1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào cùng 'SUPER SOI' các tình tiết vô lý trong phim

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 01/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nào cùng 'SUPER SOI' các tình tiết vô lý trong phim

    Tôi chắc ai trong số chúng ta cũng đều đã gặp không ít những cảnh vô lý ''không chịu nổi '' trên một số bộ phim. Tỉ dụ như những năm 80 đã có xe @ hay đi mua hàng xong không bao giờ trả tiền mà cứ thế đi thẳng hoặc ''trời không mưa cũng mặc áo mưa''... vân vân và vân vân.

    Tuy nhiên, con mắt ''super soi'' của tôi mới chỉ để ý nhiều đến những cảnh như thế này trên phim Việt Nam thôi còn phim nước ngoài thì chưa nhiều lắm. Mà các bạn cũng biết đấy, những cảnh như thế này trong phim Việt Nam thì vô số kể, tôi xin đưa ra đây một vài ví dụ. Chẳng hạn như trong phim '' Của chìm của nổi '' có một cảnh '' đi câu ếch đêm '' mà theo như tôi được biết thì ếch là loài kiếm ăn ban ngày chứ ban đêm chúng chỉ '' ngủ cho khoẻ'' thôi. Thế mà anh chàng nhân vật chính trong phim (tôi không nhớ tên) khi đang ngồi oán đời vì cô người yêu bỏ anh chạy theo một chàng giàu có hơn đã bị một ông già ''đi câu ếch đêm'' cười nhạo vì '' Có mỗi con bé... (lại xin lỗi vì không nhớ tên) mà cũng không câu được, ông đây câu được mấy con ếch rồi đấy''

    Thêm một ví dụ nữa là trong rất rất nhiều phim của Việt Nam có nói về quân ngụy thì không dưới môt lần tôi thấy các anh lính ngụy đi tất màu xanh rêu có chữ ''QT'' tức là ''quân trang'' của QĐNDVN ý mà. (Sở dĩ tôi để ý mấy cái này vì bố tôi là bộ đội mà)Hay việc một số anh lính dùng súng tỉa liên tục vào quân thù trong khi đó lại là loại súng mà cứ bắn xong một phát lại phải lên đạn Và còn rất nhiều những cảnh vô lý khác mà tôi không thể nào nhớ hết...

    Bây giờ sang mục phim nước ngoài, theo tôi thì cũng không kém phần gay cấn và thú vị đâu nhưng chắc là ít hơn ở phim Việt Nam nhỉ? Tôi xin mở đầu bằng phim ''Người khổng lồ màu xanh'' nhé. Chi tiết mà tôi sắp nói đến ở đây thì chắc nhiều người trong số chúng ta cũng để ý đấy. Đó là chiếc quần đùi của anh khổng lồ ý mà! Không hiểu là nó được làm bằng chất liệu gì mà tốt thế ! Cực kì co dãn, cực kì đàn hồi ! Khi anh ta từ người bình thường biến thành khổng lồ thì đương nhiên là anh ta phải to lên rồi, quần (dài) và áo của anh ta thì bục hết, rách hết nhưng duy chỉ có chiêc quần đùi là vẫn ''remain unchanged'' nghĩa là nó không hề bị rách như những thứ khác mà trái lại, nó to ra theo kích cỡ của anh khổng lồ và khi anh ta thu nhỏ lại thì nó cũng nhỏ lại theo (nhưng hình như không nhỏ bằng lúc chưa biến hình thì phải). Khi xem đên đoạn này, mọi người trong rạp ai cũng xì xào '' Ô, sao quần đùi không rách nhỉ?''. Theo ''ngu ý'' của tôi thì chắc chiếc quần của anh này phải làm bằng thứ vải thun ''bách chiều'' chứ không chỉ ''bốn chiều'' như chúng ta vẫn thường dùng. Cũng có thể đây là một cách để quảng cáo vì tôi thấy ở chiếc quần cũng có nhãn hiệu mà, nhưng khổ nổi mắt tôi hơi kém nên không nhìn rõ

    Nhưng thực ra nhưng chi tiết này góp phần không nhỏ cho thành công của các bộ phim đấy. Nó có thể làm cho bị kịch trở thành hài kịch (nhất là trong phim Việt Nam) hay ngược lại (cái này tôi không rõ lắm).

    Còn các bạn thấy sao? Ai xem nhiều phim nước ngoài mách cho tôi vài tình tiết thú vị kiểu này với. Merci !

    EM TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA TRÁI TIM EM
    LÀ MÁU THỊT ĐỜI THƯỜNG AI CHẲNG CÓ
    NHƯNG BIẾT YÊU ANH CẢ KHI CHẾT ĐI RỒI.

    Được ecran sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 01/04/2004
  2. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm, kể không xuể. riêng LOTR tính đến thời điểm này đã phát hiện ra . . . 867 lỗi cả thảy
     
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hic, có cả đến hàng nghìn trang về lỗi trong phim ấy chứ. Nhớ hồi trước xem cái Twister chiếu trên tivi thấy hay ra phết, đến khi đọc báo mới biết nó là phim có nhiều lỗi nhất trong năm 1996.
    Cả cái Titanic nữa, có để cả mấy chục lỗi. Nhìn cái khẩu súng của chú gì bắn anh Jack là lỗi to tướng. Hòi đấy làm gì có khẩu súng nào xịn đến thế đâu.
    Cinema Paradiso
  4. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, chán các bác quá ! Nói như các bác thì em chẳng đưa ra cái topic này làm gì cho mệt
    Ai chẳng bít là phim thì đầy lỗi kiểu này nhưng mà vấn đề là em muốn các bác ai nhớ được cái lỗi nào hay hay thì thuật lại cho bà con cùng cười chứ cứ liệt kê ra phim này mấy trăm lỗi, phim kia mấy chục lỗi thì nói làm gì ?

    Xin cảm ơn!
    IT IS HURT TO REALIZE THAT YOU ARE 'TOO GOOD' TO BE LOVED !
  5. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Spam kinh quá mấy đồng chí ơi
    Có một cái lỗi rất dễ nhận thấy trong Charlie''s Angels 1 nhé. Đoạn 03 thiên thần đuổi theo Creepy thin man rồi đánh nhau tơi bời í. Đến lúc Dylan (nhân vật của Drew Barrymore) ôm ngang người Alex (nhân vật của Lucy Liu) quay 1 vòng để đánh Creepy thin man, đáng nhẽ Dylan phải gào lên là "Alex" thì em Drew nhà ta lại hét toáng "Lucy". Chết cười
  6. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    câu ếch đêm là đúng rùi đấy bạn ạ, lỗi gì mà lỗi, còn lại nói ếch ban đêm đi ngủ @-@ thế thì tối tối ở miền quê ai rảnh hơi ngồi kêu "ếch ộp" cho bác nge vậy. Nói đến tiếng ếch đêm thì sao mà buồn và nhớ quê quaé
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  7. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Theo như tui được bít thì ban đêm bọn ếch chúng nó... tò tí te và chúng làm việc này chăm chú say sưa đến mức mà không ai có thể làm cho chúng phân tâm đưọc. Lúc đó thì chúng ta chỉ việc tóm lấy chúng mà cho vào rọ thôi chứ không phải ''câu'' nữa
    EM TRỞ VỀ ĐÚNG NGHĨA TRÁI TIM EM
    LÀ MÁU THỊT ĐỜI THƯỜNG AI CHẲNG CÓ
    NHƯNG BIẾT YÊU ANH CẢ KHI CHẾT ĐI RỒI.

Chia sẻ trang này