1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nào... cùng trò chuyện cùng với các ...vầng trăng xế, trăng già, trăng héo... (túm lại ko phải trăng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    Lâu rồi không gặp bác từ dạo ấy Biết bác cũng vẫn khoẻ là tôi vui lắm lắm
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tớ và người con gái ấy giống nhau ở một điểm : đã quyết làm gì thì sẽ theo đuổi đến ra ngô ra khoai
    Tớ chẳng cần biết đến ai đó ở đâu đó. Tớ chỉ cần biết những gì ai đó thể hiện ở đây bằng lời nói và hành vi. Tớ nghĩ cô ấy không nên dùng những cảm tính cá nhân hay mối quan hệ riêng để bảo lãnh và dung túng cho những hành vi và lời nói phản cảm. Tớ không mang cách nhìn nhận riêng của tớ. Các cuộc chiến của tớ chỉ có một nhìn nhận duy nhất : CHÂN LÝ.
    Tớ đã thấy gần như các mặt anh tài đã xuất hiện. Có điều tớ thấy mình đang kiểm soát tình hình theo ý tớ Tớ muốn thế đấy, làm gì được nhau nào ?
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Lâu rồi, tôi nhận được 1 tin nhắn này, ý nó là gì nhỉ ???
    "Ngoài đời bậy bạ, huyên thuyên
    Vào mạng thì lại hiền hiền, ngu ngu "
    Tái bút: nhắn anh Haru, tôi vừa đi họp nghe thảo luận về nếp sống thanh lịch mới , có lẽ sắp tới người ta sẽ bỏ việc xưng hô " tớ ", " ấy ". hình như là nó càng ngày mang nghĩa tiêu cực. Bởi riêng ngày hôm qua trên toàn Hà nội thống kê được hơn 200 vụ đánh nhau chỉ vì gọi nhau như thế.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bướng !!
    Bác ko thích thì thôi bác ạ .Mỗi người mỗi cách sống . Con người ai chả có 2 mặt tốt xấu, có điều thể hiện mặt nào nhìu hơn thôi ...
    Thực ra những điều bác tdna ,misi, tbm ...nói chung là những suy nghĩ kín kẽ của đàn ông .Thông thường được "nguỵ trang" khá kỹ lưỡng chứ chả có man nào "ngây thơ hồn nhiên" thật sự cả .Admit it !! .Em cũng đố bác tìm được 1 gã đúng nghĩa "đàng hoàng" đấy (Và đừng nói bác, vì đó là điều ko tin tưởng được )
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ihihi...anh Haru cố lên...em Vy cố lên... 1 2 3 dzô... ( dzô dziên )
    chỉ tội nghiệp em Misi "ngây thơ trong trắng" bị lên dĩa thôi...hihihi.... Misi này... coi như ko có gì nhé...chị đọc mấy bài viết của em cũng buồn cười lắm...chị nghĩ trong đây em cũng có nhiều "fan" rồi đấy... hình như ai cũng hiểu những gì em viết để tếu thôi ( nếu là như vậy)...nên ko có gì phải khó chịu hết...em hen...
    2 chị em mình ngồi ngoài xem diễn biến trận đấu của anh Haru với lại em Vy nào...hihihi...
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yeah, misi mà viết truyện cười thì em sẽ là người mua đầu tiên . Khiếp, cả việc đơn giản nhất mà qua cái giọng ông ấy cũng trở nên hài hước được thì đúng là ...
    Cố lên, em cũng như bagai, ngồi ngoài xem cuộc chung kết cuộc thi đấu võ mồm của ông anh bà chị
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bé,
    Bác không thích thì khỏi phải bàn rồi. Và bướng cũng là bác luôn. Nhưng bác biết đằng sau màn hình máy tính còn có nhiều người khó chịu khi mỗi ngày lại phải nghe điệp khúc " lên giường " ấy. Xin lỗi ! Bác cũng như đa số những người ở đây. Không biết thực sự tdna vui tính hay hiền lành thế nào nhưng cái thói vung mồm ra là " gái " với cả " lên giường " như thế thì khác gì miệt thị phụ nữ. Ngu không bảo được nhau lại còn bênh chằm chặp. Mà cũng là phụ nữ sao không thấy nhức nhối mà lại gân cổ lên cãi ? Khỏi nhiều lời, chỉ cần nói với bác thói vung miệng như thế là đúng hay là sai. Nếu biết là sai thì bảo nhau sửa đi. Bác sẽ tịt.
    Bác đi tìm một thằng " đàng hoàng " để làm gì ? Vấn đề là thói quen ứng xử. Ở nhà hay ở chỗ nào đó với nhau thì " lên giường " thoải mái bác nhòm làm quái gì, bác thích cũng chẳng đến lượt. Dơ ! Nhưng ở chốn công cộng thế này thì nên biết giới hạn và hiểu những gì nên nói những gì không nên làm.
    Thế nhé. Bác là thế đấy. Bác nói thì thường khó nghe lắm. Không thích thì thôi bé ạ.
  9. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện đó sao bác ?
    Tôi vừa đọc cuốn sách về " diễn biến tâm lý trong tình yêu " trong đó có nói đến diễn biến tâm lý thể hiện trong xưng hô có đoạn :
    " Khi đôi lứa muốn thay đổi không khí nhàm chán bởi những tháng ngày quen thuộc ở bên nhau, họ thường đổi xưng hô thành " tớ " và " ấy "......."
    Có lẽ 200 trường hợp đã thống kê có lẽ do có người thứ ba cũng đòi " tớ " , " ấy "
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Khách mời tuần này là anh TVinh [​IMG]
    Câu hỏi mở đầu cho anh vẫn là: mời anh báo cáo sơ qua về tình iu tình báo của mình nha [​IMG]

Chia sẻ trang này