1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀO BAO NHIU CON CHÓ RA ĐI RỒI GIỜ TUI XÍCH CỔ VỀ CHUỒNG NÀO. VỀ CHUỒNG, VỀ CHUỒNG, VỀ CHUỒNG...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi shogun82vn, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    NÀO BAO NHIU CON CHÓ RA ĐI RỒI GIỜ TUI XÍCH CỔ VỀ CHUỒNG NÀO. VỀ CHUỒNG, VỀ CHUỒNG, VỀ CHUỒNG...

    Trước ra đi giờ ông quay trở lại
    Ông thích kệ ông mặc kệ tụi bay cười...
    HE HE em quay trở lại đây , xa mọi người em không chịu được , mang danh đội sát thủ mà chẳng làm được gì thì chán lắm. Em về đây đổi thành nghề bắt chó, bao nhiu con xổng chuồng giờ em lôi cổ hết bọn nó về đây.
    Đầu tiên là thằng MMF nhá: về đây em , về đây em ,anh mang gái ra nhử đây này , ra khỏi rừng đi nào , xa rời khu rừng iu dấu của iem đi , rùi anh tìm vợ cho, thế nhá thế nhá , rủ mấy iem 86 sang đây luôn nhá.
    To Casausinhdep : Em gái dịu dàng dạo này không lên mạng nhá. Dạo này vườn thú nó không cho đi chơi ngoài giờ hành chính hả em. Em lo việc hát hò cho mọi người cơ mà. Không có em nên bọn nó viêm họng hết cả rồi.
    To Chiqui : Bà là đứa duy nhất khoá nick nhá , tui kệ xác cái lý do cá nhân của bà , nhưng bà còn cái nick 2sờ cơ mà ( vẫn kém em tui một sờ nhá nó là 1,2,3 thì chắc bà la 3,2, rùi không có 1 ặc ặc) nên mạng thường xuyên nha.
    To SilverMoon : Dạo này không trăng thì không lên mạng nhé , có trăng là phải lên thường xuyên cơ , đếch gì nữa , nghi ngơi thi cử xong rồi lên nha.
    To mấy con chó nữa : khi nào rảnh tao đi bắt tiếp , con mẹ 2sờ cứ giục tui về , thui thì về vậy....1 sờ 2 sờ lại ...


    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....

    Devil never cry.
  2. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là vẽ chuyện .Phải hành động chứ ko phải kêu gọi vậy đâu.
    Tôi đi chơi rồi ,đùng gọi tôi nhá.Thỉnh thoảng ,theo thói quen vẫn vào phá một tí thôi.
    ĐI THEO TỰ DO
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    gớm nữa vẽ chuyện , khi đi gào tướng lên , khi về cũng gào ầm ĩ , mệt ! gọi về làm giè vào đây để thêm bực ah ........ nhìn cái box chẳng còn hứng chiến nhau nữa .. đi chơi đây , đừng gọi nữa nhá
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Shogun về là tốt rùi... Mừng quá... Đêm hôm qua lên thấy Leo cũng gô mất, mình nản ơi là nản... Giờ thì tốt rồi, chúng ta chung sức xây dựng box82 này chứ... Đừng ai bỏ đi nữa... Chẹp... Đem căm thù thành hành động đi chứ nhỉ... khà khà... Giếttttttttt.......
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tên Shogun đểu giả, keo kiệt, bủn xỉn kia. Gửi bồ câu đưa thư thì cũng phải chọn con nào nó to béo một tí chứ. Cái con mà ông gửi cho tui chỉ có da bọc xương. Vừa bay đến chỗ tui thì no lăn ra dãy đành đành và thế là tàm biệt cõi đời luôn. Chuối vật. Nhưng mà kể ra thì nó cũng giống ông chủ nó phết.
    Híc, cay vật. Định lấy con chim đó ra để bán lấy xiền trả tiền điện thoại nhưng mà rùi cuối cùng đến làm món lẩu chim cũng đ ếch được nữa.
    Mà tên Sho kia, nhớ đấy nhá. Tui quay trở về box là phải giới thiệu em gái ông cho tui đấy. Không thì cứ liệu đấy.
    1982 HN là căn phòng mong nhớ, 1982 HCM là mảnh vườn xanh tươi và 1982 thống nhất chính là nóc nhà hằng ngày tui vẫn ở.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - MMF vào 03/06/2002 14:23
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ,chồng đúng là biết nhử mồi nhể ,Chú ememép này coi vậy mà đễ chiều .Có tôi là con gái nè ,chú có dám liều ko?Chồng có sẵn sàng nhường vợ để hy sinh cho hội82 ko?
    Làm lại
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gửi Snowbabe: Dạo này không thấy bà lên mấy , hay lại định cư bên 81 rồi, bà ma không post bài nữa là đội cực nhanh với hụi sát thủ Thiên Cẩu sang đấy xách cổ bà về đấy nhé , mà đến lúc đấy thì chỉ có đưa món vịt quay Bắc Kinh ra mà bàn bạc thôi.
    To Thongxanh: Vẫn biết U phải chịu nhiều sự hiểu lầm và bận bịu với công việc bên 82 SG nhưng vẫn phải sang đây với anh em chút chứ. Mụ là một best member bên này cơ mà, đừng để bọn tôi vác cưa sang bên SG cưa mụ về đây nha.
    To MMF : Con bồ câu béo thì ăn hết rồi , còn toàn con gầy thôi , mà mấy con gầy mà béo lên thì cũng ăn nốt.
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ , em gái chồng đấy , khi nào cho vợ gặp mặt luôn , thằng MMF này trông thế mà thông minh , hiểu ngay ra vấn đề...
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh grrrrrrrrrr.........đừng có mà dính muội vào chuyện này nhá, thích kéo ai thì kéo, cấm dính dáng đến muội..
    Chẹp, sư huynh lấy con mụ hủi này làm vợ thật đấy à, gọi mụ ta là chị dâu ghê ghê răng:D]....

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho 3 "sờ" (sờ nặng ấy)

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này