1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Não cả ruột cả gan....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi akiaki, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Não cả ruột cả gan....

    Vịt đen chị sao rùi!
    Nhìn cái mặt chị là em bít ngay có chuyện mà. Sao cái gì chị cũng giữ trong lòng vậy. Em càng mắng chị thì chị lại càng cười , chị cũng chẳng buồn chửi lại em nữa, nhưng đôi mắt của chị thì sao nó lại buồn đến thía. Nó như chứa đựng cả bầu trời u ám vậy.
    Em biết lúc nào chị cũng hy vọng, chị như con vịt đen tập làm thiên nga vậy!
    Đôi khi em hỏi? Tại sao chị lại yêu "hòn đá đó đến vậy " ? Chị chỉ nhìn em và cười. Chị thật ngốc thật hết thuốc chữa. Chị ko bít hay trả vờ ko bít rằng "Đá " không yêu chị. Chị có bít ko? Chỉ cần em cầm mobile của em phone cho hắn - người yêu của chị - sẽ có một cuộc hẹn hò sẽ được thiết lập, nhanh chóng và chính xác. Và chị biến mất trong tim "Đá ". Chị có bít là "Đá " có thể đợi em đến 3 tiếng đồng hồ trên mạng ko vậy. Và khi hắn bị bỏ rơi hắn lại phone cho chị.
    Vịt đen à. Đôi khi em ước như cái hồi phong kiến ý để papa chị tìm cho chị một người rùi bắt chị lấy luôn.
    Càng nói càng điên tiết.
    Em bít chị đang bị sức ép giữa gia đình và tình cảm mà chị cho là tốt đẹp bấy lâu. Một bên gia đình cứ nói này nói nọ, em hiểu chị, chị rất bênh "Đá ". Chị lại hay có cái trò bảo vệ cái cục "Đá " điên đó nữa chứ.
    Nhìn cái cảnh chị cặm cụi ngồi ăn, trước mặt bà con họ hàng để nghe lới khuyên nì, khuyên nọ, em thấy rõ là thương cho số phận chị.
    Nhưng đôi khi em lại thấy cái mặt chị nó đanh lại đáng sợ lém bít kô chị Vịt đen.
    Bực cả mình!
    Sao số chị nó lại vất vả thía ko bít. Mà ai tiếp xúc với chị đầu tiên chỉ thấy sự trẻ con, và tếu hài ko lớn được nhưng càng chơi thì họ lại càng hiểu trong lòng chị và chị như sắt đá vậy.

  2. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vịt đen từ nay chị đừng có mượn nick của em vào nhắn tin cho lớp chị nhé . Em ghét chị nên em đổi pass rùi.
    Chị ơi chị Chi đang nghĩ jì vậy.
    Đôi lông mày của chị cao cao, khuôn mặt ánh lên vẻ cương nghị, hai môi hơi mím lại. Đôi mắt nhìn vào xa xăm.
    Chán!!!
    Em đến từ nãy giờ mà chị chẳng bít jì cả? Thật ghen tỵ với cái" hòn đá" đó chứ.Người không tốt mà sao tốt số vậy chứ. Được chị thật lòng chờ đợi như vậy chứ.
    Chẳng nhẽ em nói huỵch móng heo, móng lợn ra cho chị nghe. ''''Cái tên ĐÁ đó còn lâu mới lấy chị về làm vợ, đừng có mà ảo tưởng và đặt hy vọng không đúng nơi như thía chứ."
    Thui chị bỏ đi chị.
    Để em tiến cử vài anh cho chị. Chị không bít là mình dễ thương như thía nào đâu. Mấy anh bạn của em đều khen chị mà. Chị thật bảo thủ và cứng đầu.
    Não cả ruột, cả gan.
    Thui em cũng chẳng thém tức với chị nữa.
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

  4. mr_damcuong

    mr_damcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ??

Chia sẻ trang này