1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào! Chúng ta lại tiếp tục với các vụ họp box ..!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    oài thế mà cũng nói được...
    thế cuối cùng ko ai trả lời câu hỏi của tôi à...chán thế ko biết nữa...dễ thế mà...ai trả lời được thì tôi khuyến mại 1 điếu thuốc và 1 cốc trà đá...
    ha ha!trời ạ!dễ ẹt!đó là 1 cái kiss!nói chính xác hơn là "tráo lưỡi"đúng chứ hả?hì hì đấy là ý nghĩa trong sáng nhất mà em nghĩ ra đó!

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    [/QUOTE]
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ nghe em trả lời mà anh thấy sợ
    I'm just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there's no way out of this for me
    polib moje prdele >:)
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ha ha đùa thui mà!có gì mà!đấy là cái tủ lạnh há!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    LÀ cai Tủ lạnh đó bà con.hehhe ông anh joker_sad đừng đánh em nhớ vì chính ông anh đã nói đáp án cho em mờ!
    Eyes on me
    Mind on you
    Minh Ngọc---->Gem in stone
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là chuyện gì dính đến đàn bà thì rất chi là đen...thế là mất 1 cốc trà đá cho em Trà ( đá) rồi...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    à à!đừng có xù nhá!mọi người làm chứng nha!à có chuyện này cũng hay hay!mọi người nghe xem nhé
    có 1 người đàn ông đang bế 2 đứa trẻ đứng ở nhà ga thì 1 bà đến gần và hỏi
    -Con ông xinh quá!chúng tên gì thế!
    Tôi ko biết!
    -Sao lại thế!Chúng bao nhiêu tuổi rồi!
    -Tôi ko biết mà!
    Người đàn bà bực tức!
    -Ông làm cha kiểu gì đó!
    Người đàn ông cũng gắt lên:
    -Tôi ko phải cha chúng!tôi làm ở công ty bao cao su và đây là sự than phiền của khach hàng sau khi dùng sản phẩm!
  7. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy bác nào tường thuật trực tiếp vụ hôm qua của anh em box 86 gì cả. Giotnuoc đành phải mạn phép. Hehehehhe!!!!!!!!
    Hôm qua là ngày họp box của 86. Sau khi trình bày về vụ 7/6 box 86 bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hic! Sau khi đã cắm quân chán chê mê mỏi ở hàng bi -a. Tất cả kéo nhau đi ăn bún chả với vụ trái ớt đỏ. Ehèm. Trái ớt đỏ là gì ? < Giotnuoc ko hiểu ! Ai giúp giotnuoc với > Sau khi đã ăn no phè phỡn. Cả lũ làm giặc ở Triệu Việt Vương. Môt bên là bàn cờ bạc < tệ nạn wá > một bên là các chú súng ống dao kéo, đạn dược, ô tô, máy bay < mà o hiểu đã cầm, đã dùng chưa mà am hiểu thế, nói như thật! hi`> Sau khi đã buồn ngủ với những trò buồn ngủ của những con người cũng đang buồn ngủ. Với 40K còn lại trong tay. Chúng ta quyết định đi ăn bánh rán 500đ < ko ngờ box 86 lại thông minh và tiết kiệm đến thế hiihihhihihihi> Và ở đó, với sự thách đố của giotnuoc và Mr. Rain cùng với tiger fire và joker_sad, vụ tú hôn đã được mở màn và mở đầu là tiger fire và... ko biết là có nên nói tên người đó ko nhỉ. Thấy hôn, các boy nhà ta máu lên 2 phe chia ra 2 cánh, 1 bên chơi tiến lên, 1 bên chơi ba cây, thua bị sai khiến. Ấy thế mà các boy 86 chỉ muốn thua bằng được. Chuyện! Thua là được hôn mà lại. Thảm nào máu me thế. Sau khi làm loạn ở hàng bánh rán, và bị đuổi vì cắm quân quá lâu. Ko cam chịu số phận và ... còn muốn hôn nữa. Box 86 đã tới tận sân bãi đậu xe Daewo , trải áo mưa và ngồi đất tiếp tục cuộc bài bạc ko được tiền mà sao nhìn họ hăng máu thế ko biết. Ngay cả anh Sơn va bà chị Xirô ko chơi cũng ko tha.< Tưởng ko chơi mà sống sao ạ ? > VÀ sau khi đã thấm mệt với trò rượt đuổi và cả lừa để hôn < hic! Có đứa con gái nào chịu ngồi im tử tế cho hôn đâu cơ chứ > Cả lũ... đi về với giấc mơ về nụ hôn của box 86.
    Hehhehhehhe!!!!!!!!! Ai được hôn nhìu nhất ý nhỉ?????????

    Con Mèo Con
    đi lon ton
    Mặt tròn tròn
    Rất mi nhon!!
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    cuôi cùng hình như chicỏ mỗi joker_sad ko được hun mà lại còn được khuyến mại 3 cái tát...nhưng rất may bằng nỗ lực cá nhân anh đã thanh toán hết thù oán giang hồ ko những vậy anh còn gây thêm được thù oán với 1 số người nữa...ồi trời lần su có ai dám chơi om 3 cây sai khiến thì rủ tôi nhá...he he he he..( thế nào là 7 cơ 2 cơ và át giô vậy==> là joker_sad đó)

    And I cry,to the alley way
    Confess all to the rain
    But I lie,lie straight to the mirror
    One I've broken, to match my face​
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    em được hôn nhiều nhất nè ,hồ hai hay 3 phát vào má bác giot nước,2 phát vào bác sanna,2 phát vào bác tigerfire......
    hình như số lượng bên trên là không chính xác lăm vì hôn nhiều quá em cũng không rõ số lượng.......nhưng hôn nhiều cũng có hại các bác ạ,tối hôm qua về em không ngủ được......vì đọc truyện trưởng và nghĩ tới những cái kiss hum sau chơi hun tiếp,trò này hay quá......à mà quên bác giọt nước nhá hum qua giám hun tui nha,liệu cái thần hồn,bà mà không hôn tiếp là tui hun chết thì thui


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  10. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hè hè .. đúng là cái trò chơi làm tổn hại trí óc ... đến ngồi không ở ngoài thôi mà cũng có được yên ổn đâu . Tai thì căng ra , mắt thì căng ra , người thì căng ra ngó cả 2 bên chiếu bạc để đề phòng mọi tình huống . Hic .. cứ thấy thì thà thì thầm rồi buột miệng " Anh Sơn là anh nào thế " thì thử hỏi có chết đau tim không . Phải mà tú hun không thôi đã ngồi yên đợi các em gái xinh xắn đến được rồi , nhưng toàn thấy những khuôn mặt ngọt ngào và man trá với những cú tát hỏng mặt thì làm sao yên tâm ( muốn biết con gái 86 tát như thế nào cứ hỏi ĐXCN ) . Hic , hiền như mình cũng không được tha .. công nhận box 86 đi diễn kịch được đấy .. giương đông kích tây rất tốt .. cứ đi lòng vòng 1 hồi rồi lock on target lúc nào chả hay nữa Đừng ai chỉ thấy hô hào mỗi tú hun mà đã tưởng bở nhảy vào nhá
    Đến 7/6 đề nghị nếu có chơi sai khiến thì sai khiến giống năm ngoái thôi nhá ... hậu sinh càng ngày càng khả ố .. ý nhầm khả uý .. hehe .. hỏng
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *

Chia sẻ trang này