1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào! Chúng ta lại tiếp tục với các vụ họp box ..!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê hê thế em còn muốn thấy cục gì nữa nào
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    he he box dễ thuơng nhất
    box chuối nhất
    box ấn tuợng nhất
    box hay nhất
    và box có những con người bệnh hoạn nhất
    hehe
    trùi ùi ah mr rain doạ gì mà sợ thế. sợ vãi...(?) he he bí mật..lần sau thì biết thân biết phận đi nhá di họp để rùi người ta nói. hay lắm đấy.. sợ wá..

    ĐỜI LÀ BỤI
    PHỦI LÀ SẠCH
    HỌC LÀ PHỤ
    NGHĨA VỤ LÀ YÊU
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Box mình là box có nhiều người sưu tầm được các câu chuyện độc đáo đặc sắc nhất của dân tộc họ Bỉ.Hehe chỉ lần 1 lần nghe các bô lão kể chuyện ta thấy được tài năng tiềm ẳn của họ,mà chắc trong head mình cũng nhớ được một vài câu chuyện để về kể và lúc đó thì........hehe mình đã là 1 thành viên khá tích cực rồi.Hhee nói gì thì nói tôi vẫn thấy box mình cực kì vui nè,đoàn kết đi chơi với box rất thoải mái tuy có hơi 1 chút ức chế vì giờ cao su.Còn ko rất wonderful!!!!!.Hehe hết sẩy
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai bảo là chuyện của dân tộc họ Bỉ...đây là chuyện sưu tầm của lưu học sinh nước Bỉ...còn chuyện giờ cao su thì ai mà chẳng thế...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể một chuyện vừa sưu tầm được nhé, ai biết rồi thì có thể ngồi im để ai chưa biết nghe được không.
    Đột biến gen
    Một nhà truyền giáo người da trắng đến làm công việc của mình ở một vùng của các bộ tộc ở Châu Phi. Sau một thời gian làm việc tích cực thì cũng có được một số thành quả nhất định. Một hôm người vợ của người tù trưởng bộ lạc đến kỳ sinh nở và sinh được một đứa bé nhưng nó lại có màu da trắng. Người tù trưởng tức giận chạy ngay đế chỗ nhà truyền giáo và quát: "Ở đây chỉ có mình ông là gia trắng, ông đã làm gì với vợ của ta?" Nhà truyền giáo lúc đó rất sợ hãi nhưng vẫn nhanh trí trả lời: "Có thể đó là do đột biến gen thì sao, ở trong đàn cừu lông trắng kia cũng có mỗi một con lông màu đen đấy thôi." Người tù trưởng lúc đó nghe cũng thấy có lý nên đành nói: " Được ta sẽ bỏ qua cho ông về việc đứa bé nhưng ông không được nói với ai về con cừu lông màu đen đấy nhé !!!"
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , hum qua đi mới biết được 1 bất ngờ nhớn .. hạnh phúc tràn trề đến tận hôm nay ... không biết mình đã làm gì mà được xếp hạng tận thứ 3 cơ đấy , ôi giời sướng phát khóc . Trông mình đâu có đến nỗi như thế đâu chứ . Cũng giống như lần được khen là " cái loa " .. chắc kiểu này âm ỉ sướng được mấy hum đây .. thảm nào mà thấy khó chịu thế không biết . .chán !
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ha ha chuyện ngớ ngẩn ở đâu thế này!chuyện này còn chưa hấp dẫn!hôm nọ em còn bị trêu thế này này!
    ban đầu nó kể 1 câu chuyện:có 1 con thỏ trắng trên đường nó gặp một con thỏ đỏ chặn đường!con này nói là: ngủ với anh anh cho đi!sau khi đi 1 đoạn nữa nó gặp 1 con thỏ xanh!con này cũng nói thế!rồi lại gặp 1 con thỏ vàng!và câu hỏi là sau này con thỏ trắng đẻ ra con thỏ màu gì!và nó nói với em 1 câu!đố mọi người đoán được nó nói gì với em?!có thưởng!
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thế con có phải con thỏ kia nói là :"tôi là thỏ đực không....!!!"
    nếu đúng......GND ơi thưởng cho anh ngày chủ nhật nhá.......đi với em 3,5,7 hổng đủ..........


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    HE he, kể chuyện con thỏ mới nhớ.........có 1 chuyện hay lắm......!!!!!!!!!! Kể để mọi người cùng đọc nha'!
    Có một con kiến và một con tê giác thi với nhau xem con nào nói làm con kia phải ngất xỉu....
    COn kiến thi trước, nó nói với con tê giác :" anh ơi em có thai rồi", con tê giác nhge xong lăn đùng ra ngất xỉu. Khi tỉnh lại, đến lượt con tê giác, nó nói : " Em ơi, chúng ta làm lại đi!!!!" Con kiến nghe xong lăn quay ra ngất xỉu.......... Lúc đó có một con voi đi ngang qua nghe thấy chuyện, nó chạy vào và nói " Bố mẹ ơi, kiếm cái gì cho con ăn đi, con đói quá.......!!!!!!!!!!!" Hic hic, thế là cả kiến và tê giác lăn quay ra......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. zero_cool

    zero_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu được cái box dở hơi này nữa

    My name is...(what?)...My name is...(who?)...My name is... hey ! look at me and tell me. Who I am ? Slim ain't just the way I am.You dont know who I am . My name is T-U-N-G. So say my name

Chia sẻ trang này