1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào! Chúng ta lại tiếp tục với các vụ họp box ..!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Em daisy à, box mình toàn người lịch sự mà, chỉ hôn vào các bộ phận trên .....mặt thôi, chứ ko chân chiếc gì.....căn bản hôm đấy đi lượn nhiều, chân đứa nào đứa nấy .....toàn có mùi cả....đưa chân ra cho nó hôn cũng ngại, nó lại đi kháo ầm lên là chân đứa ấy....kinh lắm....thì chết......he he
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yes chị khunglong_21 nói đúng ý em thế. Hehe hehe hôm đấy đi nhiều quá nên ko thể kiss vào chân cả/Nếu có thì ko đảm bảo ..........hehhehhêhhhe.thế daisy thích kiss chân thì hôm sn box nhớ đăng kí 1 suất nhờ.heehhêhhhê!!!!!!!!!!!!!
    Angel is me and Killer are you!
    <------- Sao ko tha^y' ai Vote cho tui nhi?
  3. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nè nè! Ý gì là ý gì. Tui đã hôn ông đâu, mới chỉ hôn gió thui nha. HÂhhhahha Mà ko kể vụ ông bế bà khunglong nữa nha. Cảm giác thế nào vậy???????? CÒcn cái ảnh chụp 2 người bế nhau nữa chứ. Kakkakkaka scan lên đi mà.

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    sau đây xin được tường thuật vài chuyện chuối của ngày sinh nhật box đây!
    đầu tiên là chuyện giữa cái mông và cái bánh ga tô!mọi người sẽ thắc mắc giữa 2 cái thì liên wan quái giè!tất nhiên nhưng ở đây lại có mối liên hệ đăc biệt giũa cái mông của kedaikho và cái bánh đây!lúc đó kdk đang mải mê chời bài trong khi cái bánh lại an vị ngay dưới thế nên lúc chơi xong nhận ra thì cái bánh đã đi mất 1/3 !híc thật ko may khi ai đã ăn!
    rồi lại đến chuyện tú hun!híc!GND bị hun 2 cái! đau khổ!mà lị còn thế này nữa chứ!lúc đầu phải hun joker sad!sau đó lại phải để cho hắn hun!híc!đau bùn!nhưng thương nhất là siro bị ah tú đuổi chạy khắp nhà!híc!thương wá!
    ôi bi h phải đi!bác nào kể tiếp giúp cái!
    [blue]'m not sory for leaving u!u think i can't live without u!u'll see!u think i can't do anything!u'll see!i'll let u go if u want![blue]
  5. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nào! Chúng ta lại tiếp tục với các vụ họp box ..!

    1 ngày toàn ăn la ăn! Một ngày đi bộ mỏi chân, 1 ngày quên hết thứ này đến thứ khác, và 1 ngày nước mắt < của tui chứ của ai nữa,hic! >
    Thật đang sợ khi tui đã ra sức ôm khư khư cái hôm bánh rùi mà mấy người < ko biết ai với ai nữa, A!, Quang > còn cố cướp giật của tui. Hic!
    Khách mời là ai? SAo ko đến vậy? Sinh nhật ai? SAo ko thấy nói vậy? CUối cùng, ko còn cách nào khác, chúng ta tự ăn, coi như đã chuc mừng xong. Ko sao, vui là chính. Hehhehhêhh!!!!!
    Vụ tú hôn vẫn được mở ra ngay tại nhà binhminh tới tận 10h tối. Hoảng nhất là bà chị XIro. Chị chạy nhanh wa. Girl never die thi` cực kì máu lửa với cái tro` này. KHiếp chưa kìa. Hic! Mấy boy nghe đến hôn alf sáng mắt lên. HÔm wa giotnuoc buồn ngủ quá nên ko chơi đươc. Chứ giotnuoc mà chơi là giotnuoc trả thù joker_sad liền. DÁm hun tui hả???????????



    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!

    Được rosebut_86 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 14/06/2003
  6. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Con mụ binhminh, mụ ý chơi khăm mình chứ. Kêu là tập trung ở NCT. mình ra đấy, chả thấy có ma nào. May mà nhớ số bác DXCN, không chắc lại kiếm xe mà về mất. Ra đấy, lại chả thấy mấy đứa thân thân như KDIG, Dreams, Dont cry đâu. Chắc không đi được. Ngồi một lúc, ăn cái bánh, miếng dưa lại lủi thủi đi về. Bít thế ở nhà cho khoẻ
    Trăng có lúc mờ, tỏ, tròn, khuyết. Người có lúc bi, hoan, li, hợp.
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã có ảnh của ngày 1-6 và cả 7-6 , hehe nhưng mà chắc là không có chuyện scan đâu .. rửa ảnh thui đã cạn kiệt tài chính hết rồi ... có ai tài trợ đê
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hờ ông anh từ đâu về vậy.....còn nâu chúng nó mới chịu bỏ xiền ra nhá,thui thì ông anh cố được thì cố đê.....mà nói trước em hông hoan nghênh mấy vụ post anh nha......không có bác nào chịu bỏ tiền thì càng tút......thank các bác nha......

    Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình.

  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê hê riêng cái thèng Hải bê em KL ( bưng bê khuân vác ý ) thì sẽ cắn răng scan lên .. đưa anh $ scan ảnh khác thì có khi anh quên scan cái ảnh này đó
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  10. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Gru!!!!!!!! MẤy bác thấy ảnh nào độc chiêu thì... hic....cắn răn cắn cỏ scan lên đi mừ. Hic! HÔm nào bõ mình đi hát Karaoke đê bè con ui!

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!

Chia sẻ trang này