao đùa tí thôi
    Mà mười năm chẵn
    Tôi như trái thông hiu quạnh
    Rơi bất tỉnh phía chân đồi
    Một hôm thấy nắng vàng quen quá
    Quen như là ngày xưa
    Sao em đùa dai thế
    Để hồn tôi cửa mục gió lùa
    Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
    Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
    Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
    Lộng lẫy niềm nhớ thương
    Một hôm thấy mình chán quá
    Đứng vô duyên bên đường...

    .............................................................................................................
    Cả ngày không ở nhà....phơi nắng cho bõ những ngày mưa..và thế là Gió đã giao mùa....
    Bao giờ thì thôi nghĩ???Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    ...............................................................................................
    Nhòa phố mong manh nhoè phố mưa..
    Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa

    ........................................................................................................
    Cắm cái gì cơ,giá bây nhiu???
  6. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    nắng, nắng vàng rực rỡ
    như ngày xưa, 1 người đã ra đi .......
    lại nắng, nhắc người ta đến cái oi bức của mùa hè, mùa thi rồi cả mùa .... nữa chứ ?
    tất cả đã xa rồi, cái thời mà cả bọn còn tung tăng bay nhảy ấy, giờ mỗi đứa 1 nơi, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau, lại ới lên 1 cái rồi thôi, có đứa còn chẳng nhớ nổi cái nick ngày xưa được bạn bè đặt ... cuộc đời là thế đấy
    mở cửa sổ nắng cũng không ùa vào vàng rực như trước nữa, bây giờ nhà cao tầng mọc lên nhiều quá, lấp hết cái ánh vàng quen thuộc .... giờ chỉ còn chút ánh sáng hắt qua, nghe sao mà buồn ............
    sáng sớm đứng ở hiên nhà phơi đồ, chợt thấy sao mà quen thuộc, chợt thấy sao mà nhơ nhớ, nhưng rồi lại xa xa .....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Những ngày băng tuyết nắng lên không?
    Nắng đến bâng khuâng đậu vào lòng
    Nắng bước lung linh chừng mảnh lắm
    Ngập ngừng tan mất giữa hư không
    Nắng trên mặt đất thuở hồng hoang
    Băng còn đông cứng, tuyết chưa tan
    Cũng như tình người u ám ấy
    Nắng nhỏ theo từng giọt thời gian
    Những ngày xa nắng anh buồn lắm
    Còn, mất đâu rồi ánh hoàng hôn
    Giây phút mong chờ khao khát nắng
    Lẽ nào nắng cũng bước ra đi?
    Nhưng kìa nắng đến: bức tranh thêu
    dệt bởi muôn vàn nắng trong veo
    Nắng đến bên anh dường thức gọi
    Và lòng anh cũng nắng lên theo

  8. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    cái nắng đầu hè đến là kính có mấy ngày đày mình ngoa`i trời cứ tưởng nắng đầu mùa không sợ thế mà mới có ngày thứ 3 thì ôi thôi làn da châu á của tôi đi đâu mất rồi để lại làn da bánh mật hự hự khổ thân thằng bé trả khác gì mới trong mỏ than quảng ninh ra nhưng mà nhìn lâu cũng thấy đẹp đẹp "ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp" hì hì thế mới khổ.....
  9. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    khịt khịt khạc khạc choy choy cái mũi của tôi đâu rồi sao lại thở ra đằng mồn thế này ghet qua cơ bao giờ cho lấy lại cái phong độ ngày xưa đây có lẽ mình đã già thật rồi hic hic người ta cứ nói mùa hè đến la khổ mà mình có tin đâu hự hự
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nắng dạo này...gay gắt quá. khổ thân con bé như mình , ngày nào cũng "cầy" mấy chục cây số. dầm mưa dãi nắng, trước kia đi học có 6 km cả đi cả về. giờ hơn 30 km, ra đường người ta cứ hỏi " em vừa đi du lịch ở Châu Phi về à"

Chia sẻ trang này