1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng nắm chặt tay ................

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi MrCua77, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế 2 ngón tay luôn song song bên nhau có được coi là nắm chặt tay không nhỉ?
    [​IMG]
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    2 ngón tay song song cùng nằm trên 1 bàn tay, có thể đứng cạnh nhau mãi mãi, có thể đan vào nhau nhưng lại ko thể đối diện áp chặt vào nhau được vẫn có thể truyền nhiệt cho nhau nhưng sẽ không như mong muốn và dù có muốn cũng chẳng thể hơn được Nên em vẫn thích là bàn tay trái với bàn tay phải hơn
  3. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Xúc động và hy vọng mình sẽ có tình yêu như vậy mới đúng chứ nhỉ, sao lại khóc????????
    Chưa hiểu bác TT có topic này với mục đích gì?????
    Chắc ko fải ra đường gặp ai cũng nắm tay đấy chứ bác TT
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Có dồi thì nắm cho chắc kẻo rơi rụng mất
    Chưa có thì kiếm đi để có người mà cầm, mà nắm. Hề hề
    Coi như lập hội những người thích cầm tay nắm tay nhề? Hề hề
    Chết dở
    Đùa vậy thôi chả có ý gì đâu. Vui thì lập lấy chỗ mọi người bàn luận tí thôi
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cần 1 cái xiết chặt tay khi hụt hơi trong cuộc sống, nhưng chẳng có bàn tay nào để nắm....thôi thì cất tay trong túi áo, sẽ đỡ lạnh hơn....
    Nhiều khi nhớ những lần nắm tay...ấm...dễ chịu...rồi tự thấy mình ngốc nghếch vì sao lại nhớ những cái nắm tay ấy....
    Nắm chặt tay, để thấy cuộc sống mình không đơn độc....
    @ Alanh: cơ mà em sợ nhất lúc mí anh giao thông nắm tay em, sợ lém ạ
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm zồi k có cảm giác gì khi đc nắm tay.
    K fải chưa đủ ấm. K fải chưa đủ chặt. Mà có lẽ là do tim chưa đủ nhiệt, lòng chưa đủ mềm để cảm nhận đc những gì truyền từ trái tim tới bàn tay.
    Hoặc có khi đã bị lãnh cảm xừ nó zồi.
    Chết dở!
    Thời gian đúng là con dao 2 lưỡi!
    @ Bậy bậy: Thấy fảng fất đâu đây thanh âm của 1 con tim đang tràn ngập yêu thương. Nếu đúng thế thì chúc mừng nhá!
  7. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Mí anh giao thông mà nắm là tuyệt nhất đấy. Em nói sợ thì ắt là chưa qua lớp học về giao thông dồi. Lúc nào rảnh ghé qua lớp chơi nhá. Sợ là sang dồi chẳng về nữa thì chít.
    @ TG: Nghe tin ở đâu mà hay thế.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Miềng mún tìm 1 bàn tay để nắm!
    Mình sẽ nắm vừa đủ chặt để cho bàn tay ấy ấm!
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng thế..........hay là
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Còn hay là gì nữa, tiến hành thôi nhỉ!

Chia sẻ trang này