1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi dongxuhao, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mbkfashion

    mbkfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hihi tự nhiên ghé qua đây, thấy ở đây vui quá. Mùa hè đến rồi, mọi người có ý định sắm sửa quần áo thì rẽ qua đây coi thử nha http://www2.muare.vn/ThoiTrang/1080415.ttvn.
    Bọn mình có giao hàng nha ^^
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    wa gao hàng hả ? vào xem cái
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    oé ! toàn hàng con gái ko à , chẳng đong được cái nào cả
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, nắng gắt rùi nhé ...
    Hè về rồi hay sao ?
    Nắng nè ....
    Cứ nắng đi cũng được ... cứ gắt thật gắt, bỏng thật bỏng đi cũng được ....
    Có thể chị sẽ thấy nóng nực , bức bối .... nhưng rồi chị sẽ cảm ơn nắng thật nhiều .. ?
    Thích cái cảm giác người đang bốc lửa lên tận đỉnh đầu mà được xả nước lạnh rào rào ... rào rào ....
    Thích buổi tối lượn ngoài đường để hóng gió ....
    Thích đi vào núi để ẵm trọn cái khí trời mát mẻ đến lịm người ở trong ấy ....
    ....
    Còn bao nhiêu điều hay ho làm được nếu trời nắng ....
    Nhỉ ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 23/04/2007
  5. benanhchieuhanoi

    benanhchieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nắng làm mình nhận ra đã bước vào mùa hè rồi, giờ chẳng còn thời gian, chẳng còn tâm trạng để cảm nhận sự giao mùa như ngày trước, thấy mình thay đổi theo từng ngày. Đi lên rồi lại đi xuống cứ như thế, như thế..
    Sáng nay thấy giật mình vì câu nói của chị cùng làm "nét mặt ko còn toát lên vẻ vô tư như trước, trong già hơn, giờ nhìn chả ai bảo baby nữa" Ừ, thế thật. Hôm nay thấy nắng, tự dưng sợ bị đen, già đi. Chậc!
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nắng đầu hè, kinh hết hồn.
    Lên
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    HN ơi nắng quá!
    Mới sáng sớm đã thấy nắng rồi, 4h mình tỉnh giấc loay hoay làm vệ sinh đã thấy nắng len qua mấy hàng chuối trước nhà. Xách ba lô đi làm thì nắng như đuổi sau lưng, nắng kiêu kỳ và bỏng rát. VP bật máy lạnh vù vù mà vẫn nóng, mình làm cùng mấy cô lớn tuổi nên phải thường xuyên xuống phố mua nước me và nước sấu. Ối! Mới chui ra khỏi phòng máy lạnh là biết tay nắng thế nào rồi, khắc nghiệt quá.
    Ko như nắng SG, nắng SG ta có thể tung tăng ra đường mà ko cần nón, có thể lang thang đi khắp nơi mà ko sợ bị cảm vì nắng SG có hơi nước không khô khốc như nắng HN. Ôi giời ơi khát quá!
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Nắng?
    Cũng chỉ là những "mắt" nắng vô tình..............!
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đen đi trông thấy. nhưng chẳng còn phân vân khi chạy ra đường, phải quen dần thôi, đời là mấy tí. cũng phải nay thế nọ mai thế kia mới biết đời chứ. hè hè, đen mà duyên cũng khoái.
    Năng trắng xoá trời, hehe đọc bài của Chickbig. thấy mình cũng rứa. ai mà khèn mình ngây thơ là... nhìn lại người ta, xem có ý đen nào không, đấy, đầu bắt đầu có cặn, nên nghĩ ai cũng giống mình, nhỉ nhỉ....
  10. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Được mỗi cái fơi quần áo mau khô

Chia sẻ trang này