1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào... cùng trò chuyện cùng với các ...vầng trăng xế, trăng già, trăng héo... (túm lại ko phải trăng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoConNhiNhanh

    MeoConNhiNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Vịt đói, em mún hỏi anh chút, theo anh thì trong TY, vật chất có quan trọng kô ?
    Em thì em thấy cái vụ "một túp lều tranh hai trái tim vàng" kô bao giờ là khả dĩ cả, nên trong tình cảnh người ta phải lựa chọn thì nghiêng về bên vật chất nhiều hơn có đáng trách kô anh (suy nghĩ của một girl)
  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ tình yêu, má bất cứ gì khác ví dụ như các sở thích, thể thao hay nghệ thuật... nếu ta không đảm bảo được vật chất tối thiểu để tồn tại sự sống thì sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến điều gì khác.
    "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" vẫn khả dĩ nếu 2 quả tim đó bằng vàng 9999.
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đổi người phỏng vấn đê, kỳ này chọn anh nào đẹp zai chưa dzợ để em xí 1 chân dzới.....
  4. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa đồng ý đổi người phỏng vấn đâu. Tớ còn ngưỡng mộ anh Vitdoi lém. Anh Vitdoi ơi cho em phỏng vấn nè : Nếu anh yêu một người con gái mà người đó lại yêu một người con trai khác, người con trai khác đó lại yêu một người con gái khác và người con gái khác đó lại yêu anh. Trong khi đó, 4 người lại là bạn bè với nhau. Thì anh sẽ làm gì để có được tình yêu mà lại không mất bạn ?
    Anh tư vấn giúp em nhé.
  5. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vịt chào ****!
    Đầu tiên xin phép các bạn được chen ngang câu chuyện của Loi_cu_ta_ve nhé.
    Em đặt ra 1 giả thuyết nghe có vể vô cùng phức tạp và lôn xộn đấy nhỉ. Nhưng chính vì cái sự phức tạp đó lại vô tình dẫn đến 1 sự giải quyết nhẹ nhàng bởi vì:
    1- 4 người đều là bạn nên dễ thông cảm cho nhau
    2- Người nào cũng yêu, người nào cũng bị yêu và tình địch của ai cũng là bạn mình.
    Suy ra cả 4 người đều có tâm trạng như nhau, hoàn cảnh như nhau phải không?
    Cả 4 người sẽ theo đuổi tình yêu của mình cho đến cùng là điều nên làm.
    em hỏi là làm thế nào để có được tình yêu và không mất bạn hả?... Tất nhiên là không bao giờ mất bạn cho dù kết quả của tình yêu vòng tròn này thế nào đi nữa ( vì tình bạn rất cao thượng và đọ lượng). Còn tình yêu thì do duyên phận thôi.
    Nếu là anh, chắc anh sẽ yêu cái cô yêu anh mất, vì anh thuộc loại dễ bị cám dỗ lắm. hè hè
    Được mrvitdoi sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/01/2006
  6. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ơi cám ơn anh nhưng ,,,,
    Cơ nhưng mà được như anh Vịt nói thì đã không nên chuyện. Chả là có hiện tượng triệt hạ tình địch bằng thủ đoạn. Nói thật là **** em cũng là người trong cuộc nên không biết làm sao. Bốn đứa đang chơi với nhau bây giờ quay ra choảng nhau rồi. Buồn quá !
    Vẫn biết tình bạn cao thượng và độ lượng nhưng mà tình yêu lại mù quáng. Làm sao để mù quáng mà vẫn cao thượng và độ lượng hả anh ? Tức là được yêu mà vẫn còn bạn đó anh
    Mong tin anh từng giờ.
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    **** ơi!
    Em tham lam quá, vừa muốn đạt được tình yêu lại vừa muốn giữ tình bạn.... Em muốn có tình yêu của 1 người coi em là bạn, em lại ban tình bạn cho người đòi hỏi tình yêu của em. Phải có 1 người nào chấp nhận người kia chứ...
    Vấn đề của bọn em bây giờ là phải cho 1 trong 4 người thay đổi, như thế mới phá vỡ đưọc cái vòng luẩn quẩn đó...
  8. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ơi,
    Tình bạn cũng như tình yêu không thể " ban " hay " cho ". Tình bạn cũng như tình yêu thì bao giờ chẳng là " muốn đạt được " và " muốn giữ ". Mà tình yêu là " tự nguyện và dâng hiến " chứ làm sao có thể " chấp nhận ". Nếu một người trong bốn đứa chúng em tặc lưỡi chấp nhận người mình không yêu để giữ tình bạn thì chắc chắn sẽ có ít nhất hai người đau khổ vì không có yêu được người mình yêu. Thử hỏi họ có thể là bạn được không ? Còn hi sinh tình bạn để có được tình yêu thì có vẻ như là 4 đứa bọn em đang thực hiện. Thế em mới đau đầu nhờ đến anh, chuyên gia của em, thần tượng dày dạn kinh nghiệm của em.
    Ý anh là 1 trong 4 người thay đổi như thế nào ạ ? Không lẽ một người phải bỏ đi biệt tích, tuyệt giao với 3 người còn lại ?
    Ôi, em mong chờ anh trả lời.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh ****.....à ko, em **** này cũng nhiều chuyện ghê ha [​IMG].
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời cho cô **** : Con gái nên yêu người yêu mình .Nếu 2 trong 4 người kia hiểu được thì chuyện sẽ dễ giải quyết thôi ! Tình bạn thì khi dính đến chuyện yêu chuyền thế này chắc chắn là có ảnh hưởng rồi .Ảnh hưởng từ bây giờ rồi chứ chả phải sau khi 1 trong 4 người có quyết định chung cuộc đâu ! Chấp nhận nó .Sau này, khi chợt nhận ra cái người yêu mình kia đã khiến mình yêu họ thực sự (chuyện này thì xảy ra rồi, và cô gái lại là 1 con nhóc bướng và gàn hết chỗ nói, giờ thì chỉ là 1 con mèo ngoan thôi!) thì mọi chuyện sẽ êm đềm .Đừng cố giữ chữ "tốt" trong mối quan hệ đó .Ko được là ko được ! Vài nhời thế để cho bác Vịt bác ấy yên tâm đi ăn . Nào, các bác chuẩn bị câu hỏi cho lctv đi

Chia sẻ trang này