1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi dongxuhao, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongxuhao

    dongxuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nắng!

    Nắng ! Có lẽ là kẻ thù không nhìn mặt nhau của chị em trong mùa hè! Nhưng đối với anh em thì còn gì tuyệt vời hơn thế! Được cởi trần cho da mát mẻ, được tắm ao cho ghẻ nở da. Ngoài "da" còn được nhìn 2/3 da của sư tử Hà Đông cho hả dạ ....
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì nắng !
    Nắng chói chang, rực rỡ ... Nắng tung tăng nhảy múa trên khắp các nẻo đường .. Nắng ngập trên vai và tóc em ... Nắng làm da em thêm sạm ... Để rồi có người thầm thương thầm nhớ khi thấy em đầu trần đội nắng thong dong phố ... Tình yêu đến cùng với nắng , lớn lên cùng với mưa ... và rồi tan vỡ thành kỉ niệm buồn ...
    Em chẳng giận nắng đâu . Bởi nắng tôi em thành người lớn ... Nắng cho em biết thế nào là cháy bỏng, cho em biết thế nào là đam mê ... Em cũng yêu nắng chẳng kém gì yêu mưa ... Bởi mỗi sáng nắng cho em mỉm cười chào ông măt trời rực rỡ ... Mỗi chiều ngược Hà - Sơn ... em thấy mình đang đi về miền ánh sáng ... Cảm giác đấy ấm áp biết bao ?
    Nắng gợi em nhớ ngày em úp mặt vào lưng người ấy để trốn. Nắng gợi em nhớ về ngày sinh nhật của mình, của người ... để rồi em hạnh phúc ...
    Nắng điểm tô cho má em thêm hồng ... cho ánh mắt em thêm sáng ... nắng soi rõ con đường cho em bước đi thêm vững ...
    Nắng làm em thêm nhớ người chị , nhớ quê nhà ...
    Yêu nắng lắm đấy, chứ chẳng ghét gì đâu ...
    Chỉ tức ... có lúc nắng làm em chói mắt .. chẳng nhận ra nổi một con người ....
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mình là nắng !

    nắng ấm áp , nắng nhẹ nhàng , nắng dịu dàng ....nắng béo , nắng tròn , nắng vuông ....nhưng giờ nắng đang cô đơn nên nắng khóc , nắng buồn ...nên nắng gầy
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nắng, rát, nắng dịu dàng, nắng mềm mại, nắng có bồng bềnh không???
    nắng thật đẹp, có khi nắng là màu vàng, có khi nắng là màu trắng, nắng làm má em hây hây đỏ, nắng làm má em hồng, nắng hôn lên trán em lấm tấm mồ hôi,
    Nắng có khi nào cô đơn không???, nắng chẳng bao giờ một mình. nhưng cô đơn hay không thì không biết.

  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nắng à, ừ thì thêm chút nắng nữa nhỉ:
    "Kìa sợi nắng õng ẹo lướt qua tôi!
    Hay là tôi qua dòng ánh sáng nhỉ?
    Mặt trời hồng muôn đời vẫn thế,
    Luôn nhét nắng vào khe hở thế gian... "
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-xXGXt6E9eqggqed6KDWpy9U-?cq=1&p=207 ()
  6. bienklangle

    bienklangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nắng cung cấp vitamin D, chống còi xương.
    Điều này đã được chứng minh.
    Anh chị em nếu ai còi còi, da xanh xao cũng lên ra nắng một chút nhỉ.
    CHUC VUI
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ô ô, anh Dũng HD đâu, vào nghe phổ cấp kiến thức chống còi xương này, Chang trai 0h đâu, .... , xếp hàng, xếp hàng, từng người một vào thôi, không chen lấn. chep chep. ô hay, anh Hd này, đã bảo từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà.... rồi ... tập tành, tắm nắng một thời gian da dẻ anh sẽ hồng hào, đẹp giai, đi Thái nó mới phê....
    Nắng thật lắm chức năng, công dụng...
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    dạo này nắng hanh quá ! hichic
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Đông rồi sao còn có nắng? Nào thì nắng dát? nắng nhẹ nhành, nắng ấm? hay nắng bồng bềnh?
    Nắng nào cũng có chẳng có gì là lạ? vậy mà mấy hôm nay còn có nắng đông = nắng của mùa đông nữa chứ? hiện tượng của quy luật ngày càng trái ngược nhau! Giống như việc trước đây tôi thích mùa đông giờ tôi lại ghét mùa đông thế? Vì lạnh? Đúng vì đã lạnh đông lại càng lạnh thêm!
    Có phải nắng làm cho đám mây u ám thôi .......không tồn tại? Vậy thì, nắng lên đi ấm áp tình người!
  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nắng lạnh ! Dạo này Hà Tây mình như Đà Lạt , cũng nắng lạnh cơ .

Chia sẻ trang này