1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng nắm chặt tay ................

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MrCua77, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nào cùng nắm chặt tay ................

    Nếu không trải qua đêm dài lạnh lẽo thì mấy ai hiểu được giá trị của ánh ban mai ấm áp. Nếu không từng cho đi rất nhiều bằng trái tim đầy nhiệt huyết thì mấy ai biết quý trọng những gì người khác trao cho mình. Nếu không nếm đủ mùi vị đắng cay thì có mấy ai cảm nhận được vị ngọt ngào đến ngây ngất của tình yêu. Trong cuộc đời rộng lớn này bao quanh trái tim bé nhỏ của mỗi chúng ta rất nhiều màu sắc hương vị: vị ngọt của tình yêu,chua chát của sự thất vọng đau khổ,vị the của niềm hy vọng mới. Chúng ta cứ mãi tìm kiếm những bóng hình mờ ảo mà không nhận ra những màu sắc tyuệt đẹp ở bên cạnh mình. Để rồi khi hoàng hôn xuống lại thấy tiếc nuối anh bình minh chói lọi.

    Mong cho mỗi chúng ta có thể nhận ra những hạnh phúc đích thực của chính mình để không phải hối tiếc khi nó vuột xa mãi mãi.


    Hãy cùng nắm chặt tay ......... cùng xây đắp ngày mai nhá
  2. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nghe "Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh hoặc có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt"
    Một bàn tay đưa ra kịp lúc có thể làm thay đổi rất nhìu thứ trong cuộc sống của ta VẬY THÌ ĐỪNG ĐỢI ĐẾN TẬN LÚC CÓ NGƯỜI NẰM LẤY TAY BẠN MÀ BẠN HÃY ĐƯA TAY RA VÀ NẮM CHẶT LẤY BÀN TAY BÉ NHỎ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN............
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Miềng đang bực mình quá!
    Miềng sẽ nắm chặt tay để đám 1 ai đó!
  4. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0

    Hix hix !
    Kưng ui !
    Mình cùng xây đắp tương lai của chúng mình nhá !
    Nào mình cùng nắm chặt tay !
    Iu kưng nhìu !
    [​IMG]
    Được socxongchet sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 20/12/2007
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    hy vọng lắm thất vọng càng nhiều
    chỉ nên tin vào chính bản thân mình thôi
  6. hienvj

    hienvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi trên đường về, những cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm? Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật đầy, bước đi thập thễnh, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
  7. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn nhậy cảm quá đấy mà !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tại chú bị lãnh cảm rùi mà!
  9. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với tôi, make love xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ make love thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này:
    Nắm tay - ôm - hôn - âu yếm vuốt ve - make love
    Rõ ràng make love chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?
    Không đâu.
    Thật sự là không đâu.
    Có những người make love trước, nắm tay sau. Cũng có người hôn trước, rồi mới cầm tay. Nếu sau đó chúng ta yêu nhau, thì thứ tự trên chẳng còn gì là quan trọng nữa. Nhưng bạn có phát hiện ra rằng, rất nhiều người họ muốn bí mật make love cùng bạn, nhưng lại không đồng ý nắm tay bạn giữa đám đông?
    Mà những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc đó, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường. Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành.

    Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
    Hề hề: Sưu tập thôi
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    vào đây thấy nhớ & thèm cái siết chặt tay quá
    bàn tay phải nhớ & mong được chia sẻ hơi ấm với bàn tay trái lắm rồi
    mình cùng tay trong tay đi tiếp chặng đường đời này anh nhé! đừng buông tay em ra trước, như thế em sẽ đau lắm đấy, còn em thì em chưa biết đến lúc nào em đành lòng buông tay anh ra ... ​

Chia sẻ trang này